Câu Hỏi Phải Chi
Pastor Tan Thai · 28 tháng 10, 2017
Bài giảng kỷ niệm 5 năm hội thánh trải qua sự chia cách, dựa trên Công Vụ 15:36-41 về cuộc tranh cải dữ dội giữa hai sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba. Mục sư nhắc nhở rằng không ai quyết định hoàn hảo, mọi người đều có câu hỏi 'phải chi', và điều quan trọng là đừng để quá khứ giam cầm hiện tại.
Bài giảng được chia sẻ đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm hội thánh trải qua một giai đoạn chia cách đau buồn. Mục sư chọn lại đoạn Kinh Thánh Công Vụ 15:36-41, ghi lại cuộc tranh cải dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba về việc có nên đem theo Giăng Mác trong chuyến truyền giáo thứ hai hay không. Mục đích của bài giảng là nhắc nhở hội chúng về sự thương xót và thành tín của Đức Chúa Trời, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh chị em đã trung tín phục vụ qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Bài giảng trình bày ba điểm chính. Thứ nhất, không ai quyết định và hành động cách toàn hảo — từ A-đam, Ê-va, Nô-ê cho đến các nhân vật lớn trong Kinh Thánh, tất cả đều có những lúc sai lầm, phạm tội và tiếc nuối. Thứ hai, mọi người đều có câu hỏi 'phải chi' — cả Phao-lô lẫn Ba-na-ba đều có lý lẽ chính đáng: Ba-na-ba nhấn mạnh ân điển và cơ hội thứ hai, còn Phao-lô nhấn mạnh trách nhiệm và sự khôn ngoan trong công việc Chúa. Kinh Thánh không phán xét ai đúng ai sai, nhưng cho thấy Đức Chúa Trời vẫn dùng cả hai con đường phân rẽ đó để mở rộng việc truyền bá Tin Lành.
Thứ ba, bài học quan trọng nhất là chớ để quá khứ giam cầm hiện tại. Mục sư trích dẫn Phi-líp 3:12-14 để kêu gọi hội chúng học theo gương Phao-lô: quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Bài giảng cũng nhắc đến lời dạy nổi tiếng: 'Trong việc trọng yếu, hiệp một; trong việc thứ yếu, tự do; trong mọi việc, yêu thương,' kêu gọi mọi người phân biệt điều gì là căn bản và điều gì là thứ yếu trong đời sống hội thánh.
Mục sư cũng nhấn mạnh rằng sự bất hòa trong vòng tín hữu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người chưa tin Chúa, và vì vậy mỗi người đều có trách nhiệm trước Chúa sống hòa thuận theo lời Rô-ma 12:18. Bài giảng kết thúc bằng lời dâng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài vẫn tiếp tục dùng những con người đầy lỗi lầm để xây dựng hội thánh Ngài, và mọi vinh hiển đều thuộc về Chúa.
Chủ đề