VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Cha Dạy Con – Ngày Lễ Cha

Pastor Tan Thai · 17 tháng 6, 2018

Ê-phê-sô 6:4Châm Ngôn 22:6Châm Ngôn 20:7Rô-ma 8:15-16Ga-la-ti 3:26Ga-la-ti 4:6-7Giăng 3:16Rô-ma 5:8Hê-bơ-rơ 12:6-7Cô-lô-se 3:21Ê-phê-sô 4:26-27Châm Ngôn 14:16Châm Ngôn 19:211 Cô-rinh-tô 3:6

Bài giảng Ngày Lễ Cha dựa trên Ê-phê-sô 6:4 và Châm Ngôn 22:6, hướng dẫn người làm cha về ba nguyên tắc dạy con: ý tốt chưa đủ, phải dạy con theo lời Chúa, và chỉ có Đức Chúa Trời mới thực sự thay đổi con cái. Bài giảng nhấn mạnh sự quân bình giữa kỷ luật cứng rắn và lòng thông cảm yêu thương trong việc nuôi dưỡng con cái.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời được gọi là Cha trong Kinh Thánh, và mọi tín nhân đều được nhận làm con Ngài qua đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su (Rô-ma 8:15-16; Ga-la-ti 3:26; 4:6-7). Điều này mang lại niềm an ủi lớn cho những ai không có quan hệ gần gũi, tốt đẹp với cha trần gian của mình. Câu chuyện của Michael Jackson tại Oxford được dùng để minh họa sự tổn thương sâu sắc khi người cha không bao giờ bày tỏ tình yêu thương hay khen ngợi con mình.

Phần chính thứ nhất tập trung vào lời dạy của Phao-lô trong Ê-phê-sô 6:4 và Cô-lô-se 3:21: người làm cha không được chọc cho con mình giận dữ đến nỗi ngã lòng. Mục sư giải thích rằng sự giận dữ không đúng chỗ của cha — đặc biệt khi giận vì con không bằng con người khác thay vì giận vì điều con làm sai — sẽ gieo vào lòng con sự cay đắng, thất vọng lâu dài. Cha cần học cách kiểm soát cơn giận của chính mình trước khi dạy con, và cần phân biệt cơn giận phải lẽ với cơn giận ích kỷ.

Phần chính thứ hai dạy rằng người cha phải nuôi nấng con cái theo sự sửa phạt và khuyên bảo của Chúa (Ê-phê-sô 6:4), kết hợp sự cứng rắn trong kỷ luật với lòng mềm mại trong khuyên bảo. Châm Ngôn 22:6 nhấn mạnh phải dạy con từ khi còn trẻ thơ và dẫn con đi trên con đường đúng — không phải chỉ dạy lý thuyết mà phải cầm tay con cùng đi với mình. Cha cũng cần làm gương bằng chính đời sống đức tin, vì không thể bảo con làm điều mình không làm.

Phần thứ ba nhắc nhở rằng dù cha mẹ hết lòng dạy dỗ, sự thay đổi thật sự đến từ quyết định của chính người con và từ ân điển của Đức Chúa Trời. Lời Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 3:6 — "Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên" — tóm tắt điều này. Cha mẹ được khuyên hãy cầu nguyện thường xuyên, ủy thác con cho Chúa, và tin tưởng vào sự tể trị của Ngài.

Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện của Đại Tướng Douglas MacArthur, người hãnh diện hơn về vai trò người cha trong gia đình hơn là danh hiệu tướng lãnh ngoài chiến trường. Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ để người làm cha đặt ưu tiên đúng đắn: xây dựng đời sống con cái trong tình yêu thương, kỷ luật, và sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Vai trò và trách nhiệm của người chaKỷ luật và khuyên bảo con cái theo lời ChúaKiểm soát cơn giận trong việc dạy conĐức Chúa Trời là Cha trên trờiCầu nguyện và ủy thác con cái cho ChúaLàm gương đức tin cho con cáiTình yêu thương và sự thay đổi từ ân điển Đức Chúa Trời