Tính Nết Khó Đổi
Ngọc Huỳnh Bích · 30 tháng 1, 2026
Bài viết bàn về tính nết con người khó thay đổi chỉ qua áp lực bên ngoài, mà sự thay đổi thật phải bắt nguồn từ bên trong thông qua đức tin và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chỉ khi chúng ta ăn năn, xưng tội, và để Thánh Linh Chúa tThái hóa đời sống, tội lỗi mới được xóa sạch.
Tính Nết Khó Đổi Trong tục ngữ ca dao Việt nam, có thành ngữ: “Có đánh đến chết, cái nết cũng chẳng chừa.” Đây là một câu nói bày tỏ kinh nghiệm đạo đức con người, nó phản ánh cái nhìn rất thực tế của người Việt về “tính nết” con người khó thay đổi, cho dù dùng bạo lực răn dạy cũng không chừa được nết xấu! Cái nết là bản tính bên trong, biểu hiện ra những thói quen bên ngoài - chúng đã ăn sâu nhiều năm tháng, đến nỗi dùng bạo lực, hành phạt cũng không thay đổi, cải thiện được. Điều này cũng bày tỏ một chân lý: Sự thay đổi thật phải bắt nguồn từ bên trong, không phải từ áp lực bên ngoài. Chân lý này được bày tỏ trong Kinh Thánh, như lời Chúa phán qua tiên tri Giê-rê-mi rằng, “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” (Giê-rê-mi 13:23). Giống như ý của thành ngữ trên, Chúa đã biết từ ban đầu, con người không tự sửa được “cái nết” xấu xa của họ, cũng như người Ê-thi-ô-pi không thể đổi da, hay con beo không thể đổi vằn của nó, và con người đã quen làm ác, thì bản tính xấu xa đã ăn sâu và không tự lấy ra được. Kẻ quen làm điều ác, cũng không thể làm điều lành, như người xưa đã biết, “Ngựa quen đường cũ.” Nếu ai có thói quen làm chuyện xấu, thì sẽ tiếp tục làm việc xấu, cứ sai lạc đường, và dẫn đến sự chết! Nghiêm trọng hơn, Kinh Thánh cho biết tội lỗi không chỉ là hành vi, mà là bản tính bên trong - từ tư tưởng, suy nghĩ trong lòng, và dẫn đến hành động trái với Lời Chúa. Hơn nữa, con người và ngay cả con dân Chúa cũng bất lực trước tội lỗi, dầu họ cố gắng thay đổi, họ muốn làm điều lành nhưng không thể làm được. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ điều này trong chính ông, “Vì tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi; vì ý muốn làm điều lành thì có trong tôi, nhưng tôi không thể làm được; vì tôi không làm điều lành tôi muốn, nhưng lại làm điều ác tôi không muốn. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không còn phải là tôi làm nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi” (Rô-ma 7:18-20). Muốn chiến thắng tội lỗi, chúng ta chỉ có con đường duy nhất là để Chúa toàn năng tể trị mọi phương diện của đời sống chúng ta. “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Bạo lực không thể đuổi ma-quỷ ra khỏi con người yếu đuối của chúng ta, nhưng chỉ có quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời mới đuổi chúng ra được. Về phần chúng ta, hãy hết lòng, hết sức, hết ý, hết lòng hồn mà kính sợ Chúa, suy ngẫm lời Ngài ngày đêm, và trung tín làm theo. Lời Chúa dẫn chúng ta đi đúng ý Ngài, bình an, phước hạnh, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa giúp chúng ta tránh tội lỗi, sống trong sạch trước mặt Ngài, “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi-thiên 119:11). Lời Chúa ban khôn ngoan, soi sáng cho chúng ta biết điều gì đúng cần làm và điều gì sai cần tránh xa, “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130). Tội lỗi và tất cả điều ác chỉ được xóa sạch khi chúng ta biết ăn năn tội với Chúa và nương cậy sức Ngài. Bạo lực không thể thay đổi bên trong con người, “Có đánh đến chết, cái nết cũng chẳng chừa.” Chỉ có huyết Chúa rửa sạch tội và Thánh Linh Ngài thánh hóa đời sống tâm linh chúng ta, “Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào” (Hê-bơ-rơ 9:13-14). Vậy trước hết, hãy đến với Chúa, ăn năn xưng tội, từ bỏ con đường tà, để “tính nết xấu xa” ra khỏi chúng ta, và Thánh Linh Chúa làm sạch mọi điều gian ác cho chúng ta; “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia-cơ 4:8). Tạ ơn Chúa đã cho chúng con biết được tai hại nghiêm trọng của tội lỗi, những thói quen vi phạm Lời Ngài, sẽ làm cho đời sống chìm sâu vào bóng tối, và cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết; nhưng bởi đức tin vào Đấng Christ, huyết Chúa rửa sạch tội của chúng con, và thánh hóa đời sống chúng con càng tốt hơn! Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con, quyết tâm sống làm theo Lời Chúa, tránh xa mọi tội lỗi, làm lành, và giúp đỡ tha nhân đến biết và tin nhận Chúa; nguyện đời sống chúng con luôn thánh sạch, làm mùi hương thơm dâng Chúa, và làm ánh sáng truyền ra Tin Lành của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm! Amen! Màu da, beo đốm bao năm, Có ai đổi được những lằn trắng đen? Người hay phạm tội rồi quen, Khó mà thay đổi, dẫu rèn luyện chi! Lời Ngài soi sáng ta đi, Ăn năn thống hối tội gì xưng ra, Chúa luôn thành tín thứ tha, Quyền năng huyết báu rửa ta trắng ngần! Chỉ duy Chúa - Đấng Chân Thần, Có quyền thay đổi thế nhân lòng người, Mở lòng tin Chúa bạn ơi, Để Ngài tể trị cuộc đời chúng ta, Mọi điều ô-uế quăng xa, Từ nay sống đạo thật là thỏa vui!
Chủ đề