VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Quyền Năng Của Lời Chúa

Ngọc Huỳnh Bích · 8 tháng 8, 2025

Thi-thiên 72:19Thi-thiên 119:130Lu-ca 1:45Ê-phê-sô 3:20-21Thi-thiên 108:1Thi-thiên 107:21

Bài viết kể về sự kỳ diệu của Lời Chúa tại Hải Dương - Nam Sách - Hợp Tiến, nơi Hội Thánh Báp-tít Tình Thương được thành lập 11 năm. Thông qua việc học Kinh Thánh, hai phụ nữ cao tuổi (81 và 80 tuổi) đã tin nhận Chúa Giê-su và trải nghiệm sức mạnh của Lời Chúa trong cuộc sống của họ. Bài viết khuyến khích độc giả đọc Kinh Thánh, suy gẫm, và tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc về Lời Chúa để trải nghiệm quyền năng kỳ diệu của Ngài.

Quyền Năng Của Lời Chúa Hải Dương - Nam Sách – Hợp Tiến

Ở miền Bắc Việt Nam, trong tỉnh Hải Dương, Nam Sách là một huyện có lịch sử phát triển lâu đời, con người đến sinh cơ lập nghiệp khá sớm. Theo kết quả khảo cổ học gần đây nhất cho thấy ngay từ đầu Công Nguyên, mảnh đất này đã có con người sinh sống. Tên Nam Sách có từ rất lâu rồi và có nhiều truyền thuyết về tên Nam Sách. Một truyền thuyết cho rằng, trong lịch sử, vùng Nam Sách có rất nhiều người học giỏi, đỗ đạt cao (trạng nguyên, tiến sỹ,...), cho nên người xưa cho rằng, “Nam Sách” tức là “Sách của trời Nam.” Đến đời nhà Lý cũng có người tên là Nam Sách Giang. Nam Sách là nơi phát tích của hai dòng họ Việt Nam đó là dòng họ Phạm (Trà Hương) và họ Mạc (Long Động).

Trong huyện Nam Sách, có xã Hợp Tiến, diện tích khoảng 6,43 km², được chia thành 4 thôn: Đầu Bến, Cao Đôi, La Đôi, và Tè. Xã Hợp Tiến là xã nằm ở phía Bắc huyện Nam Sách, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Thanh Quang; phía tây giáp xã Hiệp Cát; phía nam giáp xã Quốc Tuấn; phía bắc giáp xã Nam Hưng. Đây là một xã nhỏ, nhưng không nhỏ đối với Chúa! Ngài tạo dựng nên thế gian này, và mắt Ngài luôn dõi trông, nhìn biết rõ và quan phòng mọi nơi. Vì thế, Tin Lành đã đến nơi đây - Hải Dương - Nam Sách – Hợp Tiến. Tạ ơn Chúa!

Tại nơi đây, Cơ Quan Truyền Giáo (VMB) đã giúp xây một điểm nhóm, một Hội Thánh, mà đến năm nay được 11 tuổi – Hội Thánh Báp-tít Tình Thương Nam sách. Thêm vào đó, một Trung Tâm Cao Đẳng VBTS – Hải Dương Nam Sách được thành lập. Mỗi tháng, một môn học, các học viên tập trung tại Hội Thánh này, học qua Zoom, cùng với hơn 60 Trung Tâm khác trên khắp nước Việt Nam. Chúa luôn làm những việc kỳ diệu, lớn và khó hơn chúng ta suy tưởng, “Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời! Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men” (Thi-thiên 72:19).

Việc kỳ diệu hơn nữa, khi đến thăm viếng Trung Tâm này, cô Mai, Trưởng Trung tâm, chia sẻ việc Chúa làm trên hai phụ nữ cao tuổi – cô Nhiễu, 81 tuổi và cô Chắc, 80 tuổi. Họ là những người chưa tin Chúa trong xóm. Ban đầu, cô Mai mời cô Nhiễu đến Hội Thánh học Kinh Thánh. Cô Nhiễu đồng ý đến tham dự trong các lớp học Cao Đẳng, chỉ ngồi nghe, dự thính. Nhưng sau một thời gian đọc Kinh Thánh, nghe giảng, và Chúa đã mở lòng cô Nhiễu và cô tin Chúa. Sau đó, cô Nhiễu về chia sẻ với người bạn, cô Chắc, và mời cô đến tham dự lớp học Kinh Thánh. Và cũng như cô Nhiễu, sau một thời gian, cô Chắc cũng tin Chúa! Thật kỳ diệu thay, “quyền năng của Lời Chúa” thay đổi lòng người, mở mắt lòng các phụ nữ tại Hải Dương – Nam Sách, cho họ thấy được Đấng cứu thế, Chúa Giê-su là Đấng duy nhất họ cần đặt niềm tin và hết lòng tin cậy Ngài! Thật vậy, “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130). “Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm” (Lu-ca 1:45).

Bạn có bao giờ kinh nghiệm được sự kỳ diệu của Lời Chúa chưa? Nếu bạn đang ao ước được trải nghiệm quyền năng của Lời Ngài, hãy đọc Kinh Thánh, suy ngẫm ngày đêm để hiểu tận tường Lời quyền năng của Ngài. Hãy tìm đến các Mục sư, Giáo sư - những bậc thầy sâu nhiệm Lời Chúa để được giúp đỡ, và bạn có thể hiểu thấu, tường tận Kinh Thánh. Đồng thời, bạn có thể vào học một chương trình chính quy của Viện Thần Học, để bạn có thể kỷ luật chính mình, những bài tập, bài viết sẽ giúp bạn tìm tòi học hỏi thêm, và khám phá “Kho Tàng vô giá.” Hãy cầu nguyện, xin Chúa mở trí, ban khôn ngoan cho bạn hiểu được Lời Ngài. “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men” (Ê-phê-sô 3:20-21).

Tạ ơn Chúa không thôi, Ngài đã ban ơn cho cô Mai, một Trưởng Trung Tâm có tấm lòng kính yêu Chúa, hết lòng vì công việc Chúa, chia sẻ quyền năng của Lời Chúa đến cộng đồng, nhất là các cô bác chị em trong xóm làng! Chúa còn ban ơn cho cô Mai chia sẻ Lời Chúa trong những buổi Hiệp Nguyện Phụ Nữ hằng tháng trong tỉnh Hải Dương. Thật Đức Chúa Trời toàn năng và lạ lùng, luôn ban ơn thêm sức cho những ai có lòng hầu việc Ngài! “Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc; tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen” (Thi-thiên 108:1). “Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người” (Thi-thiên 107:21). Amen! Tạ ơn Chúa không thôi!

Chủ đề

Quyền năng của Lời ChúaSự kỳ diệu của Kinh ThánhĐức tin và sự chuyên biếnSự chia sẻ Phúc ÂmSự hiểu biết Lời Chúa