Điểm Bắt Đầu
Ngọc Huỳnh Bích · 3 tháng 10, 2025
Bài viết kể về cuộc đời của Tiến sĩ Neil T. Anderson và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Lời Chúa hàng ngày như là điểm bắt đầu cho mọi điều tốt lành trong đời tín nhân. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng và yêu mến Lời Ngài, Ngài sẽ thay đổi ước muốn và ý tưởng của chúng ta, dẫn đến sự thỏa lòng thực sự trong Ngài.
Điểm Bắt Đầu Dr. Neil T. Anderson sinh ra tại một trang trại ở tiểu bang Minnesota với cha mẹ là người Scandinavi. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông gia nhập Hải quân và được đào tạo thành kỹ thuật viên điện tử, đồng thời làm vận động viên bơi lội cứu hộ và cứu nạn trên biển. Sau khi giải ngũ danh dự khỏi Hải Quân, ông vào trường kỹ sư. Sau khi tốt nghiệp, ông đảm nhận công việc kỹ sư hàng không vũ trụ. Ông đã gặp Chúa và tin nhận Ngài khi tham dự Học Viện Truyền Giáo Campus Crusade for Christ. Hai năm sau khi đến với Chúa, ông đã từ chức tại Honeywell và ghi danh vào trường Thần Học Talbot, một trường cao học của Đại Học Biola.(2) Dr. Anderson là một nhà văn người Mỹ viết về Cơ Đốc Giáo bao gồm các quyển sách: Victory Over the Darkness (Chiến Thăng Sự Tăm Tối), The Bondage Breaker Bức Phá Nô Lệ, The Steps to Freedom in Christ bước đi đến tự do, và Daily in Christ - hằng ngày trong . Ông là người sáng lập và là giám đốc của Mục vụ Freedom in Christ. Bạn có thật vui mừng trong Chúa, trong mọi điều Ngài ban, và trong Lời Chúa không? Dr. Anderson đã kinh nghiệm được sự vui mừng trong Chúa, Ngài đã nung nấu trong ông một tấm lòng thích đọc sách - đọc Lời Chúa, tấm lòng nóng cháy muốn trang bị Lời Ngài. Ông đã thỏa nguyện trong Lời Chúa và đã trở thành người dấn thân hầu việc Ngài! Nếu chúng ta thật sự là những người kính yêu Chúa hết lòng, thì chắc chắn chúng ta phải yêu mến Lời Chúa và luôn khao khát tìm đọc và nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày! Khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, Ngài sẽ cho chúng ta biết được ý của Ngài. Thêm vào đó, Chúa sẽ thay đổi những ý tưởng của chúng ta qua chương trình tốt nhất của ngài. “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi-thiên 37:4-5). Tấm lòng ham mến học Lời Chúa luôn đem đến sự thỏa lòng trong Ngài. Nhiều tín nhân hiểu lầm rằng, học Lời Chúa để được nhiều phước, được giàu có về vật chất, nhưng không phải như vậy. Chính Lời Chúa là Kho Tàng vô giá! Khi chúng ta có được quyển Kinh Thánh trong tay và suy ngẫm ngày và đêm, là chúng ta thật sự giàu có và phước hạnh trong tâm linh. Chúng ta không nên hiểu sự giàu có ở đây là có nhà cao cửa rộng, đi xe hơi mắc tiền, có danh tiếng trong xã hội,... Vật chất phồn vinh ở trần thế sẽ mai một qua đi bất ngờ - đó không phải là điều chúng ta muốn, nhưng điều quan trọng nhất là linh hồn được sống đời đời trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời hằng hữu! Đúng như vua Đa-vít đã nói với Chúa rằng, “Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi-thiên 16:2). Tạ ơn Chúa, Danh Chúa vinh hiển đời đời, vô cùng, như Ngài đã phán, “Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu” (Mác 13:31). Hãy học Lời Chúa, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tìm xem Chúa muốn dạy gì cho chúng ta, và làm y theo Ý Ngài. Nếu trong cuộc đời này, có điều gì đó không bao giờ làm