VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Can Đảm Để Thay Đổi

Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2023

Lu-ca 19:1-4Lu-ca 19:5-7Lu-ca 19:5Lu-ca 19:9Lu-ca 18:36-37Lu-ca 18:41-43Mác 2:16-17Lu-ca 3:12Lu-ca 5:27Lu-ca 7:29Lu-ca 15:1Lu-ca 18:10Lu-ca 7:36-502 Ti-mô-thê 1:7-81 Giăng 1:61 Giăng 2:3-6

Bài giảng dựa trên câu chuyện Xa-chê trong Lu-ca 19 để dạy về ba loại can đảm cần thiết trong đời sống Cơ Đốc nhân. Thứ nhất là can đảm để nhận biết mình là người có tội và cần Chúa. Thứ hai là can đảm để mời Chúa vào làm chủ đời sống. Thứ ba là can đảm để cho phép Chúa thay đổi mình qua sự ăn năn, xin lỗi và bồi thường.

Bài giảng bắt đầu bằng cách nhận diện bối cảnh hiện tại của hội chúng: đại dịch COVID-19, những cuộc biểu tình bạo động, và sự hoang mang, lo sợ lan rộng trong xã hội. Mục sư kêu gọi tín đồ sử dụng can đảm để tham gia bầu cử và bày tỏ niềm tin của mình. Câu chuyện về Xa-chê trong Lu-ca 19 được trình bày như một mô hình về can đảm thực sự trong đời sống Cơ Đốc nhân, với ba khía cạnh chính cần được phát triển.

Phần đầu tiên tập trung vào "Can đảm để biết mình có tội." Xa-chê là một trưởng bộ thu thuế, người bị dân chúng khinh bỉ và ghét bỏ vì đã bắt chẹt thuế để làm giàu. Mặc dù thấp lùn và bị chế diễu, Xa-chê vẫn có can đảm leo cây sung để được nhìn thấy Chúa Jêsus. Bài giảng giải thích rằng Xa-chê ý thức rõ ràng mình là người có tội và cần sự cứu rỗi. Điều này phân biệt Xa-chê với những người Pha-ri-si tự phụ, những người tự cho mình công chính nhưng thực ra cũng phạm tội. Bài giảng nhấn mạnh rằng mắt tâm linh phải được mở ra để nhận thấy mình là người có tội, cần được cứu rỗi và thay đổi.

Phần thứ hai khám phá "Can đảm để mời Chúa vào nhà." Khi Chúa Jêsus gọi Xa-chê xuống từ cây, Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài vào nhà một cách công khai, dù biết sẽ bị chế diễu và lên án. Bài giảng chỉ ra rằng mời Chúa vào nhà có nghĩa là để Chúa làm chủ hoàn toàn của đời sống, từ công việc, thời gian, tài sản cho đến những điều kín đáo nhất. Khi Chúa vào nhà, sự cứu rỗi cũng đến với nhà đó. Bài giảng nhấn mạnh rằng nhiều người muốn thay đổi đời sống mà không cần Chúa, nhưng đó là sự tự phụ. Xa-chê, dù giàu có về tài của, nhưng ý thức rằng mình nghèo nàn về tâm linh nên can đảm tìm kiếm và đón Chúa.

Phần thứ ba bàn luận về "Can đảm để Chúa thay đổi - nhận lỗi và bồi thường." Dấu hiệu thật của sự mời Chúa vào đời sống là sự thay đổi cụ thể. Xa-chê đứng trước mặt Chúa và tuyên bố sẽ lấy nửa gia tài mình cho người nghèo, và nếu làm thiệt hại ai thì sẽ đền gấp tư. Bài giảng nhấn mạnh rằng tin Chúa phải thể hiện qua hành động, không phải chỉ lời nói. Sự ăn năn, xin lỗi, và bồi thường đòi hỏi can đảm thực sự vì không dễ gì nhận lỗi, xin lỗi, và trả lại những gì đã lấy. Bài giảng kết thúc bằng cách hỏi hội chúng cuộc đời họ đã thay đổi như thế nào kể từ khi tin Chúa, và trình bày các ví dụ về những người đã cho phép Chúa thay đổi cuộc đời họ hoàn toàn.

Chủ đề

Can đảm trong đức tin Cơ ĐốcNhận biết tội lỗi và sự cần thiết của sự cứu rỗiMời Chúa làm chủ đời sốngSự thay đổi qua ăn năn và bồi thườngPhân biệt giữa tự phụ tôn giáo và sự khiêm nhường thật sựHành động và chứng thực đức tinSự cứu rỗi qua Chúa Jêsus