Ban Cho Có Phước Hơn Nhận Lãnh
HT Albuquerque · 22 tháng 6, 2025
Bài giảng dạy về sự dâng hiến tiền bạc và tài sản như một biểu hiện của sự hiểu biết ân điển Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus dạy nhiều về tiền bạc hơn cả về thiên đàng và địa ngục cộng lại, vì quan điểm về tài sản tiết lộ nơi mà lòng con người đặt ưu tiên. Sự dâng hiến thật sự phải xuất phát từ lòng tự nguyện, biết ơn, và hòa giải với anh chị em, không phải từ bắt buộc hay ỷ lại vào công việc tốt của mình.
Bài giảng bắt đầu bằng cách chỉ ra rằng Đức Chúa Jêsus dạy về tiền bạc và tài sản nhiều hơn bất kỳ chủ đề nào khác trong Kinh Thánh, thậm chí hơn cả thiên đàng và địa ngục cộng lại. Trong bốn sách Phúc Âm, khoảng nửa số ngụ ngôn (16 trong 38) liên quan đến tiền bạc và tài sản, và khoảng một phần mười của 3.780 câu trong Phúc Âm nói về chủ đề này. Đây là đề tài thứ hai mà Chúa dạy, chỉ sau những lời dạy về nước Trời. Bài giảng so sánh hai câu chuyện quan trọng: Zacchaeus và Mary với bình dầu thơm, cả hai đều cho thấy rằng khi một người được Chúa cứu và có quan hệ thật sự với Ngài, quan điểm về tiền bạc và tài sản sẽ chắc chắn thay đổi.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về ân điển và dâng hiến thông qua việc phân tích 2 Cô-rinh-tô 8. Mục sư Phao-lô viết về các Hội Thánh ở xứ Ma-xê-đoan, những tín đồ sống trong cảnh cùng cực: họ vô cùng nghèo khó và chịu hoạn nạn từ sự bóc lột của đế quốc La Mã và sự bách hại vì đức tin. Dù ở tình cảnh này, những tín đồ Ma-xê-đoan vui lòng, tự nguyện dâng hiến và thậm chí còn xin được đóng góp thêm. Họ có thể làm điều này vì ý thức rằng mọi thứ họ có đều đến từ Đức Chúa Jêsus, Đấng vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì họ. Ân điển - môn quà không xứng đáng nhận được - thay đổi thái độ của người nhận từ bắt buộc sang vui lòng, từ tức tưởi sang cảm ơn.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng của dâng hiến chính đạo. Thứ nhất, dâng hiến phải xuất phát từ lòng tự nguyện và vui lòng, không phải từ miễn cưỡng hay bị ép buộc; nó thể hiện sự tự thú nhập của chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus là chủ của mọi điều chúng ta có. Thứ hai, trước khi dâng lễ, chúng ta phải tự xét mình, thừa nhận tội lỗi của mình, chứ không được tự cho mình là công chính như người Pha-ri-si trong ngụ ngôn. Thứ ba, chúng ta phải cố gắng giải hòa với anh chị em trước khi dâng, vì dâng hiến không chỉ liên quan đến quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, mà còn liên quan đến quan hệ giữa người tin Chúa với nhau. Chúa chỉ thánh hóa sự dâng hiến của chúng ta khi Hội Thánh làm theo lời Chúa dạy: nhường nhịn, tha thứ, và hòa giải với nhau.
Chủ đề