VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Nhiễm Trùng Thuộc Linh

Ngọc Huỳnh Bích · 24 tháng 10, 2025

Ê-phê-sô 6:121 Phi-e-rơ 5:8Mác 14:382 Cô-rinh-tô 13:5Gia-cơ 4:7Giăng 15:4-5I Phi-e-rơ 2:2-3Thi-thiên 119:105Thi-thiên 119:130I Cô-rinh-tô 15:58Ga-la-ti 5:13b-142 Cô-rinh-tô 9:15Ê-phê-sô 5:20Rô-ma 13:8Ê-phê-sô 4:32Cô-lô-se 3:13

Bài viết so sánh nhiễm trùng thể xác với "nhiễm trùng thuộc linh" - trạng thái tâm linh bị suy yếu do tội lỗi và cám dỗ. Để tránh khỏi tình trạng này, chúng ta cần thực hiện bảy điều: tỉnh thức, tự xét, tôn kính Chúa, tĩnh nguyện, trung tín hầu việc, tạ ơn, và tập sống yêu thương tha thứ.

Nhiễm Trùng Thuộc Linh Joseph Lister, vị bác sĩ vào thế kỷ thứ 19, được mệnh danh là “cha đẻ của phẫu thuật sát trùng.” Bác sĩ Lister rất lo lắng trước tỷ lệ bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng sau mỗi ca phẫu thuật lớn. Ông đã áp dụng lý thuyết vi trùng vào y học, từ công trình nghiên cứu của ông Louis Pasteur về vi sinh vật, bác sĩ Lister nhận ra rằng những vi khuẩn vô cùng nhỏ, vô hình với mắt thường, chính là nguyên nhân gây ra nhiễm trùng. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng lý thuyết này vào thực hành phẫu thuật. Ông bắt đầu nghiên cứu và tạo ra một số dung dịch sát trùng để điều trị vết thương. Quả nhiên, tỷ lệ bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng đã giảm xuống và cứu sống vô số người. Vào những năm 1860, bác sĩ Lister đã bắt đầu sử dụng axit carbolic (phenol) để khử trùng dụng cụ phẫu thuật và làm sạch vết thương. Đây là một bước đột phá vào thời điểm nhiễm trùng sau phẫu thuật lan tràn và thường gây tử vong. Đồng thời, ông đã thay đổi cách vệ sinh trong bệnh viện. Các phương pháp của ông đã dẫn đến những thay đổi rộng rãi trong vệ sinh bệnh viện, bao gồm khử trùng thiết bị, sử dụng áo choàng và găng tay sạch, và khử trùng phòng phẫu thuật. Tương tự như sự nhiễm trùng thể xác, chúng ta cũng có sự “nhiễm trùng thuộc linh” mà mắt thường chúng ta không thể thấy được cách dễ dàng, chỉ khi chúng ta hành động - làm ác, phạm tội, thì chúng ta đã bị nhiễm trùng thuộc linh rồi! “Nhiễm trùng thuộc linh” là trạng thái tâm linh bị suy yếu, mất sự khao khát Lời Chúa, không còn cảm nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh, dễ bị cám dỗ, sống theo xác thịt, tâm trí đầy nghi ngờ, cay đắng hoặc tự cao. Từ đó sẽ dẫn đến một cuộc sống ô uế, kiêu ngạo, sai lạc với Lời Chúa, sống hai mặt, nói dối, tìm lợi riêng, không còn muốn hầu việc Chúa, không phục vụ tha nhân, v.v. Cũng giống như cơ thể bị vi khuẩn tấn công, bị nhiễm trùng thể xác, thì linh hồn cũng có thể bị “nhiễm” bởi những điều không thuộc về Đức Chúa Trời. Tình trạng “nhiễm trùng thuộc linh” không thể hiện cách rõ ràng, nhưng nó ăn sâu mỗi ngày một ít. Vi khuẩn vô hình - không thể thấy và biết nó đến lúc nào bằng sự nhận biết đơn sơ của mắt thường chúng ta. Khi còn sống trên thế gian này, chúng ta đang sống trong “trận chiến thuộc linh,” chúng taphải đánh trận “... chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo rằng, “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Như vậy, để tránh khỏi tình trạng “nhiễm trùng thuộc linh,” chúng ta cần phải thực hiện ít nhất 7T sau đây: 1.TỈNH THỨC canh giữ tâm linh mình. Luôn cảnh giác để tránh để những “vi khuẩn gây nhiễm trùng thuộc linh” như là ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo, nói xấu anh chị em, v.v. “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14:38). 