VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Tiên Tri

Ảo Tưởng Về Một Thiên Đàng Trên Đất

Pastor Tan Thai · 7 tháng 6, 2020

Khải Huyền 1:19Khải Huyền 4Khải Huyền 5Khải Huyền 61 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17Truyền Đạo 1:2-3Đa-ni-ên 9

Bài giảng từ Khải Huyền 6 nhắc nhở rằng hy vọng về một thiên đàng trên đất chỉ là ảo tưởng, khi lịch sử nhân loại liên tục chứng kiến chiến tranh, dịch bệnh, và bất công xã hội. Vận mệnh của loài người không nằm trong tiến bộ khoa học hay cách mạng xã hội, nhưng trong tay Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con là Đấng mở các ấn của sách lịch sử nhân loại.

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 07/06/2019, bắt đầu bằng bối cảnh lịch sử của sách Khải Huyền: sứ đồ Giăng viết sách vào khoảng năm 96 SC khi đang bị lưu đày tại đảo Bát-mô dưới triều đại bắt bớ của hoàng đế Domitian. Tín đồ thời bấy giờ phải đối mặt với áp lực buộc thờ lạy đại đế La-mã, bị tẩy chay trong thương mại, và thậm chí đối diện với cái chết nếu xưng nhận Chúa Jesus là Chúa. Sứ điệp trung tâm của Khải Huyền là dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn là Đấng tể trị trong dòng lịch sử loài người.

Mục sư giải thích cấu trúc của sách Khải Huyền theo quan điểm tương lai (futurist), phổ biến trong các Hội Thánh Báp-tít và HTTLVN, dựa trên Khải Huyền 1:19. Bài giảng trình bày ba giáo lý cánh chung quan trọng: sự tái lâm của Chúa Jesus trong hai giai đoạn, bảy năm đại nạn, và một ngàn năm bình an. Theo thuyết tiền đại nạn, Hội Thánh sẽ được cất lên trước khi đại nạn bắt đầu, dựa trên 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17. Sự cất lên này xảy ra bí mật và có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy tín đồ phải luôn sẵn sàng và trung kiên giữ vững đức tin.

Mục sư phân tích ảo tưởng của phong trào Khai Minh (Enlightenment) về 250 năm trước, khi con người tin rằng khoa học, lý luận và cách mạng xã hội sẽ biến thế giới thành một thiên đàng trên đất. Thực tế lịch sử đã bác bỏ ảo tưởng này: vũ khí nguyên tử, hóa học, sinh học có thể tiêu diệt hàng tỉ người; các chế độ độc tài vẫn tồn tại; bất công xã hội vẫn chưa được giải quyết. Vua Salômôn đã nhận xét xác đáng trong Truyền Đạo 1:2-3 rằng mọi công lao của con người dưới mặt trời đều là hư không.

Bài giảng dùng bối cảnh năm 2020 như một minh họa sống động: đầu năm kinh tế Hoa Kỳ đang ở đỉnh cao với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm, nhưng chỉ trong vài tháng, đại dịch COVID-19 đã cướp đi hơn 100 ngàn sinh mạng tại Hoa Kỳ, gây khủng hoảng kinh tế trầm trọng, rồi cái chết oan khuất của George Floyd lại châm ngòi cho những cuộc biểu tình và bạo động trên khắp đất nước. Giấc mơ về thiên đàng trên đất tan vỡ như hơi sương buổi sáng, chứng minh rằng đây chỉ là ảo tưởng.

Phần kết bài giảng hướng tín đồ đến niềm hy vọng đúng đắn: không phải từ bỏ trách nhiệm xã hội hay thành quả khoa học, nhưng luôn ý thức rằng quê hương đời đời không phải là thiên đàng trên đất mà là thiên đàng trên trời. Vận mệnh loài người nằm trong tay Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con là Đấng mở các ấn, chứ không phải trong tay con người. Vì vậy, tín đồ phải đặt hy vọng và đức tin vào Đấng Christ, dù trong cảnh khó khăn hay sung túc.

Chủ đề

Ảo tưởng về thiên đàng trên đấtThần học cánh chung và sự tái lâm của Đấng ChristBảy năm đại nạn và thuyết tiền đại nạnChủ quyền của Đức Chúa Trời trong lịch sử loài ngườiSự cất lên của Hội ThánhPhong trào Khai Minh và giới hạn của tiến bộ con ngườiTrung kiên đức tin giữa hoạn nạnHy vọng đời đời vào thiên đàng trên trời