VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Bốn Ơn Phước Lớn Chúa Ban

Pastor Tan Thai · 29 tháng 1, 2023

Rô-ma 8:1Rô-ma 8:26Rô-ma 8:34Rô-ma 5:8Giăng 3:16Rô-ma 8:31-39Rô-ma 8:35Rô-ma 8:38-39Rô-ma 8:28Rô-ma 8:30Châm ngôn 22:3Châm ngôn 16:1Châm ngôn 16:9Công vụ 27:22-24Công vụ 27:31Ma-thi-ơ 10:32Giăng 15:16Giăng 6:44Rô-ma 5:1Rô-ma 5:16Rô-ma 5:18

Bài giảng trình bày bốn sự bảo đảm chắc chắn từ Rô-ma 8 dành cho những người tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa. Bốn bảo đảm này là: không bị đoán phạt, được cầu thay, được yêu thương vô điều kiện, và mọi sự hiệp lại làm ích. Những bảo đảm này mang lại yên ủi và bình an cho tín hữu khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

Bài giảng dựa trên Rô-ma 8, một trong những đoạn Kinh Thánh quí báu nhất, nhằm chia sẻ bốn sự bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối cho con dân Chúa. Những bảo đảm này không thể bị thay đổi hoặc mất đi bởi bất kỳ bệnh tật, dịch lệ, hay sự thất bại nào. Tuy nhiên, tất cả bốn bảo đảm này đều có điều kiện: người nhận phải là con cái Đức Chúa Trời và thật sự tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa.

Bảo đảm thứ nhất là không bị đoán phạt. Những người tin nhận Đấng Christ sẽ không còn phải lo sợ bị trừng phạt vì tội lỗi, dù là tội lỗi trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Huyết Đấng Christ đổ ra trên thập giá một lần đã trả hết nợ tội lỗi của mỗi người tin nhận. Người tin Chúa được xưng công chính và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bảo đảm thứ hai là được cầu thay. Không chỉ anh chị em trong Hội Thánh hay các lãnh đạo tâm linh cầu thay cho chúng ta, mà Đức Thánh Linh và chính Đấng Christ cũng luôn cầu nguyện thế cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Linh cầu khẩn thay cho chúng ta bằng những tiếng thở than không thể nói ra được khi chúng ta không biết phải cầu nguyện gì.

Bảo đảm thứ ba là về tình yêu thương của Đức Chúa Trời không gì có thể phân rẽ. Mọi người đều mong mõi được chấp nhận và yêu thương, vì thiếu yêu thương con người sẽ trở nên lạnh lùng, ích kỷ và thậm chí độc ác. Tình yêu thương của con người thường có điều kiện dựa trên sắc đẹp, tài giỏi hay sự giàu có. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là kẻ phạm tội, và Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Khi đã được cứu, không có gì từ bên trong đời sống chúng ta hay từ hoàn cảnh bên ngoài có thể chia cách tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta phạm tội, sai quấy hay bỏ Chúa giữa đường, những điều này không thể khiến Đức Chúa Trời bỏ yêu thương chúng ta nếu Ngài đã chọn cứu chúng ta.

Bảo đảm thứ tư là về mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự bao gồm cả những điều tốt lẫn những điều không tốt, cả những mất mát và những đau thương. Đây là sự bảo đảm vô cùng thực tế vì nó giải quyết mâu thuẫn giữa chủ quyền của Đức Chúa Trời và trách nhiệm cá nhân của con người. Bài giảng minh họa rằng dù Đức Chúa Trời đã định sẵn kết cuộc, nhưng lựa chọn và hành động của chúng ta vẫn quan trọng và cần thiết. Người tín hữu không nên trở nên thụ động hay bi quan, mà nên hoạt động một cách khôn ngoan, tin cậy rằng mọi sự sẽ hiệp lại làm ích.

Cả bốn sự bảo đảm này đem lại yên ủi và bình an cho tín hữu khi đối diện với năm mới đầy những khó khăn và bấp bênh. Nếu bạn chưa có quan hệ với Đấng Christ, hãy quyết định tiếp nhận Ngài vào đời sống ngay giờ phút này.

Chủ đề

Sự bảo đảm cứu rỗi của người tin ChúaKhông có sự đoán phạt cho những kẻ ở trong Đấng ChristSự cầu thay của Đức Thánh Linh và Đấng ChristTình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa TrờiChủ quyền của Đức Chúa Trời và trách nhiệm cá nhân của con ngườiMọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa TrờiSự xưng công chính và hòa giải với Đức Chúa TrờiÂn điển vô lượng của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài