Chớ Hiểu Lầm Về Sự Cứu Chuộc
Pastor Tan Thai · 22 tháng 3, 2015
Bài giảng giải thích ý nghĩa sâu xa của sự cứu chuộc qua huyết của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập giá. Tội lỗi con người đòi hỏi phải trả giá bằng chính mạng sống, và ĐCJC đã trả giá đó một lần đủ cả thay cho chúng ta. Sự cứu rỗi không phải là ban phước vật chất dư dật, nhưng là cứu linh hồn khỏi hình phạt tội lỗi và phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi: tại sao Đức Chúa Jêsus phải chết trên thập giá? Mục sư đưa ra hình ảnh tương phản giữa Phật ngồi bình tâm xuất thế và Đức Chúa Jêsus nhập thế chịu đóng đinh, để chỉ ra rằng Tin Lành không kêu gọi con người thoát khỏi thế gian, nhưng Đức Chúa Trời chính mình đã bước vào thế gian để cứu chuộc con người. Sự cứu chuộc đó không nhắm đến đời sống vật chất nhưng đến linh hồn bất tử, vì ĐCJC dạy rằng dù được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì chẳng ích gì (Ma-thi-ơ 16:26).
Phần trung tâm của bài giảng giải thích giá của tội lỗi qua hệ thống tế lễ trong Cựu Ước. Mục sư dẫn giải về hòm giao ước trong nơi chí thánh, ba vật trong hòm nhắc dân Y-sơ-ra-ên về sự ban cho của Đức Chúa Trời lẫn tội lỗi của họ. Vì sự sống ở trong huyết (Lê-vi-ký 17:11), nên huyết tế vật là hình ảnh tượng trưng cho giá mà tội lỗi đòi hỏi phải trả. Tuy nhiên huyết chiên cừu không bao giờ đủ để chuộc tội hoàn toàn, như sách Hê-bơ-rơ xác nhận, nên các thầy tế lễ phải dâng của lễ mỗi ngày mà không bao giờ dứt.
Đức Chúa Jêsus Christ đến làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và dùng chính huyết Ngài để chuộc tội một lần đủ cả, theo lời Hê-bơ-rơ 9:11-12, 15. Khi Ngài trút hơi thở trên thập giá, tấm màn trong đền thờ ngăn cách phần thánh và chí thánh bị xé đôi, tượng trưng cho sự tha thứ và con đường mở ra để mọi người đến với Đức Chúa Trời. Tiệc Thánh là lễ nghi hội thánh nhắc nhớ điều này mỗi khi tín đồ ăn bánh và uống chén.
Mục sư cũng sửa lại sự hiểu lầm phổ biến khi một số tín đồ giải thích Giăng 10:10 như lời hứa về sự dư dật vật chất. Sự sống dư dật mà Đức Chúa Jêsus hứa là sự sống tâm linh: linh hồn bình an vì được tha thứ, được Đức Thánh Linh dẫn dắt qua gian truân, và được bảo đảm về sự sống đời đời. Sự cứu rỗi bao gồm ba chiều kích: quá khứ là được cứu khỏi hình phạt của tội; hiện tại là được giải phóng khỏi quyền thống trị của tội; tương lai là được cất khỏi sự hiện diện của tội.
Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện minh họa về người con trai đi tù hối hận viết thư xin cha mẹ tha thứ, và khi xe bus chạy qua làng anh thấy cả căn nhà phủ đầy vải trắng như dấu hiệu tha thứ. Hình ảnh này truyền đạt lòng ân điển của Đức Chúa Trời sẵn sàng đón nhận người tội nhân ăn năn. Lời mời gọi cuối bài dựa trên Rô-ma 10:9, kêu gọi người nghe xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Chúa và tin trong lòng để được cứu.
Chủ đề