VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Chịu Khổ, Chịu Nhượng

Pastor Tan Thai · 15 tháng 1, 2012

Ma-thi-ơ 5:38-42Rô-ma 12:17Rô-ma 12:19Giăng 8:18-19Giăng 8:481 Phi-e-rơ 2:23Xuất Ê-díp-tô Ký 22:26-27Lu-ca 4:6-71 Giăng 3:17-181 Cô-rinh-tô 9:1-21 Cô-rinh-tô 9:6-71 Cô-rinh-tô 9:111 Cô-rinh-tô 9:121 Cô-rinh-tô 9:14Phi-líp 2:4-8

Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42 tập trung vào bài học 'chịu nhượng' — sẵn lòng từ bỏ năm quyền lợi cá nhân vì công việc Chúa. Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh, được minh họa qua gương của Phao-lô và chính Đức Chúa Jêsus Christ.

Bài giảng được mục sư chia sẻ vào Chúa Nhật 22 tháng 01 năm 2011, dựa trên đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:38-42 trong Bài Giảng Trên Núi của Đức Chúa Jêsus Christ. Mục sư nhắc lại bài trước về chủ đề không trả thù cá nhân rồi tiến sang một khía cạnh sâu hơn và khó hơn: không những chịu khổ mà còn phải 'chịu nhượng' — tức là tự nguyện từ bỏ các quyền lợi hợp pháp của mình vì danh Chúa và vì sự phát triển của công việc Ngài.

Đức Chúa Jêsus nêu ra năm quyền tiêu biểu mà người theo Ngài cần sẵn sàng từ bỏ: quyền trả thù (Rô-ma 12:17-19), quyền bảo vệ danh dự (gương Chúa khi bị sỉ nhục theo 1 Phi-e-rơ 2:23), quyền tích lũy và sử dụng tài sản (Xuất 22:26-27; 1 Giăng 3:17-18), quyền sử dụng thời gian và sức lực theo ý mình, và quyền sử dụng tiền bạc theo ý riêng. Mỗi quyền được minh họa bằng hình ảnh cụ thể trong văn hóa thời Đức Chúa Jêsus cũng như bằng câu chuyện thực tế đời sống hiện đại, cho thấy 'chịu nhượng' khó hơn 'chịu khổ' rất nhiều.

Gương sống động của nhà truyền giáo Hudson Taylor — người bị xô ngã xuống sình lầy nhưng vẫn mời người đã làm hại mình cùng lên thuyền để có cơ hội chia sẻ Tin Lành — minh họa rõ rằng chịu nhượng xuất phát từ lòng yêu thương Đức Chúa Trời và mục đích loan truyền Tin Lành, không phải từ sự yếu đuối hay thiếu lòng tự trọng. Đây là thái độ hoàn toàn trái ngược với bản năng tự nhiên của con người, vốn luôn tìm cách trả thù kẻ đã gây hại cho mình.

Sứ đồ Phao-lô được dùng làm gương về nguyên tắc chịu nhượng trong 1 Cô-rinh-tô 9. Ông có đầy đủ quyền lấy vợ, được hội thánh chu cấp tài chính, và nhận sự hỗ trợ xứng đáng với chức vụ sứ đồ — nhưng ông tự nguyện từ bỏ tất cả để công việc Chúa không bị cản trở. Đây được mô tả là tư duy của một người thật sự trưởng thành trong Đức tin, yêu thương Đức Chúa Trời và tha thiết muốn thấy Tin Lành phát triển.

Bài giảng kết thúc bằng hình ảnh cao nhất về sự chịu nhượng: chính Đức Chúa Jêsus Christ — từ Đấng Sáng Tạo trở nên con của một người thợ mộc, bị phản bội, đánh đập, nhổ mặt, đóng đinh — đã tự bỏ mình đi để cứu tội nhân. Trích Phi-líp 2:5-8, bài giảng kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân 'có đồng một tâm tình như Đấng Christ', không chăm về lợi riêng mình nhưng về lợi ích của người khác, sẵn sàng chịu nhượng vì tình yêu thương Đức Chúa Trời và vì sứ mệnh Tin Lành.

Chủ đề

Từ bỏ quyền lợi cá nhân vì công việc ChúaKhông trả thù — để sự báo trả cho Đức Chúa TrờiSự trưởng thành thuộc linh trong cách ứng xửGương chịu nhượng của Phao-lô trong hầu việc ChúaSự hạ mình và tâm tình của Đức Chúa Jêsus ChristQuản lý tài sản, thời gian và tiền bạc cho Đức Chúa TrờiChịu sỉ nhục vì danh Chúa