Ân Điển của Chiên Con (2): Bóng về Con Chiên và Hình trong Chiên Con Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 14 tháng 4, 2019
Bài giảng giải thích ý nghĩa thần học của câu chuyện Áp-ra-ham dâng Y-sắc trong Sáng Thế Ký 22 như bóng tiên tri chỉ về Chiên Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Mục sư chỉ ra rằng ĐCT không bao giờ ra lệnh giết người vô tội, nhưng chính Ngài đã ban cho con chiên để thay thế Y-sắc, điều này là hình bóng về sự hi sinh của Con Độc Sinh Ngài trên thập giá.
Bài giảng là phần thứ hai trong loạt bài về 'Ân Điển của Chiên Con,' được giảng vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 14 tháng 4 năm 2019. Mục sư giới thiệu hai câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước về con chiên — Sáng Thế Ký 22 và Xuất Ê-díp-tô Ký 12 — và giải thích rằng cả hai đều là bóng tiên tri chỉ về Chiên Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jêsus Christ. Mục sư nhấn mạnh rằng Cựu Ước và Tân Ước không mô tả hai Đức Chúa Trời khác nhau, nhưng chỉ là một Đức Chúa Trời duy nhất, bất biến từ đời đời đến đời đời.
Mục sư giải đáp sự hiểu lầm phổ biến rằng Đức Chúa Trời trong câu chuyện Sáng Thế Ký 22 là độc ác vì ra lệnh cho cha giết con. Ông dẫn chứng từ Giê-rê-mi 19 và 32 để chứng minh rằng chính Đức Chúa Trời lên án việc dâng con cái cho các thần tượng, và Ngài chưa hề nghĩ đến điều đó. Ông cũng giải thích rằng trong Cựu Ước, con đầu lòng thuộc về Đức Chúa Trời nhưng có thể được chuộc lại — đây là bối cảnh mà Áp-ra-ham hiểu khi nhận lời Chúa bảo dâng Y-sắc.
Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào đức tin của Áp-ra-ham giữa mâu thuẫn thần học sâu sắc: Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết đòi hỏi sự công bình, đồng thời là Đấng Nhân Từ và Thương Xót; Ngài đã hứa hậu tự qua Y-sắc nhưng lại bảo dâng Y-sắc. Áp-ra-ham không giải quyết được mâu thuẫn này bằng lý trí, nhưng bằng đức tin ông tin rằng chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con và có thể khiến Y-sắc sống lại từ cõi chết. Câu trả lời của ông với con trai — 'Hỡi con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con' — vừa là lời an ủi, vừa là lời tuyên xưng đức tin.
Mục sư chỉ ra rằng núi Mô-ri-a, nơi Đức Chúa Trời cứu Y-sắc và ban con chiên thay thế, chính là nơi sau này thành Jerusalem được xây dựng và nơi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên đồi Sọ. Tại đó, khi Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời kêu lên 'ĐCT tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi,' không có tiếng trả lời nào từ trời và không có con chiên nào để thay thế. Dẫn chứng từ Rô-ma 8:32-35, mục sư nhấn mạnh rằng ân điển Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham là con chiên thay Y-sắc, nhưng ân điển Ngài ban cho nhân loại là chính Chiên Con — Con Độc Sinh của Ngài.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: mỗi người tin Chúa cần mở tay ra, không nắm chặt những điều thế gian ban cho, để Đức Chúa Trời có thể nắm tay họ. Mục sư dùng hình ảnh của Watchman Nee về đôi bàn tay đầy ắp quà tặng và câu chuyện của bác sĩ Martyn Lloyd-Jones để minh họa sự phù du của thành công thế gian. Lời mời gọi là tin nhận Chúa Jêsus — Chiên Con Đức Chúa Trời — là nền tảng vững chắc duy nhất cho đời sống.
Chủ đề