Giáo sĩ George Müller (1805–1898)
Ngọc Huỳnh Bích · 5 tháng 6, 2026
Giáo sĩ George Müller là một chiến sĩ cầu nguyện nổi tiếng, người đã thành lập các trại trẻ mồ côi và chăm sóc hơn 10.000 trẻ em. Ông là người tiên phong trong phong trào "truyền giáo bằng đức tin" và tin tuyệt đối vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Cuộc đời ông là tấm gương sáng về đức tin, cầu nguyện bền bỉ, và tình yêu thương phục vụ người yếu thế.
Giáo Sĩ George Müller (1805–1898) Giáo sĩ George Müller được biết đến như một chiến sĩ cầu nguyện, người đã sáng lập các trại trẻ mồ côi, và tích cực rao giảng về nhu cầu cấp thiết, sai phái các nhà truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Trong suốt cuộc đời mình, trại trẻ mồ côi do ông điều hành tại Anh Quốc, ông đã chăm sóc cho hơn 10.000 trẻ em. Ông đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy ý tưởng về cách “truyền giáo bằng đức tin” (faith missions). Đây là mô hình mà theo đó, các nhà truyền giáo không nhận sự bảo trợ từ một giáo phái cụ thể, mà được hỗ trợ bởi các cá nhân và hội thánh. Ông tin tuyệt đối vào nguyên tắc không bao giờ ngỏ lời xin bất kỳ ai giúp đỡ, mà thay vào đó, ông đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời — rằng Ngài sẽ cảm động lòng nhiều người để họ tự nguyện đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho các giáo sĩ.(1) Tạ ơn Chúa đã dùng một giáo sĩ có đức tin tuyệt đối vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời; một tấm lòng yêu thương và phục vụ người yếu thế; và một đời sống cầu nguyện bền bỉ nơi Ngài. Lời Chúa cũng dạy con dân Ngài cần phải có ba phẩm tánh này. Thứ nhất, cần có đức tin tuyệt đối vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Giáo sĩ Müller thúc đẩy ý tưởng về cách “truyền giáo bằng đức tin” (faith missions) và tin tuyệt đối vào nguyên tắc không bao giờ ngỏ lời xin bất kỳ ai giúp đỡ, mà thay vào đó, ông đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, chính Ngài sẽ làm việc trong lòng của những tín hữu, hội thánh, khích lệ họ đồng công, hỗ trợ cho các nhà truyền giáo. Lời Chúa dạy, hãy luôn vững tin nơi Ngài thì Chúa sẽ chu cấp mọi nhu cầu cần thiết, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Vua Đa-vít cũng khuyên dân sự Ngài, “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi-thiên 37:5). Sứ đồ Phao-lô cũng đồng một đức tin với giáo sĩ Müller khi ông nói, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19). Trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng khắng định rằng, “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6). Phẩm tánh thứ hai là đời sống cầu nguyện bền bỉ và kỷ luật thuộc linh. Giáo sĩ Müller là một chiến sĩ cầu nguyện. Ông đã ghi lại khoảng 50 ngàn lời cầu nguyện mà Chúa đã trả lời cho ông, trong khoảng 40 năm truyền giáo. Đây là một tấm lòng có mối tương giao mật thiết với Chúa và thực thi Lời của Ngài. “Hãy cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Chúa Giê-su phán, “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7). Thật vậy, đời sống cầu nguyện của giáo sĩ Müller là một bằng chứng sống động cho sự ở trong Chúa và tin cậy Ngài. Phẩm tánh thứ ba là tấm lòng yêu thương và phục vụ tha nhân. Giáo sĩ Müller đã thành lập trại mồ côi do ông điều hành tại Anh Quốc, và ông đã chăm sóc cho hơn 10 ngàn trẻ em. Ông đã làm đúng theo Lời Chúa dạy, “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27), “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17); và như lời Chúa Giê-su phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Người phục vụ tha nhân, chính là người phục vụ Chúa, và người yêu Chúa cũng là người yêu tha nhân! Chúng ta hãy bắt đầu bằng đức tin vững chắc, đâm rễ trong Chúa Giê-su; hãy sống kỷ luật tâm linh - luôn tìm cầu ý Chúa trong sự cầu nguyện, tương giao mật thiết với Ngài; và nhờ sức Chúa mà sống đẹp lòng Ngài, phục vụ tha nhân, nhất là những người có nhu cầu. Nguyện xin Chúa thêm đức tin cho chúng con, xin giúp chúng con luôn vững tin vào quyền năng của Ngài, làm được mọi sự; hầu cho chúng con trung tín làm công việc Chúa cách dư dật luôn, biết giúp đỡ người có nhu cầu, cả thuộc thể lẫn thuộc linh, và giúp họ đến biết Chúa và tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc linh hồn mình! Amen! Vững tin nơi Chúa bạn ơi, Duy Ngài hằng sống, đời đời, toàn năng, Dẫu đời đầy những khó khăn, Ngài luôn biết rõ, ban ân phước nhiều! Sống theo gương Chúa, tin yêu, Giúp người khốn khổ ít nhiều quanh ta, Quan tâm chia sẻ gần xa, Mọi điều trông cậy sức Cha mỗi ngày! Danh Ngài vinh hiển thánh thay, Thường xuyên cầu nguyện Chúa ngay cạnh mình, Làm theo ý Chúa Thánh Linh, Hết lòng sống đạo, an bình thỏa vui!
Chủ đề