Hoa Phong Lữ
Ngọc Huỳnh Bích · 25 tháng 7, 2025
Bài suy gẫm so sánh sự chăm sóc hoa Phong Lữ với sự phát triển tâm linh của con tín đồ. Giống như cây hoa cần cắt bỏ những hoa tàn và nhánh héo để ra nhiều hoa hơn, đời sống tâm linh chúng ta cần loại bỏ những điều xấu, tội lỗi để kết quả tốt và vinh hiển Danh Chúa. Chúa sẽ tỉa sửa những nhánh không kết quả, vì vậy chúng ta phải thay đổi từ trong ra ngoài, sống thánh khiết để trở thành những cây sanh trái tốt trong vương quốc Chúa.
Hoa Phong Lữ Hoa Phong Lữ là loài cây sống lâu năm, thân thảo, mọc bụi. Càng trồng lâu năm, thân cây sẽ hóa gỗ và trở nên cứng cáp, bền bỉ hơn. Chiều cao thân trung bình của cây chỉ vào khoảng 40-50cm, thân cây mọng nước, dạng hình trụ và mọc thẳng đứng. Lá của cây to bản, màu xanh lục, phiến lá có răng cưa, mặt trên của lá có lông nhám, còn bên dưới thì nhẵn. Hoa Phong Lữ có một số màu sắc phổ biến, chủ yếu là màu đỏ, tím, hồng. Bông hoa có 5 cánh với kích thước không đều nhau, xếp đan xen xung quanh nhụy hoa ở giữa. Hoa Phong Lữ thường nở hoa kể từ đầu mùa Xuân và kéo dài cho đến mùa Hè. Loài cây này rất được ưa chuộng không chỉ bởi hoa nở bền đẹp, mà còn ít bị sâu bệnh. Hoa Phong Lữ có tên tiếng Anh thường được gọi là Geranium. Tên đầy đủ hơn là Zonal Geranium hoặc Garden Geranium. Hoa Phong Lữ hay còn được gọi với nhiều tên gọi như Phong Lữ Thảo, Thiên Trúc Quỳ,... Đây là loài hoa vốn có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải. Loài hoa này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1789 bởi các nhà khoa học, thực vật học. Sau này chúng xuất hiện phổ biến và rộng rãi tới nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cũng như hầu hết các loài thực vật có hoa, vai trò của hoa là tạo hạt. Những người trồng hoa luôn muốn cây ra nhiều hoa trong một thời gian dài. Họ quan tâm đến việc có được những bông hoa rực rỡ hơn là thu thập hạt giống. Để đạt được mục đích này, họ cắt bỏ những hoa tàn, những nhánh lá héo, để giúp cây hoa trông gọn gàng, tập trung năng lượng vào việc ra nhiều hoa hơn là tạo hạt giống, và giúp ngăn ngừa các bệnh tiềm ẩn từ những bông hoa đang tàn. Thêm vào đó, cây hoa sẽ được phát triển tốt, khi được tưới nước hàng ngày, tưới nước sâu cho luống hoa, bón phân thường xuyên và ít nhất 6 giờ dưới ánh nắng trực tiếp. Giống như cây hoa Phong Lữ, đời sống tâm linh của chúng ta được tăng trưởng và vững mạnh trong Chúa, khi chúng ta biết cắt bỏ những điều xấu và bồi dưỡng những việc lành. Mỗi ngày chúng ta cần tự xét lòng mình, mọi tư tưởng, hành động có đúng theo Lời Chúa dạy không. Chúng ta phải nhanh chóng cắt bỏ, loại ra, tránh xa mọi điều trái với Lời Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo con dân Chúa, “Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng” (Rô-ma 13:12). Thời gian trên đất sẽ chóng qua nhanh, ngày Chúa tái lâm đã gần, chúng ta phải mau chóng thay đổi theo đường lối ngay thẳng, thánh sạch của Chúa, thoát khỏi “việc tối tăm” và mặc lấy “áo sáng láng” vinh hiển Danh Ngài. “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn” (Cô-lô-se 3:9-10). Chúng ta là dòng giống được lựa chọn, được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-su, vì thế, chúng ta phải “lột bỏ người cũ cùng công việc nó” - là con người tội lỗi, và phải “mặc lấy người mới” - là người mà đã được thanh tẩy tội lỗi, được thánh hóa mỗi ngày, để càng giống “hình tượng Đấng dựng nên” chúng ta. Đức Chúa Giê-su đã nhắc nhở các môn đồ Ngài rằng họ phải ở trong Chúa và phải kết quả, sanh trái tốt, trái thánh linh. Nếu không kết quả, sanh trái tốt thì Ngài sẽ tỉa sửa, cắt bỏ để những nhánh còn lại được sanh trái nhiều hơn, giống như hoa Phong Lữ Thảo, phải được cắt bỏ những hoa tàn và nhánh lá héo, để hoa ra hoa nhiều hơn, góp phần làm tươi mới sự sống. Lời Chúa phán, “Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn” (Giăng 15:2); “Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy” (Giăng 15:6). Chúng ta không muốn làm những nhánh khô bị loại ra khỏi thân Chúa, chúng ta phải thật sự thay đổi từ trong ra ngoài, phải trưởng thành, kết quả tốt cho Nhà Chúa, hầu cho chúng ta được gần Chúa càng hơn mỗi ngày. Chắc chắn, Chúa sẽ đẹp lòng và thêm sức mới giúp chúng ta vững bước theo đúng ý Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” (Thi-thiên 19:14). Nguyện xin Thánh Linh Chúa thêm sức giúp chúng con mạnh mẽ cắt bỏ đi tất cả tội lỗi, nhánh khô, hoa tàn, mọi tư tưởng xấu trong lòng; xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng luôn kính yêu Chúa, hết lòng hết ý hết sức, hết linh hồn sống thánh khiết, làm vinh hiển Danh Chúa; xin tỉa sửa đời sống chúng con trở thành những cây sanh trái tốt, trái thánh linh, hết lòng làm tròn công việc Chúa giao phó, và truyền ra Tin Lành cứu rỗi cho muôn dân, từ nay cho đến ngày Chúa tái lâm! Amen!
Hoa Phong Lữ, phải từ phải bỏ, Phải loại ra nhánh héo úa tàn, Thì hoa mới được đẹp sang, Sống lâu đua nở đầy tràn thỏa vui! Ta theo Chúa, không lui, không nản, Phải dọn lòng, phải ráng loại ra, Mọi điều mọi việc xấu xa, Sống đời thánh khiết, ngợi ca Danh Ngài! Ngày gần đến, làm ngay chớ đợi, Đêm đã khuya, Chúa tới bất ngờ, Hãy mau tẩy bỏ bẩn dơ, Mặc vào áo mới tôn thờ Chúa thôi!
Chủ đề