cho bạn thất vọng, chỉ có Lời Ngài là Nguồn Hy Vọng tuyệt đối cho bạn; bởi vì, “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Không ai đã hối tiếc vì học Lời Chúa, nhưng nhiều người không học Lời Chúa đã hối tiếc. Học Lời Chúa không phải là điều duy nhất cần làm, nhưng học Lời Chúa là “Điểm Bắt Đầu” để làm được mọi điều khác cần làm! Hãy bắt đầu hôm nay, vì ngày mai chưa biết có đến không; có bắt đầu thì chúng ta mới tiến thêm nhiều bước nữa, và tương lai mới tươi sáng, thỏa lòng, kết quả tốt cho Nhà Chúa! Nguyện xin Chúa giúp chúng con có những “Điểm Bắt Đầu” tốt lành trước khi Chúa Giê-su tái lâm; xin giúp chúng con học và làm theo Lời Ngài cách chỉnh chu và kết quả cho Nhà Chúa! Amen! Bắt đầu, ta hãy cậy trông, Tìm Ngài bằng cả tấm lòng thiết tha, Chắc rằng sẽ gặp được Cha, Đọc Lời Kinh Thánh thật là bình an! Mọi điều cần thiết Chúa ban, Vì ngài chăn giữ mọi đàng mọi nơi, Cùng nhau ghi nhớ những Lời, Phán ra từ Chúa, đời đời không phai! Vững tin vào Chúa mãi hoài, Đời ta chắc chắn lâu dài thỏa vui!
Điểm Bắt Đầu Dr. Neil T. Anderson sinh ra tại một trang trại ở tiểu bang Minnesota với cha mẹ là người Scandinavi. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông gia nhập Hải quân và được đào tạo thành kỹ thuật viên điện tử, đồng thời làm vận động viên bơi lội cứu hộ và cứu nạn trên biển. Sau khi giải ngũ danh dự khỏi Hải Quân, ông vào trường kỹ sư. Sau khi tốt nghiệp, ông đảm nhận công việc kỹ sư hàng không vũ trụ. Ông đã gặp Chúa và tin nhận Ngài khi tham dự Học Viện Truyền Giáo Campus Crusade for Christ. Hai năm sau khi đến với Chúa, ông đã từ chức tại Honeywell và ghi danh vào trường Thần Học Talbot, một trường cao học của Đại Học Biola.(2) Dr. Anderson là một nhà văn người Mỹ viết về Cơ Đốc Giáo bao gồm các quyển sách: Victory Over the Darkness, The Bondage Breaker, The Steps to Freedom in Christ, và Daily in Christ. Ông là người sáng lập và là giám đốc của Mục vụ Freedom in Christ. Trước đây, ông là chủ nhiệm Khoa Thần Học Thực hành tại Trường Thần học Talbot.(1) Dr. Anderson đã chia sẻ rằng, “Tôi rất ít đọc sách cho đến khi tôi đến với Đấng Christ. Bây giờ tôi đọc nhiều sách. Sau khi tiếp nhận Đấng Christ, tôi muốn phục vụ Ngài trọn thời gian. Tôi đã tốt nghiệp trường kỹ thuật và đang chuẩn bị làm bất cứ điều gì Chúa muốn - ngoại trừ việc quay lại trường học. Nhưng trong vòng một năm, tôi nóng lòng muốn được vào chủng viện. Đó là trải nghiệm giáo dục tốt nhất trong cuộc đời tôi và là trải nghiệm tôi thích nhất cho đến thời điểm đó. Kể từ đó, tôi đã tốt nghiệp thêm bốn bằng cấp nữa. Nếu chúng ta vui mừng trong Chúa, Ngài sẽ thay đổi những ước muốn của chúng ta!” Bạn có thật vui mừng trong Chúa, trong mọi điều Ngài ban, và trong Lời Chúa không? Dr. Anderson đã kinh nghiệm được sự vui mừng trong Chúa, Ngài đã nung nấu trong ông một tấm lòng thích đọc sách - đọc Lời Chúa, tấm lòng nóng cháy muốn trang bị Lời Ngài. Ông đã thỏa nguyện trong Lời Chúa và đã trở thành người dấn thân hầu việc Ngài! Nếu chúng ta thật sự là những người kính yêu Chúa hết lòng, thì chắc chắn chúng ta phải yêu mến Lời Chúa và luôn khao khát tìm đọc và nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày! Khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, Ngài sẽ cho chúng ta biết được ý của Ngài. Thêm vào đó, Chúa sẽ thay đổi những ý tưởng của