VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí

Ngọc Huỳnh Bích · 13 tháng 2, 2026

Gia-cơ 1:2-41 Cô-rinh-tô 10:13Giô-suê 1:9Thi-thiên 16:8Thi-thiên 62:62 Ti-mô-thê 2:212 Ti-mô-thê 2:2-6

Bài suy gẫm so sánh con người với những viên ngọc thô, cần phải trải qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống để trở thành những viên ngọc quý có giá trị. Những thử thách đức tin không phải để làm chúng ta gục ngã, mà là để Chúa rèn luyện, trang bị những mỹ đức và kinh nghiệm quý báu, giúp chúng ta trở thành công cụ hữu ích trong tay Đức Chúa Trời.

Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí Người xưa có câu, “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý.” Câu này có ý nghĩa dạy chúng ta rằng: Những viên ngọc thô nếu không mài giũa, cắt kiểu đúng, thì không thể trở thành ngọc quý, có giá trị. Con người cũng vậy, mỗi người là một viên ngọc quý, nếu không được học qua thầy hay bạn tốt, không được rèn luyện, trau dồi qua thử thách, gian nan trong cuộc sống hằng ngày; thì chẳng thể nào trở thành người hiểu đạo lý làm người và hữu dụng cho xã hội. Viên ngọc thô vốn không khác gì viên sỏi, viên đá, bề ngoài nhìn thô sơ, tầm thường, nhưng sau khi mài giũa, cắt khía, thì mới hiện ra vẻ đẹp sáng óng ánh làm cho mọi người chú ý, xem và ngưỡng mộ. Con người ai cũng có tài năng, khả năng bẩm sinh; cũng như viên ngọc thô xấu xí, để lẫn với đám sỏi đá thì chẳng ai nhìn thấy, chẳng thể nhận ra. Nếu chẳng trải qua sóng gió cuộc đời, vượt qua khó khăn trắc trở, học đứng dậy sau những lần vấp ngã, thất bại, thì không thể rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng tài năng, thành tựu nhân cách được. Cơ Đốc Nhân cũng vậy, chúng ta phải cần trải qua những thử thách, khó khăn trong bước đường theo Chúa, thì chúng ta mới trở thành những “viên ngọc quý” đúng như ý định Chúa đã tạo dựng chúng ta, trong chương trình tốt đẹp của Ngài. sứ đồ Gia-cơ nói, “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (Gia-cơ 1:2-4). Qua những thử thách đức tin, chúng ta được Chúa rèn luyện, trang bị những mỹ đức, những kinh nghiệm quý báu cho chính mình - sự nhịn nhục, chịu đựng bền dai, để vượt qua mọi thử thách nhờ sức toàn năng của Ngài. Chúa biết sức của mỗi người và Ngài không để cho ai phải gục ngã trước thử thách, khi người đó hoàn toàn nhờ cậy Ngài giúp đỡ, như sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ, “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1 Cô-rinh-tô 10:13). Chúa không hứa với chúng ta rằng khi theo Chúa, chúng ta sẽ đi trên con đường bằng phẳng, sung sướng, không có hoạn nạn, khó khăn, thử thách gì cả. Nhưng Ngài hứa rằng Ngài luôn ở cùng chúng ta trong mọi nơi, “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9). Vua Đa-vít đã kinh nghiệm được lời hứa này; vì thế ông luôn vững tin theo Chúa, ông nói rằng, “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi” (Thi-thiên 16:8); “Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động” (Thi-thiên 62:6). Cảm tạ Chúa cho chúng ta trải qua những thử thách, để chúng ta trở thành công cụ hữu ích trong tay Đức Chúa Trời, “Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 2:21). Giống như những viên ngọc thô sơ, chúng ta cần sống đúng theo Lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, thuận hay nghịch cảnh; hầu cho chúng ta được tôi luyện vững đức tin và trở thành những viên ngọc quý, hay bình quý - vật nên thánh trong tay Chúa, và được Ngài dùng cách hiệu quả nhất. Chúng ta nên “... chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi” (2 Ti-mô-thê 2:2-6). Nguyện xin Chúa giúp chúng con hết lòng theo Chúa dù trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, xin thêm sức cho chúng con biết nhịn nhục, chịu đựng, hết sức vượt qua mọi thử thách, hoạn nạn, khó khăn; hầu cho đức tin chúng con được tăng trưởng, được trải nghiệm, được trang bị như người lính giỏi, người chiến đấu trong chiến trường thuộc linh, người cày ruộng chịu khó nhọc, kiên nhẫn chờ đợi mùa gặt; xin Thánh Linh Ngài giúp thánh hóa đời sống chúng con trở thành những “viên ngọc quý” chiếu sáng Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho muôn dân, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại! Amen! “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (Gia-cơ 1:2-4). Gian nan thử thách, không nao núng, Vì Chúa cạnh bên, chẳng sợ gì, Chịu đựng bền lòng, luôn nhịn nhục, Vui mừng sống đạo, vững vàng đi! Trở thành lính giỏi, được trang bị, Quyết sống sao cho, chẳng thẹn gì, Chiến đấu truyền ra, Danh Đấng Christ, Đời đời vinh hiển, Chúa oai nghi!

Chủ đề

Thử thách và rèn luyện đức tinSự trưởng thành tinh thầnNhịn nhục và chịu đựngSự hiện diện của Chúa trong khó khănTrở thành công cụ hữu ích cho Chúa