Bình An Thịnh Vượng Chúa Ban – Giê-rê-mi 29:11-13
Pastor Tan Thai · 10 tháng 2, 2013
Bài giảng nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013 khám phá lời hứa của Đức Chúa Trời trong Giê-rê-mi 29:11-13 về chương trình bình an thịnh vượng dành cho dân sự Ngài. Mục sư chỉ ra rằng hy vọng thật sự chỉ có trong Chúa, vượt trên mọi hy vọng trần thế, và Đức Chúa Trời có dự tính tốt đẹp cho từng cá nhân dù hoàn cảnh hiện tại có đen tối đến đâu.
Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật Mùng Một Tết Quý Tỵ (10/02/2013) dựa trên Giê-rê-mi 29:11-13. Mục sư mở đầu bằng cách mô tả bốn tâm trạng khác nhau khi mùa xuân đến: hồi tưởng và hoài vọng của người lớn tuổi; mơ tưởng và ước vọng của thế hệ sinh ra ở nước ngoài; ảo tưởng và thất vọng của người đã trải qua mất mát; và cuối cùng là thiên tưởng và hy vọng của người tin Chúa. Mục sư nhấn mạnh rằng hy vọng nơi Chúa khác biệt căn bản với hy vọng vào chứng khoán, tài năng hay khoa học, vì đó là hy vọng bền vững, không thay đổi và chắc chắn, không chỉ cho đời này mà còn cho sự sống đời đời.
Bài giảng tiếp tục giới thiệu bối cảnh lịch sử của đoạn Kinh Thánh. Tiên tri Giê-rê-mi, người được gọi là 'tiên tri than khóc', đã trải qua 23 năm rao giảng mà dân sự không chịu lắng nghe, chứng kiến thành Giê-ru-sa-lem thất thủ, nhà cửa bị tàn phá và dân chúng bị bắt làm nô lệ sang Babylon. Chính từ hoàn cảnh đau thương đó, ông được Đức Chúa Trời dùng để ghi lại lời hứa quí báu: Chúa có chương trình bình an thịnh vượng cho dân sự, chứ không phải tai họa. Lời hứa này mang ý nghĩa đặc biệt vì được ban cho những người đang là tù nhân, nô lệ nơi xứ người, hoang mang về tương lai.
Mục sư khai triển chủ đề về chương trình của Chúa cho mỗi cá nhân, dựa trên Thi Thiên 139:16-18. Đức Chúa Trời đã nghĩ đến từng người trước khi họ sinh ra, và không có điều gì trong đời sống chúng ta khiến Ngài ngạc nhiên. Để minh họa, mục sư kể lại kỷ niệm cá nhân về người mẹ đã dành sẵn một lít xăng cho ông vào năm 1978, khi ông đang trong hoàn cảnh khó khăn cực điểm ở Việt Nam. Sự quan tâm của người mẹ trở thành hình ảnh sống động về sự quan phòng của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài trong mọi cảnh ngộ.
Bài giảng cũng giải quyết sự hiểu lầm phổ biến rằng Đức Chúa Trời là Đấng luôn cầm roi trừng phạt. Mục sư khẳng định rằng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là người Cha nhân từ, đầy lòng yêu thương, chậm nóng giận và mau làm ơn cho con dân Ngài, dựa trên Ê-sai 30:18, Thi Thiên 5:12 và Ma-thi-ơ 7:9-11. Dù Chúa thánh khiết và công bình không thể bao dung tội lỗi, Ngài vẫn sẵn lòng tha thứ và ban ơn phước.
Cuối cùng, mục sư làm rõ hai sự hiểu lầm về ơn phước Chúa: một là nghĩ ơn phước chỉ hoàn toàn về tâm linh, hai là nghĩ ơn phước chỉ về vật chất. Dựa trên 3 Giăng 2, bài giảng kết luận rằng bình an thịnh vượng Chúa hứa bao gồm cả phần xác lẫn phần hồn. Sứ điệp kêu gọi hội chúng hướng lòng đến Chúa với hy vọng thật sự trong năm mới, tin rằng dù hoàn cảnh hiện tại khó khăn, Chúa đang thực hiện chương trình tốt đẹp cho từng người.
Chủ đề