Biết Ý Chúa Cho Hôn Nhân
Pastor Tan Thai · 12 tháng 8, 2012
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 19:4-6 hướng dẫn hội chúng tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời cho hôn nhân thay vì dựa vào tiêu chuẩn thế gian hay các dấu kỳ phép lạ. Mục sư trình bày bốn nguyên tắc Kinh Thánh nền tảng cho hôn nhân: không lập gia đình với người không tin Chúa, hôn nhân chỉ giữa một nam một nữ, mục đích hôn nhân là thực hiện ý Chúa, và hôn nhân là giao ước với Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh quen thuộc của các trang web mai mối hiện đại như match.com, eHarmony, chemistry.com — những nơi hứa hẹn tìm được bạn đời lý tưởng dựa trên sở thích, tính tình và ngoại hình. Mục sư chỉ ra rằng không một trang web nào trong số đó đề cập đến việc tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Từ đó, bài giảng khẳng định rằng vì chính Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo hôn nhân, Ngài hiểu rõ về hôn nhân hơn ai hết — giống như người chế tạo ra một chiếc máy mới là người biết rõ nhất cách vận hành và sửa chữa nó.
Mục sư tiếp theo giải quyết những lý do phổ biến khiến tín đồ ngại tìm kiếm ý Chúa: không biết tìm ở đâu, sợ tìm sai, hoặc cảm thấy quá muộn vì đã chọn sai trong quá khứ. Ngài trích dẫn Ê-sai 45:18-19, Thi Thiên 32:8 và Rô-ma 12:2 để khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã hứa sẽ dạy dỗ và chỉ dẫn con dân Ngài. Bốn phương tiện Chúa dùng để bày tỏ ý muốn Ngài được nêu ra: quan hệ với Chúa, hiểu biết lời Kinh Thánh, vâng phục và làm theo Kinh Thánh, và lời khuyên của những người trưởng thành trong Chúa. Bài giảng cũng cảnh báo những nguy hiểm của việc tìm kiếm ý Chúa qua dấu kỳ phép lạ cụ thể hay các khải thị riêng tư, trích dẫn Giê-rê-mi 23 và Mác 8:11-12.
Phần trọng tâm của bài giảng trình bày bốn ý chỉ cụ thể của Đức Chúa Trời cho hôn nhân dựa trên Kinh Thánh. Thứ nhất, tín đồ không nên lập gia đình với người không tin Chúa, dựa theo 2 Cô-rinh-tô 6:14 về việc không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Thứ hai, hôn nhân chỉ giữa một nam và một nữ — không phải đồng tính, không phải đa thê — dựa theo Ma-thi-ơ 19:4-6 khi Chúa Jêsus nhắc lại ý định ban đầu của Đức Chúa Trời từ sáng thế. Thứ ba, mục đích hôn nhân theo Sáng-thế Ký bao gồm sinh sản con cái, tương trợ lẫn nhau và quan hệ vợ chồng — nhưng cao hơn hết là để Chúa uốn nắn và thay đổi mỗi người qua đời sống gia đình.
Thứ tư, hôn nhân không chỉ là giao ước giữa hai người mà còn là giao ước với Đức Chúa Trời. Mục sư trích Ma-la-chi 2:14-16 để nhắc rằng Đức Giê-hô-va là chứng nhân trong hôn nhân, và Ngài ghét việc bỏ vợ hay đối xử phỉnh dối. Hình ảnh hôn nhân trong Kinh Thánh Tân Ước còn phản chiếu mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh theo Ê-phê-sô 5:32, cho thấy chiều sâu thuộc linh của giao ước hôn nhân. Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở rằng ly dị chỉ được cho phép vì tội lỗi và lòng dạ cứng cõi của con người, chứ không thuộc về dự định nguyên thủy của Đức Chúa Trời.
Chủ đề