Chúa Ghi Nhớ Người Hầu Việc Ngài
Pastor Tan Thai · 3 tháng 10, 2021
Bài giảng dựa trên Ma-la-chi 3:13-18, trình bày hai phần chính: câu hỏi của dân sự về sự hầu việc Chúa và câu trả lời của Đức Chúa Trời. Mục sư nhắc nhở hội chúng rằng Đức Chúa Trời ghi nhớ những người kính sợ và trung tín phục vụ Ngài, xem họ là cơ nghiệp quí báu của Ngài trong ngày Ngài hành động.
Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 03 tháng 10, 2021, nhân dịp tháng tri ân người hầu việc Đức Chúa Trời tại các hội thánh toàn quốc Hoa Kỳ. Mục sư lấy nền tảng từ Ma-la-chi 3:13-18 để nhắc nhở con dân Chúa rằng trong hai quyết định quan trọng nhất của đời người — tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và sống cho Chúa — có giá trị đời đời vượt trội hơn tất cả mọi lựa chọn vật chất khác trong cuộc sống.
Phần đầu của bài giảng phân tích tấm lòng của dân sự thời Ma-la-chi, những người ngầm kết luận rằng hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích và không đem lại lợi ích gì. Mục sư giải thích hai từ then chốt là 'vô ích' và 'lợi ích,' chỉ ra rằng dân sự xem sự phục vụ như một cách đổi chác với Đức Chúa Trời — làm việc Chúa để nhận lại ơn phước vật chất. Mục sư phân biệt rõ giữa câu hỏi xuất phát từ tấm lòng chân thành muốn tìm hiểu như tác giả Thi Thiên 73, với thái độ kết luận vội vàng đầy oán trách như dân sự trong thời Ma-la-chi. Mục sư cũng nhắc lại ngụ ngôn ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25, nhấn mạnh rằng mọi tài năng, thời gian, vật chất và cơ hội đều là điều Đức Chúa Trời ủy thác, và mục đích là để làm lợi ích cho Chúa.
Phần hai trình bày câu trả lời của Đức Chúa Trời dành cho những người kính sợ và yêu mến Ngài. Những người này không chỉ giữ lòng trung tín trong sự phục vụ mà còn khích lệ, động viên và cầu nguyện cho nhau khi gặp khó khăn. Đức Chúa Trời để ý lắng nghe những lời đẹp lòng Ngài và ghi tên họ vào một sách ghi nhớ trước mặt Ngài — một sách sẽ được mở ra trong ngày phán xét cuối cùng theo Khải Huyền 20:11-12.
Đỉnh cao của bài giảng là lời hứa từ Ma-la-chi 3:17, trong đó Đức Chúa Trời tuyên bố rằng những người yêu mến, kính sợ và phục vụ Ngài sẽ là 'cơ nghiệp riêng,' là 'tài sản quí báu,' là 'bửu vật' của Ngài trong ngày Ngài hành động. Mục sư nhắc nhở hội chúng rằng dù ngày hôm nay khó phân biệt người thật lòng với người chỉ đầu môi chót lưỡi, đến ngày đó mọi sự sẽ được phán xét rõ ràng. Bài giảng kết thúc với lời mời gọi mỗi người tự hỏi có muốn được tên mình ghi trong sách của Đức Chúa Trời và trở nên báu vật của Ngài hay không, đồng thời nhắc lại lời khen ngợi của Chủ dành cho đầy tớ trung tín trong Ma-thi-ơ 25:23.
Chủ đề