VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Cha Dạy Con

Pastor Tan Thai · 1 tháng 6, 2025

Ê-phê-sô 6:4Châm Ngôn 22:6Châm Ngôn 20:7Rô-ma 8:15-16Ga-la-ti 3:26Ga-la-ti 4:6-7Giăng 3:16Rô-ma 5:8Hê-bơ-rơ 12:6-7Cô-lô-se 3:21Ê-phê-sô 4:26-27Châm Ngôn 14:16Châm Ngôn 19:211 Cô-rinh-tô 3:6

Bài giảng này trình bày về vai trò và trách nhiệm của người cha trong việc dạy dỗ con cái theo lời Chúa. Tác giả nhấn mạnh rằng yêu thương thật sự phải đi kèm với sự kỷ luật khôn ngoan, và người cha cần kiểm soát cơn giận của mình để có thể dạy con một cách hiệu quả. Cuối cùng, mặc dù cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ, nhưng sự thay đổi thật sự của con cái đến từ quyết định riêng của chúng và ân điển của Đức Chúa Trời.

Bài giảng này dựa trên hai câu Kinh Thánh chính: Ê-phê-sô 6:4 và Châm Ngôn 22:6, khẳng định rằng mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người được so sánh như quan hệ cha con, điều mà không tôn giáo nào khác có được. Tác giả trích dẫn lời cầu nguyện của Chúa nhân Chúa hay "Lạy Cha chúng con" và những đoạn Kinh Thánh từ Rô-ma 8 và Ga-la-ti 4 để chứng minh rằng người tin Chúa được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Điều này mang lại sự an ủi to lớn cho những người không còn cha hay không có mối quan hệ tốt với cha mình, vì họ luôn có Cha trên trời. Bài giảng cũng nhấn mạnh rằng Kinh Thánh dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ, có nghĩa là vẫn giữ sự kính trọng và yêu thương ngay cả khi cha mẹ phạm lỗi.

Phần thứ hai phát triển luận điểm rằng ý tốt chưa đủ để dạy con cái hiệu quả. Tác giả dẫn chứng câu chuyện ca sĩ Michael Jackson, người đã mất tuổi thơ vì cha mình khe khắt và không bao giờ bày tỏ tình yêu thương. Bài giảng khai thác sâu về khái niệm "chớ chọc giận con cái" trong Ê-phê-sô 6:4 và Cô-lô-se 3:21, giải thích rằng sự sửa phạt quá đáng mà thiếu lòng thương xót có thể tạo ra sự giận dữ, cay đắng và mất lòng trong con cái khi chúng lớn lên. Tác giả chỉ ra rằng Paul viết điều này đặc biệt cho người cha vì đàn ông thường nóng giận và hành động theo cơn nóng giận. Quan trọng hơn, bài giảng nhấn mạnh rằng người cha phải trước hết thay đổi chính mình, học cách chế ngự cơn giận, trước khi có thể dạy con cái một cách hiệu quả.

Phần thứ ba khám phá sự cân bằng cần thiết giữa kỷ luật cứng rắn và sự thông cảm mềm mại trong dạy con. Tác giả giải thích rằng sửa phạt là hành động cần kỷ luật cứng rắn để đổi hành vi sai thành hành vi đúng, trong khi khuyên bảo cần sự lắng nghe, thông cảm và thuyết phục. Bài giảng nhấn mạnh rằng người cha cần cả hai: "tough man" cũng phải có "tender heart" (lòng mềm mại). Điều này phù hợp với khái niệm "nuôi nấng" trong Ê-phê-sô 6:4, cho thấy rằng dạy con cần thời gian và phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ, vì Châm Ngôn 22:6 dạy: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó." Tác giả cũng chỉ ra rằng người cha phải giảng dạy con về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi và đức tin, và điều này là trách nhiệm của cha, không phải chỉ của mẹ hay hội thánh.

Phần cuối cùng đối xử với nhân vật Đại Tướng Douglas MacArthur, người nhận được giải thưởng của người cha tốt năm 1942. Tác giả trích dẫn lời phát biểu của ông, trong đó MacArthur tuyên bố rằng ông tự hào là người cha hơn là một vị tướng, vì "Người chiến sĩ phải phá hủy để có thể xây dựng. Người cha chỉ xây dựng, không bao giờ phá hủy." Bài giảng kết thúc với sứ điệp rằng cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái, nhưng sự thay đổi thật sự đến từ quyết định riêng của con và ân điển của Đức Chúa Trời. Tác giả dẫn chứng từ 1 Cô-rinh-tô 3:6 ("Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên") để nhấn mạnh rằng cha mẹ phải cầu nguyện thường xuyên, ủy thác con cái cho sự chăm sóc và dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Vai trò của người cha trong dạy dỗ con cáiKỷ luật và tình yêu thương trong gia đìnhKiểm soát cơn giận và sự nóng giậnCân bằng giữa kỷ luật cứng rắn và thông cảm mềm mạiMối quan hệ cha con giữa Đức Chúa Trời và người tin ChúaViệc dạy con theo lời Chúa từ khi còn nhỏCầu nguyện và ủy thác con cái cho Đức Chúa Trời