Loài Chuột Đá - Ngân Thử: Hòn Đá Vững An Của Chúa
Ngọc Huỳnh Bích · 24 tháng 4, 2026
Bài suy gẫm khám phá loài chuột đá nhỏ bé được đề cập trong Kinh Thánh, những loài vật yếu ớt nhưng biết tìm nương náu trong hốc đá để bảo toàn sự sống. Thông qua hình ảnh này, tác giả nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời chính là Hòn Đá - nơi ẩn náu an toàn vĩnh cửu, là nguồn sự sống và sự cứu rỗi cho những kẻ tin Ngài. Lời bài viết kêu gọi các tín hữu luôn tin cậy Chúa - Hòn Đá góc nhà vững chắc trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
Loài Chuột Đá - Ngân Thử (Rock Hyrax) Bộ Đa-man (Hyracoidea) gồm những loài động vật có vú ăn thực vật nhỏ, thường gọi là Đa-man, thỏ đá hay chuột đá (tiếng Anh gọi là Rock Hyrax hay coney). Đây là loài động vật có thân hình tròn trịa, lông dày và đuôi ngắn. Thông thường, chúng có chiều dài từ 30 đến 70 cm và nặng từ 2 đến 5 kg. Chúng thường hay bị nhầm lẫn với loài thỏ cộc pika (Bộ Thỏ) và các loài gặm nhấm (Bộ Gặm nhấm), nhưng có họ hàng gần gũi với voi và lợn biển hơn. Ngày nay, năm loài Đa-man còn sinh tồn được công nhận, đó là: Đa-man đá (Procavia capensis) và Đa-man đá đốm vàng (Heterohyrax brucei), cả hai loài này đều sống trên các mỏm đá, bao gồm các vách đá ở Ethiopia, và các mỏm đá hoa cương bị cô lập ở Nam Phi; Đa-man cây phương Tây (Dendrohyrax dorsalis), Đa-man cây phương Nam (D. arboreus), và Đa-man cây phương Đông (D, validus). Khu vực phân bố của chúng giới hạn ở Châu Phi, ngoại trừ loài Đa-man đá, chúng cũng được tìm thấy ở Trung Đông. Đa man thường làm hang ở những vùng núi đá. 1 Loài vật này được thấy trong Cựu Ước, sách Lê-vi Ký chương 11 đã ghi lại lời của Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên - danh sách những loài vật tinh sạch và không sạch, để họ biết và ăn loài tinh sạch. Trong danh sách này có những loài vật nhỏ, như loài “chuột đá” hay “thỏ đá” (Rock Hyrax), loài Đa-man, sống trên cạn, ngoại hình giống như con chồn hoặc chuột lớn, thường hoạt động về đêm. Nó nhìn giống như con chồn ở vùng núi. Vì vậy, có những bản dịch Kinh Thánh, dịch là “con chồn núi”. Bản Truyền Thống dịch là “con chuột đồng”, có bản dịch gọi là loài Ngân Thử (đến từ tiếng Hán Nôm - Ngân là bạc; Thử là chuột; Ngân Thử là “chuột bạc” - một loài chuột có lông màu bạc). Kinh Thánh cho biết rằng, đây là loài vật không sạch, “nó nhơi, nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch” (Lê-vi Ký 11:5). Châm-ngôn 30:26 cho chúng ta biết rằng, loài chuột đá, thỏ đá này tuy nhỏ, nhưng lại trú ẩn trong hốc đá để bảo toàn sự sống, “Thỏ là loài sức yếu nhưng chúng làm ổ trong đá” (Châm-ngôn 30:26). Tạ ơn Chúa cho những loài vật nhỏ yếu cũng biết tìm hốc đá vững an mà trú ẩn! Thêm vào đó, Đức Chúa Trời chính là Hốc Đá - Hòn Đá - Vầng Đá - Tảng Đá vững an của chúng ta. Xuyên suốt Kinh Thánh, “hòn đá” là một biểu tượng đầy quyền năng cho sự hiện diện trường tồn của Đức Chúa Trời và bản tính đời đời của Ngài. Tiên tri Môi-se nói rằng, “Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Ở đây, Hòn Đá biểu thị cho sự trọn vẹn, công chính và thành tín của Đức Chúa Trời. Tương tự, vua Đa-vít đã làm chứng rằng, “...Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, Ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi; Hỡi Đấng che chở tôi! ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo” (2 Sa-mu-ên 22:2-3). Song song đó, Tân Ước cũng xác định rằng, Đấng Christ chính là Hòn Đá thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu Cô-rinh-tô rằng, họ “ …uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 10:4). Sứ đồ Phao-lô đã liên kết Đấng Christ với Hòn Đá thiêng liên tuôn nước nuôi sống dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc, nhấn mạnh vai trò của Ngài như là nguồn dinh dưỡng thuộc linh - Nguồn Sự Sống. Sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng về Chúa Giê-su rằng, “Jêsus này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:11). Ông cũng khuyên dân Chúa, “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:4), “Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ” (1 Phi-e-rơ 2:6). Thật vậy, Chúa chính là Nơi Ẩn Náu an toàn nhất, vì Đức Chúa Trời là Chúa hằng sống, đời đời, không thay đổi. Vì vậy, chúng ta không có gì phải lo sợ khi cuộc đời đầy những thử thách, khó khăn, hoạn nạn! Vua Đa-vít đã kinh nghiệm chân lý này và ông nói, “Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 62:6). Ngợi khen Chúa chúng ta, là Hòn Đá vững an, là Nguồn Sự Sống đời đời, không thay đổi! Tạ ơn Chúa luôn yêu thương, quan phòng, nâng đỡ chúng con! Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con luôn tin cậy Ngài - Hòn Đá vững chắc muôn đời; hầu cho chúng con không sợ hãi, nao sờn trong mọi hoàn cảnh cuộc đời; nhưng chúng con nhớ để Đấng Christ - Hòn Đá góc nhà của chúng con, giúp chúng con đứng vững và truyền ra Tin Lành cứu rỗi, Hòn Đá vững an cho mọi người biết đến Chúa! “Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời; vì Đức Giê-hô-va, chính Ngài là Vầng Đá của muôn đời” (Ê-sai 26:4). Amen! Chuột đồng, thỏ đá những loài nhỏ, Cũng biết trốn trong hốc đá thường, Mọi vật mọi loài, Chúa tạo dựng, Ngài luôn bảo vệ, và yêu thương! Con dân của Chúa, còn hơn thế, Hòn Đá góc nhà, một Con Đường, Thành tín, đời đời, không thay đổi, Hãy luôn tin cậy, mãi tựa nương!
“Con chuột đồng, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch” (BTT) “Loài chồn sống trên đá, mặc dù nhai lại nhưng không có móng rẽ ra; nó là vật không tinh sạch cho các ngươi.” (BDM) (1) Bộ Đa man, https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_%C4%90a_man (2) Theo Từ Điển Hán Nôm: Ngân (銀): nghĩa là bạc, màu bạc. Thử (鼠): nghĩa là chuột. Ngân Thử = “chuột bạc”, tức một loài chuột có bộ lông màu trắng bạc.
“Con ngân thử, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là loài ô uế” - Lê-vi Ký 11:5 “Con chuột đồng, nó nhơi, nhưng không có móng rẽ, nên hãy cầm nó là loài vật không sạch” (BTT) “Loài chồn sống trên đá, mặc dù nhai lại nhưng không có móng rẽ ra; nó là vật không tinh sạch cho các ngươi.” (BDM) “Con chồn núi, vì nó nhai lại nhưng không có móng chẽ, nó là loài không thanh sạch cho các con” - Lê-vi 11:5 (BHĐ) “Likewise, the rock hyrax, for though it chews cud, it does not have a divided hoof; it is unclean to you.” Leviticus 11:5 (NASB) “Thỏ là loài sức yếu nhưng chúng làm ổ trong đá.” - Châm-ngôn 30:26 “...Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, Ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi; Hỡi Đấng che chở tôi! ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo.” - 2 Sa-mu-ên 22:2-3 “Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời; vì Đức Giê-hô-va, chính Ngài là Vầng Đá của muôn đời.” - Ê-sai 26:4
Chủ đề