Chẳng Qua Như Hơi Nước – Gia-cơ 4:13-17
Pastor Tan Thai · 4 tháng 9, 2021
Bài giảng nhân kỷ niệm 14 năm biến cố 11/09/2001 nhắc nhở hội chúng rằng đời sống con người ngắn ngủi và mong manh như hơi nước. Chỉ có Đức Chúa Trời mới thật sự là Chủ của tương lai, và mỗi người cần sống trong ý chỉ của Ngài thay vì tự phụ về quyền làm chủ đời mình.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh đêm giao thừa năm 2000 tại Times Square, khi cả thế giới tràn đầy hy vọng bước vào thiên niên kỷ mới. Thế nhưng chưa đầy hai năm sau, biến cố 11/09/2001 đã làm rung chuyển nước Mỹ và toàn thế giới, gây thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỉ đô-la và mở ra những cuộc chiến tranh kéo dài đến tận hôm nay. Hình ảnh tòa tháp đôi sụp đổ trở thành minh chứng sống động cho sự mong manh của những gì con người tưởng là vững chắc nhất.
Mục sư chỉ ra sai lầm phổ biến của con người khi tự xem mình là chủ đời sống, tự quyết định tương lai theo câu nói nổi tiếng 'I am the master of my fate: I am the captain of my soul.' Gia-cơ 4:13-14 cảnh báo rằng không ai biết chắc ngày mai sẽ ra thế nào, vì sự sống chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Câu chuyện người giàu trong Lu-ca 12 được dẫn ra như một lời cảnh tỉnh: người tích lũy của cải mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì chính đêm đó linh hồn bị đòi lại.
Bài giảng tiếp tục khai triển chủ đề sự ngắn ngủi của đời người qua nhiều hình ảnh phong phú trong sách Gióp và Thi Thiên: đời người mau hơn thoi đưa, tan như áng mây, thoáng qua như cái bóng, lướt nhanh như thuyền nan. Thi Thiên 90:10 nhắc rằng tuổi thọ con người chỉ bảy mươi hay tám mươi năm, trong khi trước mặt Chúa một ngàn năm như một ngày đã qua. Những hình ảnh thực tế về chiến tranh Syria, nạn tị nạn, nô lệ thế kỷ 21, và em bé người Kurd chết trên bãi biển được đưa vào để minh họa rằng đau khổ và sự chết vẫn là thực tế không thể tránh khỏi của kiếp người.
Phần ứng dụng tập trung vào lời dạy của Gia-cơ: 'Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.' Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai, biết trước mọi sự từ ngàn xưa, và chính Ngài quyết định số ngày của mỗi người theo Gióp 14:5. Tuy nhiên, Chúa cũng ban cho con người sự tự do chọn lựa, và sự tự do đó có thể dẫn đến việc làm theo hay trái ý Ngài, như gương của A-đam, Ca-in, và vua Đa-vít.
Bài giảng kết thúc bằng lời cầu nguyện trích từ Thi Thiên 90:12: 'Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.' Sứ điệp kêu gọi hội chúng không tự phụ về tương lai, nhưng sống mỗi ngày trong sự nhận biết rằng đời sống là ân điển của Đức Chúa Trời. Mỗi người cần đầu tư vào nước thiên đàng đời đời thay vì chỉ tích lũy của cải trên thế gian, vì chỉ những gì được làm trong ý chỉ của Ngài mới có giá trị lâu dài.
Chủ đề