Con Đường Chúa Chọn: Thập Giá – Giá Của Con Đường Chúa Chọn
Pastor Tan Thai · 15 tháng 3, 2015
Bài giảng khám phá ý nghĩa sâu sắc của thập tự giá trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhấn mạnh rằng Chúa Jêsus tự nguyện chọn con đường hạ mình và chịu chết để cứu chuộc tội nhân. Ba điều thập giá dạy chúng ta là: tình yêu thương và sự tha tội, sự hòa giải giữa người với Đức Chúa Trời và người với người, và chiến thắng trên sự chết để đem lại hy vọng về sự sống đời đời.
Bài giảng được dạy trong chương trình Phục Sinh với chủ đề 'Con Đường Chúa Chọn,' tập trung vào sự kiện Chúa Jêsus Christ tự nguyện chọn thập tự giá. Phao-lô ghi lại trong Phi-líp 2:6-8 rằng Chúa 'tự bỏ mình' và 'tự hạ mình,' từ bỏ quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời để trở thành người, rồi chịu chết trên thập tự giá. Giá của con đường Ngài chọn là vô cùng đắt, đòi hỏi sự từ bỏ hoàn toàn từ địa vị cao nhất xuống nơi thấp hèn nhất.
Bài giảng chỉ ra rằng bóng của thập tự giá đã theo Chúa Jêsus suốt cuộc đời Ngài. Khoảng 700 năm trước khi Ngài giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã tiên đoán về Đấng Cứu Rỗi không phải là một vị vua chiến thắng mà là người 'bị người khinh dễ, chán bỏ' và gánh lấy tội lỗi của loài người (Ê-sai 53). Bức tranh 'Bóng của sự chết' của họa sĩ William Holman Hunt minh họa điều này, cho thấy ngay từ khi còn làm thợ mộc, bóng của thập tự giá đã hiện diện trong cuộc đời Chúa. Chính Chúa cũng tiên đoán về sự chết của mình trong Giăng 12:32.
Thập giá được chọn làm biểu tượng của đức tin Cơ Đốc dù đó là hình phạt kinh khiếp nhất của đế quốc La-mã và bị người Do Thái xem là dấu hiệu của sự rủa sả của Đức Chúa Trời (Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23). Người La-mã và người Do Thái đều châm biếm đức tin về một Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh. Phao-lô thừa nhận điều này trong 1 Cô-rinh-tô 1:17-23, gọi lời giảng về thập tự giá là 'điên dại' đối với những người hư mất, nhưng là 'quyền phép của Đức Chúa Trời' đối với những người được cứu chuộc.
Bài giảng giải thích ba ý nghĩa quan trọng của thập tự giá. Thứ nhất, thập giá bày tỏ tình yêu thương và sự tha tội của Chúa Jêsus (Rô-ma 5:7-8; Giăng 3:16), cảm động và thay đổi đời sống những người hung bạo nhất như Phao-lô. Thứ hai, thập giá biến đổi bất công, nhục nhả và thù hận thành thắng lợi, tha thứ và hòa giải, nối lại quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời và người với người (2 Cô-rinh-tô 5:18-19). Thứ ba, thập giá chiến thắng sự chết, kẻ thù đáng sợ nhất, và đem lại hy vọng về sự sống đời đời nơi thiên đàng (1 Cô-rinh-tô 15:51-54).
Bài giảng kết thúc bằng lời bài hát của nhạc sĩ Hùng Lân, 'Ngôi Hai Xuống Đời,' nhắc nhở hội chúng suy gẫm về sự hy sinh kỳ diệu của Đấng Vô Hạn khi mang phận người mong manh vì tội nhân. Sứ điệp kêu gọi mỗi người nhìn lên thập giá để nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sống trong sự hòa giải, và mang hy vọng đó đến cho người khác.
Chủ đề