VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Ân Điển và Lẽ Thật – Gia Phả Chúa Jêsus

Pastor Tan Thai · 12 tháng 12, 2015

Giăng 1:14Ma-thi-ơ 1:1-6Ma-thi-ơ 1:12-17Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:1-3Ê-phê-sô 2:8-9Hê-bơ-rơ 2:11Lê-vi-ký 25:2-4Lê-vi-ký 25:8-12Lê-vi-ký 18Lê-vi-ký 22

Bài giảng khám phá ân điển Đức Chúa Trời qua gia phả Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 1, nơi những người phụ nữ, dân ngoại và những kẻ tội lỗi đều được ghi tên trong dòng dõi Đấng Mê-si. Sứ điệp nhấn mạnh rằng không ai xứng đáng vào gia đình Chúa bởi công đức riêng, nhưng tất cả đều được tiếp nhận duy bởi ân điển qua đức tin.

Bài giảng mở đầu bằng hai tình huống giả định nhằm minh họa sự quan trọng của việc quân bình giữa ân điển và lẽ thật. Nếu một người lần đầu đến nhà thờ mà không được ai tiếp đón, dù mục sư giảng đúng Kinh Thánh đến mấy, người đó cũng sẽ không trở lại. Trái lại, nếu một giáo phái sai lạc nhân từ giúp đỡ người trong cảnh khó khăn, người đó dễ bị lôi cuốn theo. Từ đó, bài giảng xác lập rằng sự thật không có ân điển thì tàn nhẫn, còn lòng nhân từ không có sự thật thì vô nghĩa và nguy hiểm. Chúa Jêsus Christ là Đấng duy nhất thể hiện sự quân bình trọn vẹn giữa ân điển và lẽ thật, như Giăng 1:14 xác nhận.

Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào ba điều bất ngờ trong gia phả Chúa Jêsus theo Ma-thi-ơ 1:1-17. Thứ nhất, gia phả có tên phụ nữ, điều hiếm thấy trong văn hóa trọng nam khinh nữ thời bấy giờ. Thứ hai, gia phả có tên những người dân ngoại bị khinh bỉ như Tha-ma người Ca-na-in, Ra-háp người Ca-na-in, và Ru-tơ người Mô-áp, những dân tộc mà luật pháp Mô-se nghiêm cấm vào hội của Đức Giê-hô-va. Thứ ba, gia phả ghi lại những người có đạo đức tồi tệ: Ra-háp là kỹ nữ, Tha-ma có con với cha chồng, và Bát-sê-ba phạm tội tà dâm với Đa-vít. Ngay cả Đa-vít, người được gọi là làm vừa lòng Chúa, cũng không thoát khỏi tội lỗi tày trời.

Bài giảng lý giải rằng Ma-thi-ơ cố ý nêu tên những nhân vật này để bày tỏ ân điển Đức Chúa Trời một cách rõ ràng nhất. Không ai trong dòng dõi Chúa Jêsus xứng đáng về công đức, nhưng tất cả đều được tiếp nhận duy bởi ân điển. Ê-phê-sô 2:8-9 được trích dẫn để khẳng định: sự cứu rỗi là ân điển của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm, để không ai khoe mình. Người tin nhận Chúa được mặc lấy áo công chính của Đấng Christ, và Đức Chúa Trời không còn nhìn thấy tội lỗi của họ nữa.

Phần kết khám phá ý nghĩa số học trong gia phả: 14-14-14 thế hệ tương đương với 6 nhóm bảy thế hệ, và Chúa Jêsus là thế hệ thứ bảy của nhóm bảy. Số bảy tượng trưng cho sự trọn vẹn, và năm thứ năm mươi – năm Hoan Hỉ (Jubilee) theo Lê-vi-ký 25 – là năm xóa nợ, trả tự do và bắt đầu lại từ đầu. Chúa Jêsus chính là Đấng Hoan Hỉ, Đấng xóa tội, ban sự yên nghĩ thật sự và bình an cho mọi người.

Bài giảng kết luận bằng lời mời gọi: Tin Lành của sự Chúa giáng sinh là tin vui dành cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, giới tính, địa vị hay quá khứ tội lỗi. Phụ nữ, dân ngoại, vua, kỹ nữ, người loạn luân – tất cả đều ngồi cùng bàn trong gia đình Chúa. Chúa Jêsus đã phá bỏ mọi hàng rào và ranh giới, để mọi người đều có thể dự tiệc Chiên Con và nhận được sự yên nghĩ thật sự trong Ngài.

Chủ đề

Ân điển Đức Chúa Trời qua gia phả Chúa JêsusSự quân bình giữa ân điển và lẽ thậtSự cứu rỗi duy bởi ân điển qua đức tinPhá bỏ hàng rào chủng tộc, giới tính và đạo đức trong Đấng ChristChúa Jêsus là Đấng Hoan Hỉ và sự yên nghĩ Sa-bátTội lỗi con người và sự không xứng đáng của mọi ngườiÁo công chính của Đấng Christ che phủ tội nhân