Có Chúa Ở Cùng
Pastor Tan Thai · 21 tháng 12, 2019
Bài giảng mùa Giáng Sinh khám phá ý nghĩa của Ê-ma-nu-ên — Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta — qua câu chuyện Chúa Jê-sus hạ sinh tại máng cỏ Bết-lê-hem. Sứ điệp trung tâm là mỗi người cần có chỗ cho Chúa trong cuộc đời mình, và điều kiện duy nhất để nhận món quà vô giá này là tự nguyện mở cửa lòng ra cho Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh quen thuộc về những món quà Giáng Sinh — được tặng, rồi quên, rồi mất — để dẫn vào món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho loài người: Ê-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lời tiên tri của Ê-sai từ hơn 700 năm trước được ứng nghiệm qua sự hạ sinh của Chúa Jê-sus Christ, và không giống như các thiệp Giáng Sinh đẹp đẽ, bình thản, câu chuyện thật trong Kinh Thánh đầy lo âu, sợ hãi và khó khăn của Ma-ri, Giô-sép và các người chăn chiên.
Mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không đòi hỏi đức tin mạnh mẽ hay hoàn hảo. Ngài đến trong sự khiêm nhường — không phải trong cung điện hay nhà quán sang trọng, mà trong chuồng chiên, máng cỏ tối tăm, hôi hám. Hình ảnh chuồng chiên tượng trưng cho tấm lòng khiêm nhường của những ai ý thức rằng đời sống tâm linh mình cần được Chúa đến dọn sạch và ngự vào. Ngược lại, hình ảnh nhà quán không còn chỗ trống tượng trưng cho những cuộc đời quá bận rộn, đầy ắp với những đòi hỏi vật chất đến mức không còn chỗ nào cho Thượng Đế.
Bài giảng điểm qua những nhân vật trong câu chuyện Giáng Sinh — Ma-ri, Giô-sép, những người mục đồng, các bác sĩ từ đông phương — như là những tấm gương của người có chỗ cho Đức Chúa Trời trong đời sống. Họ không hoàn hảo, không vô lo, nhưng họ sẵn lòng tin nhận và vâng phục. Như thánh đồ Phao-lô viết, những gì thấy được chỉ là tạm bợ, còn những gì không thấy được mới là vĩnh viễn — đây là nền tảng cho lựa chọn ưu tiên đời sống tâm linh.
Mục sư kêu gọi mỗi người tự kiểm lại căn nhà tâm hồn của mình: có phòng nào đang khóa kín không cho Chúa vào? Có bí mật đen tối, có nỗi đau quá khứ, hay có những khu vực vẫn đang để xác thịt cai trị? Lời kêu gọi vừa hướng đến người chưa tin nhận, vừa hướng đến con cái Chúa đã có đức tin nhưng chưa nhường hết mọi góc khuất cho Thánh Linh xem xét và làm mới.
Bài giảng kết thúc bằng lời thiết tha mời gọi: hãy ngay trong giây phút đó mở cửa lòng ra để Chúa bước vào. Chúa đang đứng gõ cửa và không ngại chuồng chiên tối tăm, chỉ e nhà quán không còn chỗ cho Ngài. Sự hạ sinh của Jê-sus Christ không chỉ thay đổi lịch sử nhân loại mà còn có thể thay đổi cuộc đời từng cá nhân khi họ thật lòng tin nhận Ngài là Cứu Chúa.
Chủ đề