VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Bốn Ơn Phước Lớn Chúa Ban

HT Albuquerque · 2 tháng 2, 2025

Thi Thiên 84:5-7Thi Thiên 91:14-15Rô-ma 5:8Phi-líp 2:1-11Thi Thiên 23Rô-ma 8Rô-ma 5:1Rô-ma 8:26Rô-ma 8:34Rô-ma 8:31-39Rô-ma 8:35Rô-ma 8:38-39Rô-ma 8:28Rô-ma 8:30Giăng 3:16Hê-bơ-rơ 9:27Rô-ma 5:16Rô-ma 5:18Châm Ngôn 22:3Châm Ngôn 16:1Châm Ngôn 16:9Công Vụ 27:22-24Công Vụ 27:31Ma-thi-ơ 10:32Giăng 15:16Giăng 6:44

Bài giảng trình bày bốn sự bảo đảm chắc chắn trong Rô-ma 8 dành cho những người tin nhận Đấng Christ. Những bảo đảm này bao gồm không bị kết tội, được cầu thay, tình yêu thương Chúa không phân rẽ, và mọi sự hiệp lại làm ích. Mục đích của bài giảng là khích lệ, động viên tín đồ trong năm mới giữa những khó khăn và bấp bênh.

Bài giảng bắt đầu bằng cách chia sẻ rằng mỗi tín đồ có những đoạn Kinh Thánh mang ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống đức tin. Mục sư chỉ ra rằng Rô-ma 8 được coi là một trong những đoạn Kinh Thánh quan trọng nhất và quí báu nhất cho những người tin Chúa. Bài giảng hôm nay không nhằm đào sâu vấn đề thần học phức tạp, mà là để động viên, khích lệ con dân Chúa bằng bốn lời hứa, bốn ơn phước vô cùng quan trọng và thực tế dành cho năm mới. Bốn sự bảo đảm này tuyệt đối không thể bị thay đổi bởi bất kỳ hoàn cảnh, bệnh tật, hay bất kỳ sự mất mát nào.

Sự bảo đảm đầu tiên là không bị kết tội hay đoán phạt. Từ "đoán phạt" (katakrima) chỉ xuất hiện ba lần trong Kinh Thánh Tân Ước, tất cả đều trong Rô-ma, và nó ám chỉ sự buộc tội, lên án vì tội lỗi phạm. Theo Kinh Thánh, loài người phải chết một lần và rồi chịu phán xét. Tuy nhiên, tất cả nợ tội lỗi đã được trả hết bởi máu Chúa đổ ra một lần trên thập giá, không chỉ cho tội lỗi quá khứ mà cả hiện tại và tương lai. Người tin Chúa được xưng công bình và được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Sự bảo đảm thứ hai là được hai Ngôi Đức Chúa Trời cầu thay. Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật, mất mát, con dân Chúa mong muốn cầu nguyện để xin Chúa lắng nghe. Bài giảng nhắc rằng không chỉ anh chị em trong Hội Thánh hay mục sư cầu thay, mà chính Đức Thánh Linh và Đấng Christ cũng luôn cầu thay cho chúng ta bằng lời thở than không thể nói ra được và bằng sự intercession từ bên hữu Đức Chúa Trời.

Sự bảo đảm thứ ba là không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương Chúa. Mỗi người sống trong đời đều mong được chấp nhận và yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu thương con người thường có điều kiện dựa trên sắc đẹp, tài giỏi, hay giàu có. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ phạm tội, và Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Khi đã được cứu, con cái của Đức Chúa Trời không có gì—dù từ bên trong đời sống hay từ hoàn cảnh bên ngoài—có thể ngăn cách tình yêu thương của Chúa. Bài giảng liệt kê năm câu hỏi về những gì có thể phân rẽ: nếu Đức Chúa Trời giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, vậy còn gì Ngài sẽ không ban cho? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Chúa? Ai sẽ lên án họ? Câu trả lời là không có gì, tuyệt đối không. Dù những sai quấy, xấu xa bên trong bản thân, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương. Những ai bỏ Chúa giữa đường là những người chưa bao giờ thật sự được Chúa gọi. Kinh Thánh khẳng định không có gì gồm cả sự chết, sự sống, thiên sứ, kẻ cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, quyền lực, chiều cao hay chiều sâu có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

Sự bảo đảm thứ tư là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đặc biệt thú vị là mục sư lưu ý rằng chúng ta không biết mình phải cầu nguyện gì cho xứng đáng, nhưng lại biết chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích. Bài giảng làm sáng tỏ rằng "mọi sự" bao gồm cả điều chúng ta mong mỏi và nhận được, cũng như điều chúng ta không muốn và mất mát. Bốn sự bảo đảm này đều có điều kiện: người phải là con cái của Đức Chúa Trời, là những người thật sự tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của cuộc đời họ.

Bài giảng cũng làm sáng tỏ hai quan điểm sai lầm phổ biến. Quan điểm thứ nhất là vì mọi sự đã được định sẵn nên người ta có thể phó thác cho định mệnh mà không chịu trách nhiệm cá nhân, trở nên thụ động. Quan điểm thứ hai là con người không có tự do lựa chọn vì tất cả đã được Đức Chúa Trời định liệu, dẫn đến bi quan và đổ thừa cho Trời. Cả hai đều sai lầm. Kinh Thánh dạy rằng mỗi người có sự tự do chọn lựa, quyết định, hành động theo ý riêng, và hậu quả tùy thuộc vào sự chọn lựa đó. Tuy nhiên, lời dạy trong Rô-ma 8:28 chứng tỏ rằng dù có lầm lỗi, vấp phạm, thất bại, người tin Chúa vẫn có thể vững tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích. Đây là ân điển vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời. Mục sư chia sẻ câu chuyện "A Sound of Thunder" của Ray Bradbury để minh họa tính liên kết của mọi sự kiện lịch sử, sau đó dùng các ví dụ cá nhân trong cuộc đời để chứng tỏ rằng những điều tưởng như nhỏ, không quan trọng cũng có lúc Chúa mở mắt để chúng ta hiểu được nguyên nhân, mục đích thực sự của chúng.

Chủ đề

Sự bảo đảm không bị kết tội trong Đấng ChristSự cầu thay của Đức Thánh Linh và Đấng ChristTình yêu thương Chúa không thể bị phân rẽMọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa TrờiLựa chọn tự do cá nhân và sự định liệu của ChúaSự xưng công bình và hòa giải với Đức Chúa TrờiNiềm tin vào Kinh Thánh trong khó khăn