chúng ta qua chương trình tốt nhất của ngài. “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi-thiên 37:4-5). Tấm lòng ham mến học Lời Chúa luôn đem đến sự thỏa lòng trong Ngài. Nhiều tín nhân hiểu lầm rằng, học Lời Chúa để được nhiều phước, được giàu có về vật chất, nhưng không phải như vậy. Chính Lời Chúa là Kho Tàng vô giá! Khi chúng ta có được quyển Kinh Thánh trong tay và suy ngẫm ngày và đêm, là chúng ta thật sự giàu có và phước hạnh trong tâm linh. Chúng ta không nên hiểu sự giàu có ở đây là có nhà cao cửa rộng, đi xe hơi mắc tiền, có danh tiếng trong xã hội,... Vật chất phồn vinh ở trần thế sẽ mai một qua đi bất ngờ - đó không phải là điều chúng ta muốn, nhưng điều quan trọng nhất là linh hồn được sống đời đời trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời hằng hữu! Đúng như vua Đa-vít đã nói với Chúa rằng, “Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi-thiên 16:2). Tạ ơn Chúa, Danh Chúa vinh hiển đời đời, vô cùng, như Ngài đã phán, “Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu” (Mác 13:31). Hãy học Lời Chúa, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tìm xem Chúa muốn dạy gì cho chúng ta, và làm y theo Ý Ngài. Đó là sự giàu có miên viễn mà không một quyền lực nào có thể chiếm lấy khỏi chúng ta! Hãy giữ kỷ luật cho chính mình trong việc suy ngẫm Lời Chúa. Nếu trong cuộc đời này, có điều gì đó làm cho bạn thất vọng, thì Đức Chúa Trời, Lời Ngài là Nguồn Hy Vọng tuyệt đối cho bạn; bởi vì, “Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Không ai đã hối tiếc vì học Lời Chúa, nhưng nhiều người không học Lời Chúa đã hối tiếc. Học Lời Chúa không phải là điều duy nhất cần làm, nhưng học Lời Chúa là “Điểm Bắt Đầu” để làm được mọi điều khác cần làm! Hãy bắt đầu hôm nay, vì ngày mai chưa biết có đến không; có bắt đầu thì chúng ta mới tiến thêm nhiều bước nữa, và tương lai mới tươi sáng, thỏa lòng, kết quả tốt cho Nhà Chúa! Nguyện xin Chúa giúp chúng con có những “Điểm Bắt Đầu” tốt lành trước khi Chúa Giê-su tái lâm; xin giúp chúng con học và làm theo Lời Ngài cách chỉnh chu và kết quả cho Nhà Chúa! Amen! Bắt đầu, ta hãy cậy trông, Tìm Ngài bằng cả tấm lòng thiết tha, Chắc rằng sẽ gặp được Cha, Đọc Lời Kinh Thánh thật là bình an! Mọi điều cần thiết Chúa ban, Vì ngài chăn giữ mọi đàng mọi nơi, Cùng nhau ghi nhớ những Lời, Phán ra từ Chúa, đời đời không phai! Vững tin vào Chúa mãi hoài, Đời ta chắc chắn lâu dài thỏa vui! [1]"Neil Anderson Bio". www.ficm.ca. Archived from the original on 2009-05-22. https://web.archive.org/web/20090522104705/http://www.ficm.ca/neil_anderson_bio.htm Tiến sĩ Neil T. Anderson là người sáng lập và là chủ tịch danh dự của Freedom in Christ Ministries. Trước đây ông là chủ tịch của Khoa Thần học Thực hành tại Trường Thần học Talbot thuộc Đại học Biola ở Hoa Kỳ. Ông có năm bằng cấp từ Talbot, Đại học Pepperdine và Đại học Tiểu bang Arizona. Là một cựu kỹ sư hàng không vũ trụ, Tiến sĩ Anderson có 20 năm kinh nghiệm làm mục sư và đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất về cuộc sống tự do trong Đấng Christ. Các nguồn tài liệu Freedom in Christ hiện đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ. [2] "Message_a1". www.ficminternational.org. Archived from the original on 2010-09-25. https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_T._Anderson
Chủ đề