Nhìn Lên Sự Sáng
Ngọc Huỳnh Bích · 15 tháng 5, 2026
Bài suy gẫm khuyến khích chúng ta hướng về ánh sáng của Đức Chúa Trời và duy trì tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Khi tin cậy Chúa Giê-su, người là Sự Sáng của thế gian, chúng ta sẽ được thoát khỏi bóng tối và tìm thấy hy vọng vĩnh cửu. Sự thành tín không thay đổi của Chúa là cơ sở cho đức tin và sự bình an của chúng ta dù gặp nhiều thử thách.
Ông Walt Whitman là một nhà thơ, nhà báo và nhà tiểu luận người Mỹ nổi tiếng vào thế kỷ 19, người được coi là một nhân vật trung tâm trong nền văn học Hoa Kỳ. Với tinh thần lạc quan trong cuộc sống, ông đã nói, “Hãy luôn hướng mặt về phía ánh sáng và bóng tối sẽ lùi lại phía sau bạn.” Câu nói này chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc để chúng ta cùng suy ngẫm. Trước hết, nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì một thái độ sống lạc quan, cũng như việc lựa chọn tập trung vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Kế đến, nó cũng thách thức chúng ta nên nhận diện và trân trọng ý nghĩa của cả ánh sáng lẫn bóng tối trong sự tồn tại của mình. Bằng cách chấp nhận sự hiện hữu của bóng tối và không ngừng tìm kiếm ánh sáng, để chúng ta có thể vững bước trên hành trình cuộc đời với lòng kiên trì theo Chúa, tấm lòng biết ơn Ngài vì mọi sự ban cho kỳ diệu, và một tinh thần lạc quan, hy vọng vào Nước Trời vĩnh cửu. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta nên sống với tinh thần lạc quan, bằng cách nghĩ đến những 8 đức hạnh trong Phi-líp đoạn 4 câu 8, chép rằng, “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Vua Đa-vít cũng khuyên chúng ta nên sống với tinh thần lạc quan, vững lòng bền chí và trông đợi Chúa, hướng về tương lai đời đời được sống bên cạnh Ngài, “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 27:14). Thêm vào đó, Đức Chúa Giê-su đã tuyên bố rằng Ngài là “Sự Sáng của thế gian”, ai theo Ngài thì “chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Nếu chúng ta chọn đi trong con đường của Chúa, thì cuộc đời sẽ tràn đầy hy vọng, vì chính Ngài là Nguồn Hy Vọng đời đời của chúng ta. Khi hết lòng tin cậy và hướng lên Sự Sáng - hướng lên Chúa Giê-su kính yêu, chúng ta sẽ vui thỏa trông đợi vào tương lai phước hạnh ở Thiên Đàng. Trước giả Thi-thiên 42, con cháu Cô-rê, trong lúc bị lưu đày và gặp hoạn nạn, họ đã ca ngợi và trông đợi Chúa, họ hát rằng, “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta” (Thi-thiên 42:11). Sự Sáng của Chúa là sự sáng trường tồn, không bao giờ mất. Khi chúng ta hướng về ánh sáng của Đức Chúa Trời, bóng tối sẽ tự lui khỏi chúng ta và nó mất đi quyền lực trên chúng ta, và chúng ta được trở nên mới, đầy sức sống từ nơi Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố rằng, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Vua Đa-vít cũng bày tỏ hy vọng trong Chúa rằng, “Chúng ngửa trông Chúa thì được chói-sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn” (Thi thiên 34:5). Hy vọng bắt đầu bằng việc ghi nhớ sự thành tín của Đức Chúa Trời, như tiên tri Giê-rê-mi đã bày tỏ, “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Ca-thương 3:21-26). Tạ ơn Chúa! Dù cho cuộc sống nhiều gian nan, thử thách, bệnh tật, khó khăn, trở ngại, nhưng sự thành tín của Chúa vẫn không thay đổi! Chúng ta hãy luôn hướng về phía trước, nhớ đến những lời Chúa hứa, sự thành tín bất biến, và tương lai ở Thiên Đàng phước hạnh! Đây là cách giúp chúng ta luôn sống lạc quan, vui mừng, bình an trong Chúa! “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy” (Rô-ma 5:13). Cầu xin “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:7). Xin quyền năng Thánh Linh giúp chúng con luôn vui thỏa sống, trung tín hầu việc Ngài, và bền lòng truyền ra Tin Lành cho mọi người chung quanh! Amen! Chúa là Hy Vọng, tương lai, Sự thành tín Chúa không thay đổi dời, Danh Ngài vinh hiển rạng ngời, Hãy luôn nhớ đến Ngôi Lời toàn năng! Dẫu muôn thử thách đến gần, Khó khăn, hoạn nạn, chỉ cần Chúa thôi, Biết rằng Ngài mãi trông coi, Hãy nhờ quyền phép Ba Ngôi giúp mình! Nguyện cầu với Chúa Thánh Linh, Hết lòng trông đợi, cậy tin duy Ngài, Chúa là hiện tại, hôm nay, Chúa là Sự Sáng tương lai Nước Trời Vui mừng trong Chúa, ai ơi, Lạc quan ta sống, kẻo đời chóng qua!
Chủ đề