2.TỰ XÉT lấy mình cách thường xuyên. Chúa muốn chúng ta phải tự kiểm tra xem mình có đang sống trong đức tin thật hay không. có sống đúng theo Lời Chúa không, như sứ đồ Phao-lô đã khuyên, “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ” (2 Cô-rinh-tô 13:5). 3.TÔN KÍNH Chúa và luôn ở trong Ngài. “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7). Chúa Giê-su phán, “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:4-5). 4.TĨNH NGUYỆN với Chúa mỗi ngày. Phải thường xuyên cầu nguyện suy ngẫm Lời Chúa, hầu cho chúng ta được soi sáng qua Lời của Ngài, biết điều đúng và làm theo, còn điều sai thì tránh xa. Giống như thuốc sát trùng, Lời Chúa có quyền năng thanh tẩy tâm linh. Hãy đọc, suy gẫm và sống theo Kinh Thánh mỗi ngày, “... hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào” (I Phi-e-rơ 2:2-3); “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105); “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130). 5.TRUNG TÍN hầu việc Chúa và phục vụ tha nhân. Khi chúng ta hầu việc Chúa và phục vụ tha nhân, thì chúng ta đang chú trọng vào công việc Chúa và làm theo Lời Ngài. Phương cách này sẽ giúp chúng ta tránh xa việc của thế gian và không bị cám dỗ. “Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc của Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58); “... hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ga-la-ti 5:13b-14). 6.TẠ ƠN Chúa luôn yêu thương và quan phòng chúng ta. Chỉ có Chúa toàn năng, toàn tri, toàn tại mới có thể giúp chúng ta vượt qua được mọi cám dỗ, thử thách trong cuộc sống trên thế gian này. Hãy tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài làm trong cuộc đời của chúng ta. “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (2 Cô-rinh-tô 9:15); “Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta” (Ê-phê-sô 5:20) 7.TẬP SỐNG thương yêu và tha thứ để tôn cao Danh Chúa. Tình yêu thương là thuốc chữa lành mọi mối quan hệ sức mẻ, là thuốc bổ hiệu quả nhất để xóa tan sự bất đồng và tổn thương. Chúa chúng ta là Đấng yêu thương vô điều kiện, và chính Chúa Giê-su đã yêu cho đến chết trên thập tự giá để hàn gắn mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không bị ngăn cách trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, nhưng trong mọi sự, chúng ta có thể đến thẳng với Chúa và trình dâng mọi sự lên cho Ngài trong khi cầu nguyện. “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:8); “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32); “nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13). Nguyện xin Chúa thêm sức thêm ơn cho chúng con mạnh mẽ bước đi với Chúa mỗi ngày, luôn tỉnh thức, tự xét bản thân, tôn kính Chúa, ở trong Ngài, tĩnh nguyện mỗi ngày, trung tín hầu việc Chúa, phục vụ tha nhân, thương yêu, tha thứ như Chúa luôn yêu thương chúng con và tha thứ tội chúng con! Nguyện đời sống chúng con được thánh khiết, xứng đáng với danh xưng là con dân của Ngài; hầu cho những người xung quanh nhìn thấy được Chúa ở trong chúng con, họ ngợi khen những công việc của Ngài trong đời sống chúng con, và mở lòng đến tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời của họ! Tạ ơn Chúa! Amen! Thế gian cạm bẫy, ai biết được, Thế lực vô hình, không thể lường, Ma quỷ, sa-tăn, đang rình rập, Chúng chờ cơ hội, làm tổn thương! Hết lòng tôn kính, nhờ sức Chúa, Tự xét tâm linh, tạ ơn thường, Trung tín theo Ngài, vui hầu việc, Cùng nhau phục vụ, mãi yêu thương! (1) Joseph Lister, https://www.famousscientists.org/joseph-lister/

Chủ đề

Nhiễm trùng thuộc linhChiến tranh thuộc linhSự tỉnh thức và canh giữ đức tinTình yêu thương và tha thứPhục vụ Chúa và tha nhân