Cầu Nối Trong Quan Hệ
Pastor Tan Thai · 1 tháng 7, 2014
Bài giảng dùng hình ảnh những chiếc cầu nổi tiếng của Việt Nam để minh họa nhu cầu hòa giải trong quan hệ giữa người với người và giữa con người với Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Jê-sus Christ mới là cây cầu duy nhất nối liền loài người tội lỗi với Đức Chúa Trời toàn thiện, mang lại sự hòa giải thật sự và sự sống đời đời.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh quen thuộc của những chiếc cầu trong đời sống người Việt, từ cầu ván, cầu tre đơn sơ ở làng quê đến những cây cầu hiện đại như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Trường Tiền và cầu Hiền Lương. Mục đích của mọi chiếc cầu đều giống nhau: nối liền hai bến bờ, giúp người dân đi lại thuận tiện. Hình ảnh sinh động này đặt nền tảng cho luận điểm trung tâm rằng các mối quan hệ trong đời sống cũng rất cần những cây cầu nối để hàn gắn sự rạn nứt và đổ vỡ.
Bài giảng tiếp tục phân tích nguồn gốc của mọi xung đột trong quan hệ, truy nguyên từ sự sa ngã của A-đam và Ê-va trong Sáng Thế Ký 3. Khi tổ phụ loài người không cưỡng được lòng ham muốn và bất tuân lệnh Đức Chúa Trời, quan hệ hoàn hảo giữa con người và Đức Chúa Trời bị phá vỡ. Hậu quả lan dần ra: Ca-in giết A-bên vì ghen ghét (Sáng Thế Ký 4:8-9), rồi Lê-méc hăm dọa báo thù gấp 77 lần (Sáng Thế Ký 4:23-24). Bài giảng liên kết bức tranh trong Kinh Thánh với thực trạng thế giới hiện đại: chiến tranh tại Ukraine, Trung Đông, nội chiến Syria, chủ nghĩa khủng bố, và sự bất ổn trong gia đình người Việt tại hải ngoại. Mọi nỗ lực hòa giải của con người — chương trình xã hội, nhà tâm lý gia — đều không đủ để hàn gắn triệt để những đổ vỡ đó.
Phần trọng tâm của bài giảng công bố rằng Đức Chúa Jê-sus Christ chính là cây cầu duy nhất nối liền loài người tội lỗi với Đức Chúa Trời toàn thiện. Dẫn chứng Rô-ma 5:8,10 xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài khi Đấng Christ chịu chết thay cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch. I Phi-e-rơ 3:18 khẳng định Ngài là Đấng công bình chịu chết thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Giăng 14:6 và Công Vụ 4:12 tuyên bố không có con đường nào khác, không có danh nào khác ban cho loài người để được cứu.
Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi thực tế: trước mọi đổ vỡ trong gia đình, bất an trong xã hội và viễn cảnh tận thế, chỉ có Đức Chúa Jê-sus Christ mới có thể phục hồi quan hệ của mỗi người với Đức Chúa Trời. Dẫn chứng Ê-sai 61:1-3 hứa rằng Ngài băng bó những tấm lòng tan vỡ, giải phóng những người bị xiềng xích bởi tội lỗi và đem lại sự an ủi thật sự. Chỉ khi quan hệ với Đức Chúa Trời được hồi phục qua Đấng Trung Bảo duy nhất, con người mới có thể hàn gắn lại những quan hệ đã đổ vỡ trong gia đình và xã hội.
Chủ đề