Cô-rinh-tô – Hội Thánh Nhiều Ân Tứ và Nan Đề: Nguyên Nhân Thư 1 Cô-rinh-tô và Nan Đề Chia Rẽ
Pastor Tan Thai · 10 tháng 7, 2016
Bài giảng này giới thiệu bối cảnh và mục đích của thư 1 Cô-rinh-tô, trong đó sứ đồ Phao-lô viết để giải quyết những nan đề và trả lời các câu hỏi của hội thánh tại Cô-rinh-tô. Trọng tâm được đặt vào nan đề chia rẽ trong hội thánh và lời kêu gọi hiệp một dựa trên tình yêu thương và sự khiêm nhường theo lời dạy của Kinh Thánh.
Bài giảng mở đầu bằng việc trình bày bối cảnh lịch sử của thư 1 Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô thiết lập hội thánh tại thành Cô-rinh-tô trong chuyến truyền giáo thứ hai (49–50) và ở lại đó 18 tháng. Khoảng năm 55, khi đang ở thành Ê-phê-sô trong chuyến truyền giáo thứ ba, Phao-lô viết thư này vì hai lý do: nghe tin về những nan đề trầm trọng trong hội thánh từ người nhà Cơ-lô-ê, và để trả lời các câu hỏi hội thánh đã gởi qua ba tín đồ là Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ.
Phần lời chào thăm và cảm tạ (1 Cô-rinh-tô 1:1–9) làm nổi bật bản chất của hội thánh là của Đức Chúa Trời, không thuộc về một cá nhân, giáo phái hay tòa nhà nào. Hội thánh bao gồm những người đang được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ và cầu khẩn danh Ngài. Bài giảng nhắc nhở rằng danh xưng 'thánh đồ' không phản ánh sự hoàn hảo cá nhân, nhưng là sự công chính của Đấng Christ được ban cho người tin nhận Ngài. Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về những ân tứ dư dật Ngài ban cho hội thánh Cô-rinh-tô, dù hội thánh đó đầy những nan đề.
Nan đề chia rẽ được phân tích qua 1 Cô-rinh-tô 1:10–13. Các tín đồ trong hội thánh hình thành những nhóm riêng, xưng mình là môn đồ của Phao-lô, A-bô-lô, Sê-pha hoặc Đấng Christ, gây ra ghen ghét và tranh cạnh. Bài giảng chỉ ra rằng chia rẽ là nan đề phổ thông trong mọi hội thánh qua các thời đại, và thường bắt nguồn từ sự kiêu ngạo khi người ta quá tự hào về ân tứ hay hiểu biết của mình.
Để đối phó với nan đề chia rẽ, bài giảng trích dẫn lời cầu nguyện của Chúa Jêsus về sự hiệp một trong Giăng 17:11, 20–23, cũng như lời khuyên của Phao-lô cho hội thánh Cô-lô-se (3:12–14) và Ê-phê-sô (4:1–5). Sự hiệp một phải được xây dựng trên lòng thương xót, sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và tình yêu thương. Gia-cơ 3:14–16 cũng được trích dẫn để cảnh báo rằng ghen tương và tranh cạnh là thuộc về xác thịt và ma quỷ.
Bài giảng kết luận bằng lời nhắc nhở thực tế rằng không có hội thánh nào hoàn hảo, vì hội thánh là tập hợp những người đang trong quá trình được nên thánh. Mỗi tín đồ cần chịu trách nhiệm cá nhân để góp phần vào sự hiệp một, không phải chờ người khác hoàn hảo trước. Mục sư cũng bày tỏ lòng cảm tạ Chúa đối với hội thánh địa phương của mình, tương tự như cách Phao-lô đã cảm tạ về hội thánh Cô-rinh-tô dù còn nhiều nan đề.
Chủ đề