VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Tấm Lòng Trung Tín

Ngọc Huỳnh Bích · 19 tháng 9, 2025

2 Các Vua 10:322 Các Vua 13:7A-mốt 1:1-2A-mốt 7:15A-mốt 3:7A-mốt 7:2–6

Tiên tri A-mốt được Đức Chúa Trời chọn gọi để truyền lời cảnh báo cho dân Y-sơ-ra-ên mặc dù ông chỉ là người chăn chiên. Ông thể hiện những phẩm chất nổi bật như lòng trung tín, can đảm, kính sợ Chúa và thương xót, và hết lòng thi hành ý Chúa. Chúng ta cũng được Chúa giao phó Đại Mạng Lệnh, nên cần có lòng trung tín, thương xót và can đảm để chia sẻ Tin Lành và thi hành ý Chúa.

Tấm Lòng Trung Tín Tiên tri A-mốt nói tiên vào khoảng vào thế kỷ thứ VIII Trước Công Nguyên, tức là đời trị vì của Ô-xia, vua Giu-đa, và của Giê-rô-bô-am II, vua Y-sơ-ra-ên. Khoảng một trăm năm về trước, dân Y-sơ-ra-ên bị quân Sy-ri đánh bại, mất hết đất đai ở phía Đông sông Giô-đanh (2 Các Vua 10:32) và bị họ đánh bại như cát bụi (2 Các Vua 13:7). Tiên tri A-mốt được Đức Chúa Trời kêu gọi để truyền lời cảnh báo của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên, trước khi Chúa giáng tai họa trên họ, như được chép trong A-mốt 1:1-2, “Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất. Người nói rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo” (A-mốt 1:1-2). Mặc dù tiên tri A-mốt không phải là một tiên tri được trang bị trước khi Chúa kêu gọi ông - ông chỉ là một người chăn chiên và trồng hái trái vả rừng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn ông để truyền tải một thông điệp quan trọng đến dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã tin cậy ông, Ngài đã giao phó sứ mệnh thiêng liêng, và biết rõ rằng ông sẽ trung tín hoàn thành sứ mệnh được giao phó, như lời tiên tri đã bày tỏ, “Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta” (A-mốt 7:15). Đức Chúa Trời đã đích thân kêu gọi tiên tri A-mốt—không phải vì uy tín của ông, mà vì tấm lòng của ông. Đức Chúa Trời nhìn thấy ở A-mốt một người sẽ nói sự thật mà không thỏa hiệp với dân sự sa ngã, một người sẽ mang gánh nặng rao giảng sự công chính, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự từ chối. Thêm vào đó, Đức Chúa Trời đã khẳng định vai trò tiên tri của ông A-mốt trong A-mốt 3:7, “Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri.” Điều này cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa Chúa và tiên tri A-mốt, qua đó Ngài đã bày tỏ “sự kín nhiệm” cho ông. Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự thông sáng và chọn ông làm tiếng nói cảnh báo và hy vọng của Ngài cho dân sự. Ngay cả khi tiên tri A-mốt cầu thay cho dân Y-sơ-ra-ên, qua các khải tượng về sự phán xét (A-mốt 7:2–6), Đức Chúa Trời đã lắng nghe và thương xót dân sự. Đúng như tên gọi của ông, tên “A-mốt” có nghĩa là “gánh nặng” nó phản ánh tấm lòng của vị tiên tri đối với tội lỗi của dân sự và sự kêu gọi của Chúa, một người “mang gánh nặng thuộc linh.” Tiên tri A-mốt có những phẩm chất nổi bật, như là: Lòng Trung tín - Ông rao giảng lời cảnh báo của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên, mặc dù ông bị chống đối và đe dọa; Thứ hai là Lòng Can Đảm - Khi ông đối diện với sự phản đối của thầy tế lễ A-ma-xia và vua Giê-rô-bô-am II, ông vẫn giữ vững sứ điệp tiên tri mà Chúa giao phó; Thứ ba là Lòng Kính Sợ Chúa - Dù chỉ là người chăn, làm thuê, nhưng luôn sẵn sàng vâng lời Chúa; Thứ tư là Lòng Thương Xót - Ông thương xót dân sự và cầu thay cho họ, mặc dù ông phải công bố sự phán xét của Chúa. Tiên tri A-mốt đã nghe được tiếng Chúa kêu gọi ông để quở trách dân sự, ông đã vâng lời Ngài, và ông hết lòng thi hành ý Ngài một cách trung tín. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được Chúa chọn và cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự chết đời đời dưới hỏa ngục, và Chúa Giê-su đã giao phó cho chúng ta Đại Mạng Lệnh đi truyền bá Tin Lành và môn đồ hóa muôn dân. Chúng ta có lòng thương xót đến những người đang hư mất, chưa nghe đến Tin Lành, hay nghe nhưng chưa mở lòng tin Chúa không? Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa mở lòng, khai sáng tâm linh họ để họ hiểu và biết Chân Lý, Tin Lành cứu rỗi, và mở lòng đến tin nhận Ngài làm Đấng cứu rỗi không? Nguyện xin Chúa ban cho chúng con lòng thương xót như Ngài luôn thương xót chúng con; xin cho chúng con biết quan tâm đến những người chung quanh, chia sẻ Tin Lành, làm chứng nhân tốt, giúp họ biết Chúa và tin nhận Ngài; xin Chúa thêm sức cho chúng con làm công việc Chúa cách hết lòng, và trung tín, can đảm thi hành Đại Mạng Lệnh của Ngài, từ đây cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm! Amen! Tạ ơn Chúa, yêu thương, cứu chuộc, Cho chúng con sống thuộc về Ngài, Bình an, phước hạnh, tháng ngày, Vui mừng hầu việc, thánh thay Nước Trời! Biết ơn Chúa, vâng lời, trung tín, Quyết làm theo, đúng ý định Ngài, Tin Lành chia sẻ hôm nay, Giúp người biết Chúa, đổi thay làm lành! Hãy can đảm thi hành Mạng Lệnh, Tin cậy Ngài, mau đến làm ngay, Bền lòng hiệp một chung tay, Sống vì Danh Chúa, tương lai an bình!

Chủ đề

Lòng trung tín với ChúaSứ mệnh và việc phục vụTiên tri A-mốtĐại Mạng Lệnh truyền bá Tin LànhLòng can đảm và thương xót