Cảm Tạ Chúa Vì Cơ Hội Phục Vụ
Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2024
Bài giảng khám phá mối liên hệ không thể tách rời giữa đức tin và phục vụ tình nguyện, dựa trên lời dạy của Đức Chúa Jêsus rằng "Ban cho có phước hơn nhận lãnh". Mục sư trình bày hai lý do chính tại sao dâng hiến và phục vụ mang lại phước lớn hơn: chúng đem đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống, và Chúa sẽ ban thêm ân tứ và ơn phước cho những ai trung tín phục vụ Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng cách trích dẫn nhận xét của nhà sử gia Pháp Alexis de Tocqueville về nước Mỹ vào năm 1831, trong đó ông nhận thấy ba yếu tố gắn liền với nhau: tự do, tôn giáo (niềm tin) và sự tình nguyện phục vụ. Mục sư nhấn mạnh rằng đức tin và phục vụ trong niềm tin Cơ Đốc hoàn toàn không thể tách rời nhau. Nếu một người nói rằng mình tin Chúa nhưng không tự nguyện làm điều gì đó cho người khác, cho xã hội hay cho hội thánh, thì người đó hoặc chưa hiểu rõ lời Kinh Thánh, hoặc tự dối mình. Chính Đức Chúa Jêsus đã dạy rằng "Ban cho có phước hơn nhận lãnh" (Công-vụ 20:35) và "Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta" (Mác 10:45).
Mục sư cung cấp các ví dụ cụ thể về sự dâng hiến và phục vụ tình nguyện trong xã hội Mỹ và trong hội thánh địa phương. Ông chỉ ra rằng hàng năm có hàng triệu người tình nguyện bỏ ra hàng tỉ giờ và đóng góp hàng trăm tỉ đô-la. Trong hội thánh, các thành viên tự nguyện dạy trường Chúa nhật, chuẩn bị bữa ăn thông công, làm việc trong nhà bếp, hát, thăm viếng và động viên nhau. Mục sư cũng kể về các tỉ phú như Bill Gates, Mark Zuckerberg và Warren Buffet đã hứa dâng phần lớn tài sản của họ cho các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, mục sư nhấn mạnh rằng trong công việc của Chúa, tất cả mọi người, dù là em bé hay người lớn tuổi, đều có thể dâng hiến và phục vụ theo khả năng của mình.
Mục sư trình bày câu chuyện về cậu bé dâng năm cái bánh mạch nha và hai con cá (Giăng 6:1-11), qua đó Đức Chúa Jêsus đã làm phép lạ để cho năm ngàn người ăn no. Mục sư nhấn mạnh rằng dù cậu bé không biết tên tuổi, nhưng sự dâng hiến nhỏ bé nhưng trọn vẹn của cậu đã trở thành công cụ trong tay Chúa để thực hiện một phép lạ vĩ đại. Chúa sẽ dùng công việc nhỏ mọn, tầm thường của chúng ta cho công việc lớn và khó của Ngài. Khi Chúa dạy "Ban cho có phước hơn nhận lãnh", Chúa xác nhận rằng phước hạnh đến khi chúng ta dâng hiến và phục vụ, và từ "hơn" cho biết rằng Chúa không phủ nhận ơn phước từ sự nhận lãnh, nhưng ơn phước từ sự ban cho nhiều hơn, quí báu hơn.
Mục sư giải thích hai lý do tại sao ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thứ nhất, dâng hiến và phục vụ đem đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Mục sư trích dẫn bài viết từ Wall Street Journal cho biết rằng sự giàu có đơn thuần không bảo đảm một đời sống hạnh phúc; điều quan trọng hơn là cách thức người ta sử dụng tiền của. Dâng hiến khiến cho người ta vui hơn rất nhiều lần so với sự tiêu xài hết mức cho chính họ. Mục sư kể câu chuyện về bác sĩ Howard Kelly, người đã được một phụ nữ tốt bụng cho một ly sữa khi còn là cậu bé nghèo khó, và nhiều năm sau, khi bà bị bệnh nặng, bác sĩ Kelly đã chữa khỏi bệnh cho bà và viết trên hóa đơn "Paid in full with one glass of milk" (Thanh toán đầy đủ bằng một ly sữa). Câu chuyện này cho thấy rằng sự dâng hiến nhỏ bé mang lại ơn phước bội phần.
Thứ hai, Chúa sẽ ban thêm cho những ai trung tín phục vụ Ngài. Mục sư sử dụng hình ảnh của biển Galilee và biển Chết để minh họa: biển Galilee nhận nước từ sông Giô-đanh và nước chảy ra, nên có cá sống và mang lại lợi ích; biển Chết không có nước chảy ra, nên quá mặn và không có cá sống. Tương tự, đời sống của một người không cho đi, chỉ biết nhận vào, sẽ trở nên khô cằn và vô ích. Mục sư cũng sử dụng hình ảnh sông Cửu Long chảy qua năm quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng triệu dân cư, để minh họa sự dâng hiến và phục vụ lợi ích cho nhiều người. Sứ đồ Giăng viết: "Bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn" (Giăng 1:16), dạy rằng điều chúng ta nhận được nhằm mục đích cho đi và phục vụ, và khi phục vụ, Chúa càng ban cho thêm ân tứ và ơn phước. Mục sư trích dẫn Ma-la-chi 3:9-10 về sự dâng hiến một phần mười, và Chúa sẽ đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Bài giảng kết thúc bằng lời của Jim Elliott: "Một người không phải là dại kho cho đi những gì không thể giữ lại để nhận được những điều không thể mất đi." Được Chúa dùng đã là một lý do đủ để cảm tạ, và nhận thêm ơn phước lại càng là lý do để cảm tạ Chúa vì cơ hội được dâng hiến và phục vụ cho công việc lớn và khó của Ngài.
Chủ đề