VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Ngôi làng nổi Ganvie, Benin - Bài học về lòng tin cậy Chúa

Ngọc Huỳnh Bích · 29 tháng 5, 2026

Thi Thiên 46:1Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2Thi-thiên 121:7-8Thi-thiên 124:8Thi-thiên 16:11

Ngôi làng nổi Ganvie ở Benin là minh chứng cho khả năng thích nghi của con người khi phải sống trong điều kiện khắc nghiệt. Như dân Y-sơ-ra-ên sống trong sa mạc, sự mong manh của cuộc sống trên nước dạy chúng ta tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và nhận biết rằng chỉ Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri có thể bảo vệ và hướng dẫn chúng ta.

Ngôi Làng Nổi Ganvie, Benin Nằm ở phía Nam Cộng hòa Benin, gần thành phố cảng Cotonou, Ganvie là ngôi làng nổi lớn nhất ở châu Phi. Ngôi làng nằm giữa hồ Nokoué và nổi bật với những ngôi nhà sàn gỗ đầy màu sắc được bố trí xung quanh các đảo nhân tạo có niên đại từ thế kỷ 17. Ganvie được xây dựng hoàn toàn trên những ngôi nhà sàn bằng gỗ đơn sơ, nằm cách thành phố cảng Cotonou không xa. Ngôi làng có lịch sử hơn 400–500 năm, do người Tofinu lập nên, khi họ chạy trốn khỏi nạn buôn bán nô lệ ở Tây Phi, từ các bộ tộc Fon và Dahomey thời bấy giờ.(1) Hơn 30 ngàn người đang sinh sống tại Ganvie. Thành phố nhà sàn tại Benin này là một minh chứng phi thường cho khả năng thích nghi của con người với môi trường sống dưới nước, điều được thể hiện rõ qua khoảng 3 ngàn công trình kiến trúc đang tọa lạc ngay trên mặt hồ Nokoué. Gỗ Iroko là vật liệu được ưu tiên lựa chọn để làm hệ thống cột chống dày đặc bên dưới các tòa nhà, nhờ vào độ bền bỉ cũng như khả năng chống chịu tốt trước sự ăn mòn của nước. Mặc dù hầu hết các ngôi nhà ngày nay đều đã được xây dựng với vách ốp ván gỗ và mái lợp tôn kim loại, nhưng vẫn còn đó những ví dụ về lối kiến trúc truyền thống xưa cũ—với tường tre và mái lợp lá cọ—vẫn đang sừng sững đứng vững trên mặt nước nông của hồ.(1) Người Tofinu không chọn hồ nước để sinh sống vì họ lãng mạn; nhưng họ chọn sự sống trên nước vì sự sống còn của họ. Họ rời bỏ đất liền, nơi bạo lực và nô lệ rình rập, để xuống mặt hồ nông cạn, chỉ sâu 1–2 mét. Họ dựng nhà bằng gỗ mun đỏ, tre, lá cọ — những vật liệu có thể mục đi, tan vào nước mà không làm tổn thương môi trường nuôi sống họ. Họ tạo ra những đảo nhân tạo nhỏ để dạy trẻ tập đi, để nuôi cá, để nối kết gia đình. Họ xây dựng một thành phố mà mỗi nhịp sống đều gắn với nước — nguồn sống, nơi trú ẩn, và cũng là ranh giới thiêng liêng khiến kẻ thù không dám vượt qua; và họ đặt tên cho nơi ấy là: Ganvie — nghĩa là, “Chúng ta đã sống sót.” Như trước giả Thi-thiên 46 nói, “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Thi Thiên 46:1). Sự sống nổi trên nước, như làng nổi ở Ganvie, là một hình ảnh về sự sống tạm bợ trên đất. Nó rất mong manh, bấp bênh, chập chờn và chóng qua. Những ngôi nhà sàn ở Ganvie chỉ tồn tại 15–20 năm rồi phải dựng lại. Dân Do Thái cũng có một thời điểm sống trong đồng vắng, và giống như người Tofinu chạy trốn ách nô lệ, dân Y-sơ-ra-ên cũng chạy trốn Ai Cập và sống trong điều kiện khắc nghiệt. Dân Y-sơ-ra-ên đã sống trong sa mạc — nơi không có nước, không có lương thực, không có nhà ở. Họ phải làm lều tạm để trú ẩn và nhờ vào sự chu cấp của Chúa. Họ di chuyển theo trụ mây và trụ lửa, ăn ma-na từng ngày, uống nước từ vầng đá, và phải theo đúng sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va. Mỗi buổi sáng họ thức dậy không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng Chúa vẫn còn ở giữa họ. Đồng vắng không phải là nơi để sống vững chắc; nhưng chính tại đó, dân Y-sơ-ra-ên được Chúa rèn luyện qua thử thách, được trưởng thành đức tin, biết tin cậy Chúa nhiều hơn, và trở thành một dân thánh - dân tuyển của Ngài. Sau khi ra khỏi đồng vắng, tiên tri Môi-se đã khuyên họ phải nhớ ơn Chúa, ông nói, “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2). Cũng vậy, đời sống của chúng ta trên thế gian này là tạm bợ, chóng qua! Chính sự mong manh này đã dạy chúng ta sống hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi vì chỉ có Chúa là Đấng toàn tri, toàn năng. Ngài biết rõ mọi người và làm được mọi sự. Chính Ngài luôn ở cạnh và giúp đỡ chúng ta khi cần. Như lời Chúa đã hứa, “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời” (Thi-thiên 121:7-8). “Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất” (Thi-thiên 124:8). “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11). Tạ ơn Chúa luôn nhân từ, thương xót loài người chúng con! Ngài dạy chúng con qua những thử thách cuộc đời, cho chúng con biết trọn lòng tin cậy Ngài, sống bởi đức tin. Nhờ sức Chúa, sự chỉ dạy của Thánh Linh, chúng con vững bước đi mỗi ngày, dẫu gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống! Nguyện xin lời nói, việc làm của chúng con đều theo ý Chúa và làm vinh hiển Danh Ngài! Amen! Tạ ơn Chúa nhân từ, thương xót, Có chương trình thật tốt cho người, Trải qua thử thách cuộc đời, Đất liền, sông nước, cao vời ý Cha! Tình yêu Chúa bao la, miên viễn, Thêm sức cho, vững tiến, theo Ngài, Là nơi nương náu lâu dài, Đấng luôn giúp đỡ, thánh thay, năng quyền!

(1) Làng nổi Ganvie: Mô hình đô thị sinh thái xã hội, https://kientrucvietnam.org.vn/lang-noi-ganvie-mo-hinh-do-thi-sinh-thai-xa-hoi/

Chủ đề

Lòng tin cậy Chúa trong thử tháchSự tạm bợ của đời sống thế gianĐức tin và sự phụ thuộc vào Đức Chúa TrờiBài học từ lịch sử dân Y-sơ-ra-ên