Bốn Ơn Phước Lớn Chúa Ban: Bốn Bảo Đảm Chắc Chắn
HT Albuquerque · 26 tháng 1, 2025
Bài giảng trình bày bốn ơn phước vĩ đại và các bảo đảm chắc chắn mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ tin nhận Đấng Christ. Những bảo đảm này bao gồm: không bị xử phạt, không gì phân rẽ khỏi tình yêu thương Chúa, mọi sự hiệp lại làm ích, và được hai Ngôi Đức Chúa Trời cầu thay.
Đoạn đầu tiên trình bày nền tảng của bốn ơn phước lớn mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ tin nhận Đấng Christ. Theo Rô-ma 8:1, không còn có sự xử phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jêsus, vì chúng ta được xưng công bình bởi đức tin và hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ (Rô-ma 5:1). Nền tảng của các bảo đảm này là tình yêu thương Đức Chúa Trời tỏ lộ khi Ngài sẵn sàng hy sinh Con Ngài cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội (Rô-ma 5:8).
Đoạn thứ hai phát triển bảo đảm thứ nhất và thứ hai: không bị xử phạt và không gì phân rẽ khỏi tình yêu thương Chúa. Bài giảng chỉ ra rằng không ai có thể lên án hay kiện những kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình chúng ta (Rô-ma 8:33-34). Hơn nữa, không có bất cứ thứ gì—dù là sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại hay tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hay một tạo vật nào—cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô-ma 8:38-39). Các hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát hay gươm giáo cũng không thể làm điều đó (Rô-ma 8:35).
Đoạn thứ ba trình bày bảo đảm thứ ba: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28). Bài giảng sử dụng ví dụ từ Công Vụ 27 về Sứ đồ Phao-lô để minh họa cách Đức Chúa Trời điều phối các hoàn cảnh khó khăn để thực hiện mục đích của Ngài. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình, trong khi kẻ ngu muội cứ đi luôn mắc phải vạ (Châm Ngôn 22:3). Lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Chúa Trời hướng dẫn các bước người (Châm Ngôn 16:9).
Đoạn thứ tư trình bày bảo đảm thứ tư: được hai Ngôi Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Đấng Christ là Đấng đã chết và sống lại, hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế cho chúng ta (Rô-ma 8:34). Đồng thời, Đức Thánh Linh cũng giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay (Rô-ma 8:26). Bài giảng nhấn mạnh rằng những bảo đảm này là nền tảng của niềm tin và sự bảo đảm cứu rỗi của tín đồ.
Đoạn cuối cùng áp dụng những bảo đảm này vào đời sống thực tế của hội chúng. Bởi vì Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con mình mà phó Con ấy cho vì chúng ta, Ngài sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta (Rô-ma 8:32). Sứ điệp này mang lại sự yên tâm rằng những kẻ được Đức Chúa Trời chọn lựa và gọi không cần phải sợ hãi về sự xử phạt hay mất mát tình yêu thương của Ngài. Các bảo đảm này khích lệ tín đồ sống trong đức tin vững chắc, biết rằng chúng ta được bảo vệ và yêu thương một cách tuyệt đối bởi Đức Chúa Trời qua Đấng Christ Jêsus.
Chủ đề