Bình An Dưới Thế
HT Albuquerque · 5 tháng 12, 2023
Bài giảng này khai thác thông điệp của các thiên sứ về sự ra đời của Đấng Cứu Thế Jêsus Christ và lời chúc phước "Bình an dưới đất" trong ngữ cảnh của một thế gian đầy xung đột và bất an. Mục sư so sánh tình trạng nhân loại dưới tội lỗi với lời hứa về bình an thực sự mà chỉ có thể tìm thấy trong Đấng Christ và hòa giải với Đức Chúa Trời.
Đoạn đầu bài giảng trình bày chủ đề chính qua lời của thiên sứ trong Luca 2:10-14, nơi công bố sự ra đời của Đấng Cứu Thế và lời chúc phước "Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người." Mục sư nhấn mạnh rằng bình an này không phải là sự vắng mặt của tranh chấp, mà là một bình an nội tâm và sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Thông điệp này được diễn tả qua nhiều phiên bản Kinh Thánh khác nhau, mỗi phiên bản đều nhấn mạnh khía cạnh khác nhau của lời chúc phước thánh thiêng này.
Đoạn thứ hai phát triển tình trạng tuyệt vọng của nhân loại không có Đấng Christ. Bài giảng dẫn chứng Sáng Thế Ký 6:5 để chỉ ra rằng tội lỗi của loài người đã quá tràn lan, và Gia-cơ 4:1-2 cho thấy nguồn gốc của các cuộc chiến đấu là những ham muốn xung đột trong lòng người. Thêm vào đó, Matiêu 24:6-7 cảnh báo về các chiến tranh, đói kém và động đất sẽ xảy ra, trong khi Luca 12:51-53 cho thấy rằng Đấng Christ ngay cả khi được sinh ra cũng đem sự phân rẽ, không phải sự bình an của thế gian. Những dẫn chứng này minh họa rằng bình an thế gian là tạm thời và không đáng tin cậy.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp về bình an vào đời sống tâm linh của tin nhân. Bài giảng chỉ ra rằng bình an thực sự đến từ sự xưng công chính bởi đức tin (Rô-ma 5:1, 10), nơi chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời thông qua sự chết và sống lại của Đấng Christ. Giăng 14:27 và Giăng 16:33 khẳng định rằng Đấng Christ ban cho chúng ta bình an không giống như thế gian cho, một bình an mà luôn tồn tại ngay cả khi chúng ta gặp hoạn nạn trong thế gian. Thi Thiên 46:1-3 và Phi-líp 4:7 tiếp tục khẳng định rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta, và sự bình an của Ngài sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng chúng ta.
Đoạn thứ tư nhấn mạnh sự phục vụ và chúc phước. Bài giảng đưa vào Dân Số Ký 6:22-26, nơi Đức Chúa Trời hướng dẫn Mô-se cách chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên, một chúc phước được kết thúc bằng lời cầu xin Đức Chúa Trời ban bình an cho mọi người. Điều này cho thấy rằng bình an là một ân điển ban tặng từ Đức Chúa Trời, và tin nhân được gọi để truyền tải bình an này cho người khác. Cô-lô-se 1:2 và 3:15 nhắc nhở rằng sự bình an của Đấng Christ nên cai trị trong lòng chúng ta, và chúng ta phải biết ơn vì đã được gọi đến hiệp nên một thể.
Kết luận bài giảng trở lại lời của thiên sứ trong Luca 2:10-14 (phiên bản BDM), nơi chúc phước "Bình an dưới đất cho người Ngài yêu thương." Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bình an đích thực không phải là sự vắng mặt của chiến tranh hoặc khổ đau trong thế gian. Bình an thực sự là sự hòa giải cá nhân với Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ, một bình an mà vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người.
Chủ đề