VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Hành Động Tưởng Nhớ

Ngọc Huỳnh Bích · 10 tháng 10, 2025

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16Ma-thi-ơ 15:4Ma-thi-ơ 19:19Thi-thiên 100:4Thi-thiên 52:9Thi-thiên 139:142 Cô-rinh-tô 9:8Thi-thiên 23:1Thi-thiên 46:1Thi-thiên 104:24Thi-thiên 119:105Thi-thiên 112:5Thi-thiên 37:25Thi-thiên 37:27-28Thi-thiên 143:52 Ti-mô-thê 2Ma-thi-ơ 28:19-20Cô-lô-se 3:16Thi-thiên 103:15-16Hê-bơ-rơ 12:2Thi-thiên 103:17-18Thi-thiên 65:4

Bài viết khám phá các hành động tưởng nhớ trong cả văn hóa Mỹ và Việt Nam, sau đó gợi ý bảy cách cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ công ơn của Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày. Những hành động này bao gồm ca ngợi cảm tạ, chia sẻ việc Chúa làm, học Kinh Thánh, truyền dạy Lời Chúa, hầu việc Chúa, tập trung vào Chúa Giê-su, và trung tín thực thi Lời Chúa.

Hành Động Tưởng Nhớ Nước Hoa Kỳ có truyền thống hạ cờ xuống nửa cây cờ - gọi là cờ rủ, để tưởng nhớ đến những người có cống hiến đáng kể cho quốc gia, địa phương, cộng đồng Hoa Kỳ. Gần đây, vào cuối tháng 9 vừa qua, 6 tiểu bang - Idaho, Michigan, West Virginia, Kansas, South Carolina, Massachusetts, đã thực hiện việc hạ cờ rủ, để tưởng nhớ đến công lao của những nhân vật có cống hiến đáng kể với tiểu bang của họ. Tại Idaho, vào ngày 30 tháng 9, thống đốc Idaho, Brad Little, đã chỉ thị rằng tất cả cờ Mỹ và Idaho sẽ được treo rủ cho đến sáng ngày 5 tháng 10, để tưởng nhớ một thành viên đội cứu hỏa của Sở Đất đai Idaho (IDL) đã thiệt mạng khi đang phục vụ cộng đồng. Cô Isabella Oscarson đã qua đời vào ngày 26 tháng 9, sau khi bị cây đổ đè trúng trong lúc đang giải quyết vụ cháy rừng. Thống đốc Little phát biểu: “Người dân Idaho đang đau buồn trước sự ra đi của Isabella Oscarson, một phụ nữ trẻ đầy triển vọng nhưng cuộc đời của cô đã bị kết thúc quá sớm khi đang phục vụ người dân Idaho với tư cách là một lính cứu hỏa vùng hoang dã. Sự mất mát của cô ấy được cộng đồng cứu hỏa và hơn thế nữa vô cùng thương tiếc.” Do đó, tiểu bang Idaho đã hạ cờ rủ để tưởng nhớ đến sự hy sinh của người nữ cứu hỏa này. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta cũng có những hành động tưởng nhớ tương tự, như là Lễ Tưởng Niệm và lễ Hội Truyền Thống - Lễ hội danh nhân, Lễ hội Nguyễn Trãi, Lễ hội Chu Văn An, Lễ hội Lý Nam Đế,… được tổ chức tại quê hương hoặc nơi gắn bó với cuộc đời của danh nhân. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động dâng hương, diễn văn nghệ, tái hiện lịch sử, và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Người Việt chúng ta vốn có lòng biết với ân nhân của mình, như chúng ta thường nghe câu danh ngôn, “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,” được nhắc đến như một đạo lý sống bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân của mình. Ngày nay, nhiều gia đình Cơ Đốc có ngày tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ hằng năm, họ tụ họp gia đình anh chị em, con cháu chắt lại, và nhắc lại những công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà cha mẹ, và chia sẻ Lời Chúa dạy phải hiếu kính ông bà cha mẹ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16; Ma-thi-ơ 15:4, 19:19). Đây là một trong những hành động tưởng nhớ đáng quý và nên duy trì. Đối với Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng tạo dựng nên thế gian này và ban cho mọi sự cần dùng, thì chúng ta có những hành động gì tưởng nhớ đến công ơn quý báu của Ngài không? Sự tưởng nhớ đến những việc Chúa làm hằng ngày, không phải là chỉ có tưởng nhớ trong tâm trí mà thôi, nhưng chúng ta còn phải bày tỏ qua hành động cụ thể. Sau đây là 7 điều chúng ta cần cố gắng thực hiện thường xuyên, để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. 