VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Ánh Sáng Thế Gian – Trắng, Đen Hay Sám?

Pastor Tan Thai · 25 tháng 9, 2011

Ma-thi-ơ 5:13-16Ma-thi-ơ 5:14-16Ma-thi-ơ 28:20Ê-sai 9:2Thi Thiên 36:9Giăng 3:19Giăng 8:12Giăng 9:5Giăng 12:35-36Giăng 1:3-5Công Vụ 13:47Sáng Thế Ký 1:3

Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 5:14-16 khám phá ý nghĩa của việc người tin Chúa là ánh sáng thế gian trong một xã hội đang mất đi nền tảng đạo đức tuyệt đối. Mục sư nhấn mạnh rằng tín đồ không phải là nguồn sáng mà chỉ phản ánh ánh sáng từ Đức Chúa Jêsus Christ, và mục đích của mọi việc lành là để Cha trên trời được ngợi khen.

Bài giảng mở đầu bằng một nghiên cứu xã hội học năm 2008 do Giáo sư Christian Smith thực hiện tại Hoa Kỳ, khảo sát 230 người trẻ tuổi từ 18-23 về quan điểm đạo đức của họ. Kết quả cho thấy đa số không có từ vựng để thảo luận về đúng sai, và phần lớn cho rằng đạo đức là vấn đề hoàn toàn cá nhân và tương đối. Đây là bức tranh của một xã hội không còn nền tảng tuyệt đối từ Lời Đức Chúa Trời, nơi mọi thứ không còn rõ ràng trắng hay đen mà chỉ mang màu sám của sự tương đối.

Phần trọng tâm thần học phân biệt giữa nguồn sáng và sự sáng. Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Jêsus Christ là nguồn sáng thật của thế gian, được xác nhận qua Giăng 8:12, Giăng 9:5, Ê-sai 9:2 và Thi Thiên 36:9, còn người tin Chúa chỉ phản ánh ánh sáng đó như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Hiểu nhầm điều này sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng khi đọc Ma-thi-ơ 5:14-16. Càng gần Chúa, người tin Ngài càng phản ánh sự sáng rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Bài giảng tiếp tục làm rõ rằng ánh sáng cần được bày tỏ trước mặt người ta, không bị che giấu. Mục sư giải thích rằng người không tin Chúa vẫn có thể làm điều tốt nhờ ân điển chung của Đức Chúa Trời, nhưng sự khác biệt của tín đồ nằm ở những điều đặc thù chỉ tìm thấy trong Kinh Thánh: ý thức về tội lỗi và sự cứu rỗi, trách nhiệm thực hiện Đại Mạng Lịnh, và đời sống theo các phước lành trong Bài Giảng Trên Núi. Dẫn lời Martin Luther, mục sư nhấn mạnh rằng công việc lành của người Cơ Đốc nhân bao gồm việc dạy dỗ lẽ thật, rao giảng Tin Lành và bày tỏ đức tin qua cuộc sống.

Mục đích tối hậu của mọi việc lành là để Cha trên trời được ngợi khen, chứ không phải để bản thân được ca tụng. Mục sư phân biệt rõ giữa người tin Chúa và người không tin Chúa khi làm việc tốt: người không tin Chúa thường làm để thu lợi cho mình hoặc được danh vọng, trong khi người tin Chúa làm để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Bài giảng kết thúc với một loạt câu hỏi tự vấn thực tế: đời sống tín đồ có thật sự làm cho người khác khao khát Chúa, hay ngược lại khiến họ xa cách Ngài hơn?

Bài giảng kêu gọi hội chúng tự kiểm tra xem ánh sáng mình tỏa ra có thật sự khác biệt với thế gian không, có đem lại sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời không. Mục sư nhắc nhở rằng muốn sống như ánh sáng thì trước tiên phải biết Lời Chúa dạy gì, và muốn biết thì phải nghe, phải học. Sự đời hai mặt của tín đồ không chỉ làm tổn hại chứng nhân cá nhân mà còn khiến cả thế hệ trẻ trong hội thánh nản lòng.

Chủ đề

Ánh sáng thế gian và bản chất của người tin ChúaĐức Chúa Jêsus là nguồn sáng duy nhấtĐạo đức tương đối và nền tảng tuyệt đối của Kinh ThánhÂn điển chung và sự khác biệt của Cơ Đốc nhânMục đích của việc lành là tôn vinh Đức Chúa TrờiChứng nhân Cơ Đốc qua đời sống và lời nóiĐại Mạng Lịnh và trách nhiệm của tín đồ