Chịu Khổ, Chịu Nhượng
Pastor Tan Thai · 20 tháng 2, 2016
Bài giảng dạy rằng người theo Chúa không chỉ phải chịu khổ mà còn phải chịu nhượng các quyền cá nhân vì công việc Chúa. Dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42 và gương của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 9, bài giảng kêu gọi Cơ Đốc nhân từ bỏ quyền trả thù, quyền bảo vệ danh dự, quyền giữ tài sản, quyền dùng thời gian và tiền bạc theo ý riêng.
Bài giảng được trình bày vào Chúa Nhật 21 tháng 02, 2016, trong ngày hội thánh bầu ban điều hành nhiệm kỳ mới. Mục sư mở đầu bằng cách nhắc nhở rằng người lãnh đạo và hầu việc Chúa phải là những người hiểu Lời Chúa, sống trưởng thành trong đức tin, không chuộng danh tiếng, và biết đặt lợi ích công việc Chúa lên trên quyền lợi cá nhân. Qua hình ảnh cha mẹ khuyên con lớn nhường em, bài giảng giới thiệu chủ đề trung tâm: chịu nhượng là thái độ của người trưởng thành thuộc linh.
Dựa theo Ma-thi-ơ 5:38-42, mục sư trình bày năm quyền mà Đức Chúa Jêsus Christ kêu gọi môn đồ chịu nhượng cho Ngài: quyền trả thù, quyền bảo vệ danh dự, quyền tích lũy và sử dụng tài sản, quyền sử dụng thời gian và sức lực, và quyền sử dụng tiền bạc. Mỗi quyền được minh họa bằng câu chuyện thực tế hoặc ví dụ cụ thể, trong đó câu chuyện về nhà truyền giáo Hudson Taylor bị đẩy ngã xuống sình lầy nhưng vẫn mời người đó cùng đi thuyền để chia sẻ Tin Lành là một minh họa nổi bật về tinh thần nhường quyền trả thù. Rô-ma 12 cũng được trích dẫn để củng cố nguyên tắc để sự báo ứng cho Đức Chúa Trời.
Phần thứ hai của bài giảng tập trung vào gương của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 9. Dù có đầy đủ quyền làm sứ đồ, quyền lấy vợ, và quyền được hội thánh tài trợ, Phao-lô tự nguyện từ bỏ tất cả để không làm cản trở sự tăng trưởng của Tin Lành. Mục sư nhấn mạnh rằng chịu nhượng không phải là yếu đuối nhưng là biểu hiện của một người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời và mong muốn công việc Ngài phát triển.
Bài giảng kết thúc bằng gương tối thượng của Đức Chúa Jêsus Christ được mô tả trong Phi-líp 2:5-8. Từ Đấng Sáng Tạo vũ trụ, Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, chịu đựng sự sỉ nhục, đòn roi, nhổ vào mặt, và cuối cùng chết trên thập tự giá chỉ để cứu những tội nhân. Mục sư kêu gọi hội chúng, đặc biệt những người lãnh đạo và hầu việc Chúa, hãy có cùng tâm tình như Đấng Christ, đặt lợi ích của người khác và công việc Chúa lên trên quyền lợi cá nhân của mình.
Chủ đề