Chức Vụ Giải Hòa
HT Albuquerque · 6 tháng 10, 2024
Bài giảng trình bày ba câu hỏi cơ bản về sự hòa giải giữa con người và Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ. Thế gian cần hòa giải vì tội lỗi đã phá vỡ mọi quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời, và Đấng Christ là cây cầu duy nhất để lập lại mối quan hệ này. Các tín đồ được gọi làm đại sứ hòa giải, có trách nhiệm chia sẻ sứ điệp cứu rỗi với mọi người.
Bài giảng mở đầu bằng việc giải thích lý do tại sao thế gian cần hòa giải với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời đã sáng tạo một vũ trụ rộng lớn với hàng tỉ dãy ngân hà và vô số thiên thể, tuy nhiên đỉnh cao của sự sáng tạo là con người. Trước khi tội lỗi xâm nhập, con người có quan hệ hòa thuận với tất cả mọi vật, với nhau, và đặc biệt là với Đức Chúa Trời, họ đi dạo với Chúa trong vườn Ê-đen. Tuy nhiên, tội lỗi đã phá vỡ hoàn toàn các mối quan hệ này, tạo ra nghi ngờ, che dấu, bất hòa, xung đột, và xa cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định rõ rằng tội lỗi làm con người bị cách biệt khỏi Đức Chúa Trời, như một hố sâu không thể vượt qua.
Phần thứ hai của bài giảng trình bày cách thức con người hòa giải với Đức Chúa Trời. Giữa Trời và người là một dòng sông mênh mông mà không có công đức hay việc làm từ thiện nào của loài người có thể vượt qua. Đây là sự khác biệt quan trọng nhất giữa Tin Lành và tất cả các tôn giáo khác: trong khi các tôn giáo khác dạy con người phải chủ động tìm cách ăn hiền ở lành, Tin Lành dạy rằng chỉ có một con đường duy nhất do chính Đức Chúa Trời ban cho, đó là thông qua Đấng Christ. Đức Chúa Jê-sus đã đến thế gian, chịu chết trên thập giá, và trả giá của tội lỗi để hồi phục mối quan hệ giữa con người và Trời. Chính Đấng Christ là cây cầu nối lại, là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, và ngoài Ngài không có cách thức, con đường hay danh nào khác để được cứu rỗi.
Phần thứ ba đề cập đến chức vụ giải hòa của những người tín đồ. Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, người tin Chúa là khâm sai hay đại sứ của Đức Chúa Trời, được phái đi để đại diện cho Ngài và hoàn thành sứ mệnh hòa giải. Như một khâm sai phải hoàn toàn trung thành với vua, đại diện cho quốc gia, và tìm cách hòa giải giữa các quốc gia, người tín đồ phải sống đáng kính trọng, là gương mặt và tiếng nói của Đức Chúa Trời trong thế gian. Trách nhiệm đầu tiên của họ là giúp mọi người chưa biết Chúa được hòa giải với Ngài bằng cách chia sẻ sứ điệp cứu rỗi. Động cơ thúc đẩy không phải là bắt buộc mà là ý thức được tình yêu thương của Đấng Christ đã dành cho tất cả mọi người.
Bài giảng nhấn mạnh rằng người tín đồ khác với người theo các tôn giáo khác ở chỗ họ không tránh bụi trần mà phải nhập thế, sống trong thế gian nhưng không để bụi trần làm dơ bẩn tâm linh. Chính vì Đức Chúa Jê-sus đã nhập thế gian, từ nước Trời xuống nơi tối tăm và tội lỗi, chịu bị từ chối và đóng đinh trên thập giá, nên con người mới có cơ hội được cứu rỗi và được nhận vào nước Trời. Do đó, những người tín đồ cần phải theo gương Đấng Christ, sẵn lòng hy sinh, nhượng bộ quyền lợi cá nhân vì lợi và danh của Chúa để rao truyền sứ điệp hòa giải cho mọi người.
Chủ đề