Chỉ Một Người Trở Lại Cám Ơn
Pastor Tan Thai · 20 tháng 11, 2011
Bài giảng dựa trên Lu-ca 17:11-19 về câu chuyện mười người phung cùi được ĐCJC chữa lành, nhưng chỉ có một người — người Sa-ma-ri — trở lại dâng lời tạ ơn. Mục sư dùng dịp lễ Tạ Ơn để kêu gọi hội chúng ý thức sự thương xót của Đức Chúa Trời và phát triển lòng biết ơn chân thành trong đời sống hằng ngày.
Bài giảng được trình bày nhân dịp lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, lấy nền tảng từ Lu-ca 17:11-19 kể về mười người phung cùi được ĐCJC chữa lành khi đang trên đường từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem. Mục sư mở đầu bằng câu hỏi thực tế: chúng ta có gì để tạ ơn Đức Chúa Trời không? Ông dẫn chứng số liệu từ Ngân hàng Thế giới về hơn 2,5 tỉ người sống dưới mức $2 mỗi ngày và 27.000 trẻ em chết đói mỗi ngày để giúp hội chúng ý thức mình đang sống trong sự ban phước của Chúa.
Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào ý nghĩa của sự thương xót Đức Chúa Trời. Mục sư trình bày rằng nhiều người trong Kinh Thánh khi kêu cầu được chữa lành đều xin sự thương xót của Chúa — từ người mẹ xứ Ca-na-an, người cha có con bệnh tâm thần, đến người mù Ba-ti-mê. Lý do căn bản cho lòng biết ơn không phải là tài sản hay sức khỏe, mà là ân điển, sự thương xót, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Khi người phung cùi Sa-ma-ri trở lại, ông lớn tiếng ngợi khen Chúa và phủ phục dưới chân Ngài — biểu hiện kết hợp của lòng biết ơn, ngợi ca, và khiêm nhường.
Mục sư cũng phân tích lý do tại sao chín người kia không trở lại — có thể họ quên, bận bịu, hoặc xem việc được chữa lành là quyền lợi đương nhiên. Ông dẫn Phục Truyền 8:11-14 để cảnh báo rằng sự no đầy và thịnh vượng thường dẫn đến sự quên ơn và kiêu ngạo. Câu chuyện về Scottie Pippen được dùng làm minh họa: dù có thu nhập hàng triệu đô la, ông vẫn nhìn vào người giàu hơn mà ao ước — minh chứng rằng lòng biết ơn không đến từ số lượng tài sản nhận được.
Bài giảng kết luận bằng ba nguyên tắc thực hành: lòng biết ơn đến khi bạn nghĩ đến tấm lòng của người cho chứ không chỉ về món quà; lòng biết ơn đến khi ý thức rằng mọi điều mình có đều bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời; và lòng biết ơn chính là động lực thúc đẩy sự thờ phượng và phục vụ Chúa. Phao-lô trong 1 Ti-mô-thê 1:12-13 được trích dẫn như tấm gương về một người nhận lãnh sự thương xót của Chúa và từ đó dâng cuộc đời phục vụ Ngài. Hội chúng được kêu gọi noi gương người Sa-ma-ri phung cùi: trở lại ngợi ca Đức Chúa Trời và phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus Christ để tạ ơn Ngài.
Chủ đề