Ai Là Chủ Đời Sống?
Pastor Tan Thai · 13 tháng 9, 2020
Bài giảng đặt ra câu hỏi trọng tâm: ai thật sự làm chủ đời sống mỗi người? Dựa trên Gia-cơ 4:13-15, mục sư chỉ ra ba thái độ của con người đối với quyền làm chủ của Đức Chúa Trời: từ chối, làm ngơ, và vâng phục. Bài giảng kêu gọi tín hữu từ bỏ thái độ tự chủ kiêu ngạo để sống trong sự phó thác hoàn toàn cho Chúa.
Bài giảng được trình bày nhân dịp kỷ niệm 19 năm sự kiện 11/09, mở đầu bằng suy tư về sự mong manh và ngắn ngủi của đời người. Mục sư dùng Gia-cơ 4:13-15 để nhắc nhở rằng không ai biết ngày mai sẽ ra sao, và đời sống con người chỉ như hơi nước hiện ra rồi tan biến. Nhiều câu Kinh Thánh được trưng dẫn từ Gióp, Thi Thiên và sách Mô-se để củng cố sự thật này.
Mục sư phân tích ba thái độ chính của con người trước quyền làm chủ của Đức Chúa Trời. Thái độ đầu tiên là từ chối và chống đối, dẫn đến sự phán xét như lời cảnh báo trong Giăng 12:46-48. Thái độ thứ hai — nguy hiểm hơn — là làm ngơ, không hề để Chúa vào trong dự tính, công việc và đời sống hàng ngày. Mục sư dùng hình ảnh từ Giê-rê-mi 2:31-32 về một dân tộc quên Đấng Tạo Hóa của mình như cô dâu quên áo cưới, đồng thời kể về sự trừng phạt của các vua Nê-bu-cát-nê-xa và Hê-rốt vì lòng kiêu ngạo tự phụ.
Bài giảng nhấn mạnh rằng sự quên lãng Đức Chúa Trời không chỉ là vô ơn mà còn là phụ bạc, vì tình yêu thương của Ngài dành cho dân Ngài là vô hạn, được minh chứng qua Giê-rê-mi 31:3, Giăng 3:16 và Rô-ma 8:38-39. Mục sư bác bỏ quan niệm sai lầm rằng để Chúa làm chủ nghĩa là phải sống khổ hạnh, bằng cách chỉ ra Giê-rê-mi 29:11 và Giăng 10:10, khẳng định ý Chúa luôn là ý tốt lành, đem lại đời sống sung mãn.
Thái độ thứ ba và đúng đắn là chấp nhận và vâng phục quyền làm chủ của Chúa. Mục sư giải thích câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25 để cho thấy chúng ta chỉ là người quản lý, không phải chủ nhân thật sự của những gì mình có. Nhiều câu Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký, Thi Thiên, Lê-vi-ký, Phục Truyền và A-ghê được trích dẫn để xác nhận rằng đất đai, tài sản, và ngay cả sức lực để làm giàu đều đến từ Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc bằng lời khích lệ xây dựng quan hệ ngày càng gần gũi với Chúa qua Lời Ngài và đức tin, để từ đó dễ dàng phó thác đời sống cho Ngài. Mục sư nhấn mạnh rằng quyền làm chủ của Đức Chúa Trời không phải là xiềng xích nhưng là nguồn hy vọng và tự do thật sự, nương náu trong mọi cơn giông bão của cuộc đời, như được mô tả trong Thi Thiên 46:1-3 và Ê-sai 49:13-16.
Chủ đề