Cám Dỗ Của Ma Quỉ Trong Đồng Vắng: Con Yêu Dấu Của Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 9 tháng 8, 2020
Bài giảng phân tích ba cám dỗ của ma quỉ đối với Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11), chứng minh rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời không đến qua bánh no bụng, sự bảo vệ tuyệt đối, hay quyền lực thế gian. Chiến thắng thật sự đến qua con đường thập giá, không phải qua phép lạ hay vật chất hào nhoáng.
Bài giảng mở đầu bằng cách phê bình quan điểm thần học thịnh vượng, vốn dạy rằng đức tin vào Đức Chúa Trời bảo đảm sức khỏe, tài sản và thành công. Mục sư chỉ ra rằng câu chuyện cám dỗ trong đồng vắng trực tiếp bác bỏ những lời dạy này, và đặt ra ba điểm chính: lễ báp-têm, sự cám dỗ, và chiến thắng.
Phần đầu tập trung vào lễ báp-têm của Đức Chúa Jêsus Christ tại sông Giô-đanh, nơi Đức Chúa Cha xác nhận: 'Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng' (Ma-thi-ơ 3:17). Ngay sau đó, Đức Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng để chịu cám dỗ sau 40 ngày đêm nhịn ăn. Bài giảng nhấn mạnh rằng mục đích sâu xa của câu chuyện này là để dạy rằng sự cứu chuộc đến qua thập giá, không qua phép lạ hay vật chất.
Ba cám dỗ được phân tích lần lượt. Cám dỗ thứ nhất là hóa đá thành bánh, tượng trưng cho việc đáp ứng mọi nhu cầu thể xác. Đức Chúa Jêsus trả lời bằng Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3: 'Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.' Cám dỗ thứ hai là nhảy từ nóc đền thờ để kinh nghiệm sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài từ chối vì chương trình cứu rỗi không dựa trên sự an toàn tuyệt đối. Cám dỗ thứ ba là nhận tất cả các nước thế gian nếu thờ lạy ma quỉ, nhưng Đức Chúa Jêsus khẳng định chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Ma-thi-ơ 4:10).
Bài giảng dẫn lời của văn hào Nga Fyodor Dostoevsky và nhà bình luận Malcolm Muggeridge để minh họa sự nghịch lý của thập giá: Đức Chúa Jêsus từ chối dùng phép lạ, bí nhiệm và quyền lực để thu phục con người, vì Ngài không muốn nô dịch tự do của họ. Ngài chọn con đường thập giá dù bị chế nhạo và bỏ rơi, kể cả lúc kêu than: 'Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?' (Ma-thi-ơ 27:46).
Phần kết luận khẳng định rằng chiến thắng thật sự trước cám dỗ của ma quỉ đến qua hai phương tiện Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa ngày nay: Lời Chúa và Đức Thánh Linh. Xưa dân Y-sơ-ra-ên thất bại trong đồng vắng 40 năm, nhưng Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng sau 40 ngày đêm, và qua sự chết cùng huyết Ngài đổ ra trên thập giá, Ngài ban cho chúng ta bánh hằng sống và nước hằng sống.
Chủ đề