VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Mối Quan Hệ Với Loài Khác

Ngọc Huỳnh Bích · 12 tháng 6, 2026

Công vụ các Sứ đồ 17:26-27Ê-phê-sô 2:14-16Ga-la-ti 3:26-28Cô-lô-se 3:12-14

Bài viết sử dụng ví dụ về mối quan hệ yêu thương giữa các loài động vật khác nhau để minh họa sự hiệp nhất và bình đẳng giữa các dân tộc trong Cơ Đốc giáo. Qua các Kinh thánh, tác giả nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su đã phá bỏ những bức tường ngăn cách giữa các dân tộc, tạo nên một dân tộc hiệp nhất trong tình yêu của Ngài. Tín đồ được kêu gọi yêu thương nhau không phân biệt chủng tộc, màu da và nói về Chúa cho mọi người.

Mối Quan Hệ Với Loài Khác Mèo thường bị coi là loài vật có vẻ xa cách, khó đến gần, nhưng chúng luôn bày tỏ thái độ rằng mình có thể rất dịu dàng và biết quan tâm. Bất kỳ ai nuôi mèo cũng sẽ nói với bạn rằng: Tình cảm của loài mèo là một điều vô cùng đặc biệt. Những cử chỉ âu yếm mà chúng dành cho nhau — như cùng nô đùa, rúc vào nhau hay thậm chí là chải chuốt, liếm lông cho nhau — cũng ngọt ngào và đáng yêu không kém. Những con mèo trưởng thành thường nhận nuôi những chú mèo con mồ côi và chăm sóc chúng như con đẻ của mình. Đôi khi, chúng còn làm điều này với cả những loài vật khác, như là: chó con, thỏ con và thậm chí là chuột con. Hơn thế nữa, mèo có thể hình thành những mối quan hệ thân thiết với các loài vật khác, không chỉ dựa trên bản năng làm mẹ. Nhà thơ James Gaynor kể rằng con mèo Bob Dylan Thomas của ông đã gắn bó sâu sắc với nhiều chú chó trong nhà, từ Captain Sully và Emily Dickinson đến Mr. Margaret Atwood. Mèo thường chải chuốt lông cho chó, đi theo chúng khắp nơi và thậm chí đau buồn khi một con chó qua đời. Sau khi nhận nuôi chú chó mới, mèo và chó chỉ mất vài ngày để trở nên thân thiết. Những mối liên kết cảm động như vậy cũng có thể xảy ra giữa mèo và các loài thường bị xem là con mồi. Tiến sĩ Dench chia sẻ câu chuyện thời thơ ấu rằng, mèo và thỏ trong nhà bà ngủ cạnh nhau, rúc vào nhau và chia sẻ thức ăn như những người bạn bình đẳng. Dù một con mèo khác không quá tình cảm, cả ba vẫn chung sống hòa bình nhiều năm.(1) Những ví dụ này cho thấy tình bạn giữa các loài có thể vượt qua bản năng tự nhiên, và sự gắn kết không nhất thiết phải tuân theo ranh giới những loài khác nhau. Thật là kỳ lạ, phải không? Trong thế giới loài người của chúng ta, sự gắn kết giữa các chủng tộc khác nhau cũng đang xảy ra khá nhiều, và “sự kỳ thị chủng tộc” cũng được giảm đi rất nhiều! Bằng chứng là, người da đen, da màu được quyền bình đẳng như người da trắng hiện nay. Đặc biệt hơn, trong đại gia đình Cơ Đốc, những tín đồ kính Chúa yêu người, làm theo Lời Chúa, thì mọi người như nhau vì có cùng một Cha trên Trời. Màu da hay màu tóc không thể phân chia ra những sự khác biệt, mà có thể chia rẽ hay kỳ thị họ được! Kinh Thánh nhấn mạnh sự hiệp một và bình đẳng giữa mọi dân tộc. Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi dân tộc từ một người để cư ngụ trên khắp mặt đất và Ngài chính là Cha Thánh đời đời của họ, “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, 27 hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công vụ các Sứ đồ 17:26-27). Trong Chúa, mọi người đều có thể đến với Chúa một cách tự do, và chúng ta cũng tự do đến với nhau vì cùng là con dân yêu dấu của Chúa! Chúa Giê-su chính là Đấng đem mọi người, mọi dân tộc đến gần với nhau một cách tự do, hiệp một trong tình yêu đời đời của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ chân lý này trong Ê-phê-sô 2:14-16: “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.” Tạ ơn Chúa, Ngài đã phá bỏ sự chia rẽ về chủng tộc và văn hóa để tạo ra một dân tộc hiệp nhất - những con người mới kính Chúa yêu người. Nhờ huyết Ngài mà không còn sự phân rẽ giữa người Do Thái - dân tuyển của Chúa, và người ngoại - những dân tộc còn lại. Tất cả những tín nhân là anh chị em với nhau trong Chúa! “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. 27 Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. 28 Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một” (Ga-la-ti 3:26-28). Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng tất cả các tín đồ đều bình đẳng và hiệp nhất không có sự phân biệt nào tồn tại trong con dân của Ngài. Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết đời đời và chọn chúng ta làm con dân của Ngài, “là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:12-14). Những chú mèo có thể kết bạn, sống hòa bình với những loài vật khác. Chúng ta cũng vậy và càng phải sống theo đúng Lời Chúa: Yêu thương tha nhân và hết sức mình, cậy ơn Chúa đi làm chứng đạo và nói về Chúa Giê-su - Đấng Cứu Thế cho họ, hầu cho, khi Chúa tái lâm thì mọi người sẽ được cứu! Nguyện xin Chúa giúp chúng con phá bỏ mọi rào cản ngăn cách chúng con đến với người khác dân tộc, xin ban cho chúng con tình yêu bao la của Ngài, để chúng con yêu thương họ và giúp họ đến biết Chúa Giê-su, mở lòng tin nhận Ngài, và nhận được sự sống đời đời trên Thiên Đàng! Amen! Tạ ơn Chúa phá tan xiềng xích, Cho chúng con yêu thích lại gần, Huyết Ngài rửa sạch mọi phần, Trở thành người mới, linh ân tràn đầy!

Kính sợ Chúa, hết lòng tin cậy, Vâng theo Lời, đứng dậy làm ngay, Anh em trong Chúa chung tay, Yêu thương hiệp một, phước thay trọn đời!

Hãy mạnh mẽ, nói lời chứng đạo, Đem Tin Lành đến khắp thế nhân, Tương lai Ngày Chúa đến gần, Thật là khẩn cấp, ta cần đi ra…

Mọi dân tộc gần xa phải biết, Điều quan trọng, cấp thiết cần làm, Tin Ngài, được cứu, bình an, Không tin thì chết, tiêu tan chẳng còn!

Hãy mau đến, trọn tin Đấng Christ, Là Con Đường duy nhất cứu ta, Con Đường phước hạnh về Nhà, Thiên Đàng vinh hiển thật là thỏa vui!

(1) Charles Manning, Why Do Cats Mother Other Animals? The Truth Behind Interspecies Relationships It‘s more than just freaking adorable, October 29, 2025, https://www.kinship.com/cat-behavior/cats-mothering-interspecies-relationships

Chủ đề

Sự hiệp nhất giữa các dân tộcTình yêu thương tha nhânBình đẳng trong ChúaPhá bỏ những rào cản phân biệtChứng đạo cho mọi dân tộc