Cơ Đốc Nhân Xác Thịt Và Người Hầu Việc Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 23 tháng 9, 2016
Bài giảng này phân tích tình trạng thuộc xác thịt trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, kêu gọi Cơ Đốc nhân nhận biết sự nguy hiểm của lối sống theo tư dục. Sứ điệp nhấn mạnh rằng người hầu việc Đức Chúa Trời chỉ là công cụ, còn chính Ngài mới là nguồn tăng trưởng và vinh quang.
Bài giảng mở đầu bằng việc Phao-lô đối mặt trực tiếp với tình trạng thuộc xác thịt của Hội Thánh Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 3:1-4). Mặc dù những người này là anh em trong đức tin, họ vẫn đang sống và suy nghĩ theo xác thịt, không phải theo Đức Thánh Linh. Phao-lô phân biệt ba hạng người: người tự nhiên chưa được tái sinh, người thuộc linh trưởng thành, và người thuộc xác thịt là Cơ Đốc nhân được cứu nhưng vẫn bị xác thịt chi phối trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Bằng chứng rõ ràng nhất của sự thuộc xác thịt là ghen ghét, tranh cạnh và chia rẽ trong Hội Thánh. Thay vì tôn cao Đức Chúa Trời, người Cô-rinh-tô tôn cao các lãnh đạo như Phao-lô và A-bô-lô. Phao-lô nhắc nhở rằng các người hầu việc Chúa chỉ là công cụ — người trồng, người tưới — nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng ban sự tăng trưởng. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng theo công việc của mình, không phải theo ân tứ hay danh tiếng.
Phao-lô dùng hình ảnh tòa nhà và đền thờ để nói về công việc xây dựng Hội Thánh. Nền tảng duy nhất là Đức Chúa Jêsus Christ, và mỗi người hầu việc phải chú ý đến chất lượng công việc mình xây trên nền đó. Vào ngày phán xét, lửa sẽ thử nghiệm từng công trình — vàng, bạc, đá quý sẽ đứng vững, còn gỗ, cỏ rác sẽ bị thiêu hủy. Một số người sẽ được cứu nhưng mất đi toàn bộ công việc của mình, như người thoát qua lửa.
Hội Thánh chính là đền thờ của Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh ngự trong Hội Thánh. Phao-lô cảnh báo nghiêm khắc: ai làm ô uế đền thờ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người đó, vì đền thờ của Ngài là thánh. Điều này áp dụng cho cả cá nhân lẫn cộng đồng hội chúng.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự khôn ngoan thật. Người tự cho mình khôn ngoan theo thế gian cần sẵn sàng trở nên dại dột theo con mắt thế gian để nhận được sự khôn ngoan thật từ Đức Chúa Trời. Thay vì khoe mình về con người, Cơ Đốc nhân cần nhận biết rằng mọi sự đều là của họ trong Đấng Christ — và họ là của Đấng Christ, còn Đấng Christ là của Đức Chúa Trời.
Chủ đề