VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Can Đảm Để Thay Đổi

Pastor Tan Thai · 20 tháng 9, 2020

Lu-ca 19:1-4Lu-ca 19:5-7Lu-ca 19:5Lu-ca 19:8-9Lu-ca 19:10Lu-ca 18:36-37Lu-ca 18:41-43Lu-ca 3:12Lu-ca 5:27Lu-ca 7:29Lu-ca 7:36-50Lu-ca 15:1Lu-ca 18:10Mác 2:16-172 Ti-mô-thê 1:7-81 Giăng 1:61 Giăng 2:3-6

Bài giảng dựa trên câu chuyện Xa-chê trong Lu-ca 19 nhấn mạnh rằng mỗi người cần có lòng can đảm để nhận biết tội lỗi của mình, mời Chúa vào đời sống, và để Chúa thực sự thay đổi từ bên trong. Mục sư kêu gọi hội chúng đừng để lòng kiêu ngạo hay áp lực đám đông ngăn cản bước đến với ĐCJC và sống theo lời Ngài.

Bài giảng mở đầu bằng bức tranh xã hội đầy bất an: đại dịch COVID-19 còn đang hoành hành, các cuộc biểu tình và bạo động xảy ra liên tiếp tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ. Mục sư chỉ ra rằng trong hoàn cảnh đó, nỗi lo lắng và sợ hãi rất dễ khiến người ta tê liệt. Tuy nhiên, sứ điệp trung tâm là: chúng ta cần lòng can đảm — không phải can đảm theo nghĩa thế gian, nhưng là sự can đảm do Đức Chúa Trời ban cho theo 2 Ti-mô-thê 1:7-8, đi kèm với tình yêu thương và sự tự chủ.

Phần thứ nhất tập trung vào sự can đảm để nhận biết mình là người có tội. Mục sư phân tích nhân vật Xa-chê — trưởng khu thuế vụ bị dân chúng khinh bỉ — người đã bất chấp phẩm diện và dư luận để leo cây sung hòng được nhìn thấy ĐCJC (Lu-ca 19:1-4). Sự ý thức về tội lỗi chính là động lực thúc đẩy Xa-chê tìm đến Chúa. Mục sư cũng trích dẫn C.S. Lewis để nhấn mạnh rằng sự tự phụ, kiêu hảnh — không phải tội lỗi lộ liễu — là chướng ngại lớn nhất ngăn người ta đến với Chúa.

Phần thứ hai đề cập đến sự can đảm để mời Chúa vào nhà (đời sống). Khi ĐCJC gọi Xa-chê xuống và tuyên bố sẽ đến nhà ông, Xa-chê lập tức vội vàng xuống và mừng rước Ngài (Lu-ca 19:5-7). Mục sư nhấn mạnh rằng khi ĐCJC bước vào nhà Xa-chê thì sự cứu rỗi cũng đến đó (câu 9), vì chính ĐCJC là sự cứu rỗi. Tiếp nhận Chúa vào đời sống có nghĩa là để Ngài làm chủ hoàn toàn — từ công việc, thì giờ, tài của, cho đến những góc khuất không ai biết.

Phần thứ ba tập trung vào sự can đảm để để Chúa thay đổi, biểu hiện qua việc nhận lỗi và bồi thường. Xa-chê tuyên bố sẽ trả lại nửa tài sản cho người nghèo và đền gấp bốn lần cho người bị thiệt hại (Lu-ca 19:8). Mục sư dùng 1 Giăng 1:6 và 1 Giăng 2:3-6 để khẳng định rằng đức tin thật phải biểu hiện qua sự thay đổi trong đời sống, không phải chỉ bằng lời nói. Câu chuyện về người vô gia cư Billy — người sau khi tin Chúa đã trở thành chứng nhân sống tại khu Bowery — minh họa rõ sức mạnh biến đổi của Tin Lành trong một cuộc đời được Chúa đổi mới.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: mỗi người cần có sự quyết chí để bước bước đầu tiên — tin nhận Chúa, hứa nguyện dâng hiến, xin lỗi và tha thứ, thay đổi lối sống — bởi vì không có bước đầu thì sẽ không bao giờ có bước tiếp theo. Mục sư cũng kêu gọi cụ thể các Cơ Đốc nhân dùng quyền bầu cử để nói lên niềm tin của mình trong kỳ bầu cử sắp đến.

Chủ đề

Lòng can đảm thuộc linh trong đời sống Cơ Đốc nhânÝ thức tội lỗi và nhu cầu cứu rỗiTiếp nhận Chúa Jêsus vào đời sốngSự thay đổi đời sống qua đức tin thậtVượt qua kiêu ngạo và áp lực đám đôngNhận lỗi, xin lỗi và bồi thườngTin Lành cứu rỗi qua Đấng Christ