1. Ca ngợi, cảm tạ Chúa mỗi ngày về tất cả mọi điều Chúa làm trong đời sống chúng ta. Những ơn phước - công việc làm, gia đình, hội thánh, cơm ăn, áo mặc,... “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (Thi-thiên 100:4). “Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó: Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành” (Thi-thiên 52:9). “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi-thiên 139:14); 2. Chia sẻ việc Chúa làm - Kể ra cho người khác nghe những việc Chúa đã làm trong chính đời sống chúng ta, giúp người nghe biết được Chúa là ai - Đấng làm được mọi sự và ban cho mọi điều dư dật trong cuộc sống, nhất là sự sống đời đời trên Nước Thiên Đàng. “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:8); “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi-thiên 23:1); “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Thi-thiên 46:1); “Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi-thiên 104:24). 3. Kiên tâm học biết Kinh Thánh tận tường, để hiểu rõ Chúa dạy gì, làm gì, và giúp gì cho chúng ta; hầu cho đức tin của chúng ta được vững mạnh càng hơn, càng gần Chúa hơn, và sống tôn cao Danh Chúa. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105); “Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực” (Thi-thiên 112:5); “Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày …Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi”(.Thi-thiên 37:25, 27-28 ); “Tôi nhớ lại các ngày xưa, Tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, và suy gẫm công việc của tay Chúa” (Thi-thiên 143:5). 4. Truyền dạy Lời Chúa cho người chung quanh - giúp gia đình, bạn bè, anh chị em trong hội thánh, sống đúng theo Lời Ngài và làm vinh hiển Danh Chúa. “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (2 Ti-mô-thê 2); “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20); “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:16). 5. Tận tâm hầu việc Chúa mỗi ngày, vì biết rằng đời người trên đất là ngắn ngủi, ngày mai không biết thế nào, ngày nay còn sống thì chúng ta nên hết lòng hầu việc Chúa, phục vụ tha nhân. “Đời loài người như cây cỏ; người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa” (Thi-thiên:15-16). 6. Tập trung vào Chúa Giê-su luôn luôn, không bị hoàn cảnh chi phối, và nhắm mục đích ở Nước Trời mà chạy, “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). 7. Trung tín thực thi Lời Chúa, vì Ngài là Đấng hằng sống và là Đấng cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết dưới hỏa ngục. Mọi thế lực đời này sẽ qua đi, “Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo” (Thi-thiên:17-18); “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, Đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, Là đền thánh của Ngài” (Thi-thiên 65:4). Tạ ơn Chúa, Danh Ngài trên hết mọi danh, Đấng đời đời, yêu thương, nhân từ, ban cho chúng con sự sống và mọi sự cần dùng mỗi ngày, và Ngài cho chúng con có những ân tứ để hầu việc Ngài! Chúng con vui mừng được hầu việc Chúa, được ở trong Nhà Chúa, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh! Dù trong thịnh vượng hay thử thách, nguyện lòng chúng con luôn biết ơn Chúa, và trung tín hầu việc Ngài; truyền ra công việc Chúa cho người chung quanh nghe, để họ cũng biết rõ về Chúa và mở lòng tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Tạ ơn Chúa không thôi! Amen! Ngợi khen, cảm tạ, duy mình Chúa, Đấng Christ Giê-su, đến cứu người, Phước hạnh ban cho, tràn dư dật, Thánh Linh chỉ dạy, ở mọi nơi! Vui mừng, dấn thân, hầu việc Chúa, Trung tín, truyền Danh Đức Chúa Trời, Khuyên bảo, giúp nhau luôn đứng vững, Hết lòng sống đạo, anh em ơi!

Why Flags Are Half-Staff in 6 US States Today, This Weekend, Oct 03, 2025 https://www.newsweek.com/why-flags-half-staff-today-this-weekend-10824275

Chủ đề

Lòng biết ơn ChúaHành động tưởng nhớ công ơnSự phục vụ và hầu việc ChúaTruyền dạy Lời ChúaTrung tín với Đức Chúa Trời