VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Bài Học Đức Tin Từ Các Nhà Thông Thái

Pastor Tan Thai · 26 tháng 12, 2021

Ma-thi-ơ 2:1-2Ma-thi-ơ 2:4-10Ma-thi-ơ 2:112 Các Vua 24:182 Các Vua 25:7Ê-sai 9:5Hê-bơ-rơ 11:1Hê-bơ-rơ 11:6Hê-bơ-rơ 11:8Giăng 20:29Xuất Ê-díp-tô Ký 13:211 Các Vua 19:18Lu-ca 2:10-12Sáng Thế Ký 1:1-10

Bài giảng Chúa Nhật Giáng Sinh 2021 khám phá ba bài học đức tin từ các nhà thông thái phương đông: tin dù không hiểu rõ, tin dù không được danh, và tin dù gặp khó khăn tốn kém. Qua câu chuyện Ma-thi-ơ 2, mục sư kêu gọi hội chúng học theo tấm lòng trung tín và hy sinh của những người từ xa lặn lội tìm đến thờ lạy Chúa Jêsus.

Bài giảng mở đầu bằng việc làm rõ rằng Kinh Thánh không hề gọi các nhà thông thái là 'vua,' không cho biết tên hay số lượng của họ. Từ 'magi' trong tiếng Hy-lạp mang nghĩa là những người giàu có, quyền thế và tài giỏi. Mục sư cũng giới thiệu khám phá thiên văn của Johannes Kepler vào năm 1603, kết luận rằng sự hội tụ của Sao Mộc và Sao Thổ trong chòm sao Pisces vào năm 7 BC có thể chính là ngôi sao dẫn đường cho các nhà thông thái phương đông.

Bài học đầu tiên là 'Tin dù không hiểu rõ.' Các nhà thông thái ra đi mà không biết mình sẽ đi đâu, chỉ dõi theo ngôi sao sáng — giống như Áp-ra-ham ra đi theo lời Chúa gọi (Hê-bơ-rơ 11:8) và dân Y-sơ-ra-ên đi theo đám mây và trụ lửa trong đồng vắng (Xuất 13:21). Kinh Thánh định nghĩa đức tin là 'bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy' (Hê-bơ-rơ 11:1), và Chúa Jêsus phán: 'Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!' (Giăng 20:29). Đức tin thật sự phải thể hiện qua hành động dù chưa có đầy đủ hiểu biết hay bằng chứng chắc chắn.

Bài học thứ hai là 'Tin dù không được danh.' Kinh Thánh cố ý không ghi tên hay số lượng các nhà thông thái, cũng như không ghi tên những người chăn chiên, để nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời luôn có những người vô danh nhưng trung tín — như 7.000 người mà Ngài đã để dành trong Y-sơ-ra-ên thời tiên tri Ê-li (1 Các Vua 19:18). Niềm vui thật sự của các nhà thông thái không phải là được tuyên xưng tên tuổi, mà là khi được nhìn thấy ngôi sao dừng lại trên nơi Chúa Jêsus ở và được phủ phục thờ lạy Ngài.

Bài học thứ ba là 'Tin dù gặp khó khăn, tốn kém.' Các thầy tế lễ và thông giáo biết rõ lời Kinh Thánh về nơi sinh của Đấng Christ (Mi-chê 5:2 được trích trong Ma-thi-ơ 2:5-6) nhưng lòng họ hoàn toàn xa cách Chúa. Trong khi đó, các nhà thông thái từ phương xa tự nguyện lặn lội ngày đêm — nắng cháy ban ngày, gió lạnh ban đêm — mang theo vàng, nhũ hương, và một dược để dâng lên Chúa Jêsus. Họ đến không phải để cầu xin điều gì, mà để thờ lạy.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi cá nhân: đức tin không thể vay mượn mà phải là của chính mình. Mục sư trích dẫn một bài thánh ca về sự hi sinh của Đấng Christ để thách thức hội chúng suy nghĩ về điều họ sẵn sàng phó dâng lại cho Chúa. Câu hỏi trung tâm là: bạn đến với Chúa với mục đích gì — để cầu xin, hay để thờ lạy và phó dâng?

Chủ đề

Đức tin hành động dù chưa hiểu rõSự vô danh và trung tín trong hầu việc ChúaThờ phượng và dâng hiến hy sinhSự xa cách Chúa dù có kiến thức Kinh ThánhGiáng sinh và sự ra đời của Đấng ChristBằng chứng thiên văn và lịch sử về ngôi sao Giáng SinhPhó dâng cá nhân và chi phí của đức tin