Bị Bỏ Rơi
Ngọc Huỳnh Bích · 12 tháng 9, 2025
Câu chuyện về một cậu bé sống một mình trong căn hộ không được chăm sóc trong 2 năm nhắc nhở chúng ta về tình yêu bao la của Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dân Ngài. Là những người tin Chúa, chúng ta được gọi để bày tỏ lòng thương xót và quan tâm đến những người bị xã hội bỏ rơi, giúp đỡ họ bằng những hành động cụ thể và chia sẻ hy vọng trong Chúa Giê-su.
Bị Bỏ Rơi Cách đây 5 năm, tin tức trên báo Charente Libre đã cho biết rằng, tại thành phố Nersac, gần Angoulême, phía tây nam nước Pháp, có một cậu bé 9 tuổi, đã sống một mình trong căn hộ không có lò sưởi suốt 2 năm, từ năm 2020 đến 2022. Mặc dù không có điện hay nước nóng, cậu bé vẫn sống sót bằng cách ăn đồ hộp, bánh ngọt, và thậm chí cả những trái cà chua từ bên hành lang nhà hàng xóm. Cậu bé tắm nước lạnh, đắp nhiều lớp mền để ngủ, và điều đáng kinh ngạc là cậu bé vẫn tiếp tục đi học đều đặn. Cậu bé vẫn duy trì việc học, đạt điểm tốt, và nhìn bề ngoài sạch sẽ, lịch sự. Vì thế, các giáo viên và hàng xóm của cậu, không hề nghi ngờ gì, vì cậu bé có vẻ rất bình thường. Sau 2 năm, một người hàng xóm đã báo cáo tình trạng của cậu bé cho chính quyền, và họ đã điều tra hoàn cảnh của cậu bé này. Kết quả là vì mẹ của cậu đã bỏ rơi cậu, khi bà chuyển đến sống cùng người bạn trai chỉ cách đó vài dặm. Bà đã bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia. Cha của cậu bé thì sống ở một thị trấn khác, không bị buộc tội. Còn cậu bé thì được đưa vào trung tâm chăm sóc, khi mới 11 tuổi.(1) Thật quá tội nghiệp cho cậu bé, nhưng lạ lùng thay, cậu bé vẫn tự lo cho bản thân trong hòa cảnh đơn chiếc, không có cha mẹ ở cạnh! Tạ ơn Chúa! Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ về tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài. Không có một ai trong chúng ta bị bỏ rơi, vì chính Chúa tạo dựng nên chúng ta, Ngài luôn ở gần, bảo vệ chúng ta. Dù cho người mẹ có thể bỏ rơi, quên cho con bú, nhưng Chúa thì không bao giờ quên, như Lời Chúa phán với dân sự, “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn” (Ê-sai 49:15–16). Trong những lúc chúng ta cô đơn, hay hoạn nạn, hãy nhớ lại những lời hứa của Chúa, Ngài luôn quan phòng và cung cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta, Chúa Giê-su phán, “Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ” (Lu-ca 12:6–7). Chúa yêu thương loài người mà Ngài đã tạo dựng nên trong buổi sáng thế tốt lành; do đó, dù chúng ta nhỏ bé, nghèo hèn đến đâu đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn đoái xem, biết rõ, và yêu thương chúng ta. “Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó” (Ê-sai 49:13). Tạ ơn Chúa! Là con dân yêu dấu của Chúa, chúng ta bước đi theo Ý Chúa - làm theo Lời Ngài dạy, và làm những gì Chúa đã làm cho chúng ta mỗi ngày. Một trong những việc Chúa làm là bày tỏ lòng quan tâm và thương xót đến người chung quanh. Chúng ta cần để ý đến mọi người lân cận của chúng ta - trong gia đình, hàng xóm, bạn bè nơi chỗ làm, nơi công cộng mà chúng ta quen biết được. Khi để ý thì chúng ta mới thấy và biết được những nhu cầu của họ, từ đó, chúng ta mới có lòng thương xót, và cậy ơn Chúa mà hành động giúp đỡ họ trong khả năng Chúa cho phép. Có rất nhiều người đang bị xã hội bỏ rơi, họ đang trong cô đơn, tuyệt vọng vì không có lối thoát - như những người trong nghiện ngập, tù tội, vô gia cư,... họ rất cần hy vọng bởi đức tin vào Chúa Giê-su của chúng ta! Lời Chúa dạy chúng ta, chớ thờ ơ, vô tình với nhu cầu của người lân cận mình. Đức tin của chúng ta phải sanh ra việc làm lành, như sứ đồ Gia-cơ và Giăng đã nhắc nhở, “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng” (Gia-cơ 2:15–16); “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (1 Giăng 3:17-18). Nguyện xin Chúa Thánh Linh tha thứ sự vô tình, chậm trễ của chúng con đối với người lân cận; xin cho chúng con nhạy cảm trước những nhu cầu của người khác; xin giúp chúng con sẵn sàng giúp đỡ người có nhu cầu bằng những hành động cụ thể, giống như Chúa đã làm, bất kể họ là ai; hầu cho, tình yêu của Chúa mở mắt lòng và cho họ thấy được Chúa Giê-su, và tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc linh hồn mình, và được sống trong phước hạnh Chúa ban cho! Amen! Tạ ơn Chúa, Đấng luôn gìn giữ, Trong tay Ngài, mọi sự bình an, Đường đời dẫu có gian nan, Nhưng Ngài biết rõ, sẵn ban mọi điều! Theo gương Chúa, thương yêu tất cả, Sống thực hành, kết quả việc lành, Vui lòng giúp đỡ chị anh, Bền lòng, vì Chúa quản canh mọi đường! Chớ chắt bóp, vấn vương cuộc sống, Chúa ban cho, hành động làm liền, Nhìn vào Đấng Christ trước tiên, Con Đường, Chân Lý, bình yên đời đời!
(1) Jane Dalton, “Boy, 9, who lived alone for two years in unheated flat went unnoticed because he was ‘a good pupil’”, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/boy-france-nersac-home-alone-mother-b2484100.html, https://princeea.com/9-year-old-survives-alone-for-2-years/
Chủ đề