VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Lời chứng thực cuộc đời của Đỗ Thái Sơn — từ kẻ giết người đến nhà thuyết giáo

Ngọc Huỳnh Bích · 11 tháng 7, 2025

Lu-ca 23:432 Cô-rinh-tô 5:17

Câu chuyện của Đỗ Thái Sơn là minh chứng cho quyền năng cứu rỗi và biến đổi kỳ diệu của Chúa. Từ một kẻ giết người đầy hận thù, anh đã được Chúa Giê-su tha thứ và biến đổi trong tù thành một tôi tớ tràn đầy tình yêu thương. Giờ đây anh khao khát trở thành nhà truyền giáo để rao giảng tình yêu của Chúa cho những người từng sống trong bóng tối như anh.

>From MS Mục sư Mạc Sơn Hải - Sách “Ánh sáng le lói qua song sắt” Mục vụ tù nhân.. _ Chương 9. ✰Lời chứng thực cuộc đời của Đỗ Thái Sơn — từ kẻ giết người đến nhà thuyết giáo✰ Một người từng mang nợ máu, nhưng giờ đây tràn đầy tình yêu thương và khao khát trở thành một nhà truyền giáo. Câu chuyện của anh là minh chứng cho việc từ bóng tối bước ra ánh sáng, chứng minh quyền năng cứu rỗi và biến đổi kỳ diệu của Chúa. Hơn 10 năm trước, Đỗ Thái Sơn và hai lao động nhập cư Việt Nam đến Đài Loan. Vì nhiều lý do, họ chọn trở thành "lao động nước ngoài bỏ trốn" và sống một cuộc sống bấp bênh ở nước ngoài để tránh bị các cơ quan thực thi pháp luật truy đuổi. Họ hỗ trợ nhau, làm việc vặt ở công trường xây dựng và chợ đen, chỉ để dành dụm chút tiền gửi về quê nhà. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, tình bạn của họ tan vỡ vì một ván cờ vua. Đêm đó, Đỗ Thái Sơn cùng một người bạn chơi cờ, tiền cược khá lớn. Hắn luôn tự tin mình là một kỳ thủ giỏi, nhưng đúng lúc mấu chốt lại thua sạch. Hắn nghi ngờ đối thủ gian lận, lòng nóng như lửa đốt, không thể nào nguôi ngoai. Người bạn kia cũng đứng về phía đối thủ, khiến hắn càng thêm cảm thấy bị phản bội. Từ khoảnh khắc đó , hạt giống hận thù đã bén rễ trong lòng hắn. Hắn bắt đầu nghĩ cách trả thù. Vài ngày sau, một đêm nọ, sau khi hai người bạn ngủ say, hắn nhặt con dao đã giấu sẵn, run rẩy bước về phía họ. Lòng hắn tràn ngập sự giằng xé, nhưng cuối cùng cơn giận đã chiến thắng lý trí. Hắn tàn nhẫn cắt cổ một người, và người đó chết ngay tại chỗ. Người còn lại tỉnh dậy, cố gắng chống cự, nhưng cũng bị đâm trọng thương, cuối cùng ngã xuống. Sau khi giết người, tim hắn đập nhanh hơn, tay run rẩy, nhưng hắn không cảm thấy thỏa mãn như tưởng tượng, thay vào đó là một nỗi trống rỗng và sợ hãi vô tận . Anh ta đã cố gắng trốn thoát, nhưng đã sớm bị cảnh sát bắt giữ. Sau phiên tòa, thẩm phán đã tuyên án anh ta 18 năm tù. Sau khi bị giam cầm, lòng anh vẫn tràn ngập hận thù và oán giận. Anh căm ghét mọi thứ xung quanh và không còn hy vọng gì cho tương lai. Thời gian trôi qua chậm chạp phía sau những bức tường cao, mỗi ngày chỉ là một sự lặp lại vô nghĩa. Tuy nhiên, một bước ngoặt trong cuộc đời anh đến trong một buổi truyền giảng Phúc Âm. Hôm đó, một mục sư người Việt Nam đã vào tù và chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa Giê-su Christ với các tù nhân. Bản thân Đỗ Thái Sơn là một Phật tử và hoàn toàn không quan tâm đến Cơ Đốc giáo, thậm chí còn có thái độ thù địch. Khi vị mục sư bắt đầu nói về việc Chúa Giê-su yêu thương tội nhân như thế nào, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian ra sao, và Ngài đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài ra sao, anh lập tức cảm thấy một sự ghê tởm mạnh mẽ trong lòng. Anh cảm thấy bị xúc phạm - vị mục sư này có quyền gì mà nói những lời này với anh? Anh tự nhủ: "Ông có biết tôi là ai không? Ông có biết tôi đã làm gì không? Ông có quyền gì mà nói rằng Chúa Giê-su có thể cứu tôi?" Càng nghe, anh càng tức giận, thậm chí muốn xông tới siết cổ vị mục sư và bắt ông ấy im lặng. Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ nghiến răng và lắng nghe toàn bộ thông điệp. Những ngày sau đó, những lời ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh bắt đầu nghĩ: "Nếu Chúa Giê-su này thật sự có thể tha thứ tội nhân, vậy còn tội lỗi của tôi thì sao? Liệu có sự cứu rỗi nào cho một người như tôi không?" Sau đó, vị mục sư tiếp tục chăm sóc anh, và anh vô cùng cảm động, cuối cùng quyết định tiếp tục tham gia các buổi nhóm. Những lời trong Kinh Thánh đã chạm đến trái tim anh. Chúa Giê-su phán với một tên cướp đã giết người: "Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trên thiên đàng. " ( Lu-ca 23:43 ) Câu nói này đã đâm thấu trái tim anh và anh rơi nước mắt. Anh bắt đầu cầu nguyện với Chúa, xưng tội và tìm kiếm sự cứu rỗi. Sau đó, trong một buổi nhóm, cuối cùng anh đã quyết định tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình và chịu phép báp-têm trong tù. Sau khi tin Chúa, cuộc đời anh bắt đầu thay đổi. Ban đầu, anh bán thuốc lá trong tù để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng sau khi chịu phép báp-têm, anh cảm nhận được sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh : "Đây là điều mà Đức Chúa Trời không thích." Vì vậy, anh quyết tâm từ bỏ việc bán thuốc lá và thậm chí bắt đầu dùng số tiền ít ỏi của mình để giúp đỡ các tù nhân khác. Anh trở nên vui vẻ, yêu thích việc đọc Kinh Thánh và hăng hái chia sẻ Phúc Âm với các bạn tù. Anh bắt đầu viết thư cho gia đình ở quê nhà, nói với họ rằng anh tin vào Chúa Giê-su và thuyết phục gia đình biết đến vị Thiên Chúa có khả năng thay đổi cuộc đời này. Năm nay, anh được ân xá và cuối cùng đã bước ra khỏi tù để chào đón một cuộc sống mới. Ý nghĩ đầu tiên của anh không phải là hoạch định tương lai, mà là: "Làm sao tôi có thể sống cho Chúa?" Anh khao khát được trở về Việt Nam và trở thành một nhà truyền giáo để rao giảng tình yêu của Chúa Giê-su cho nhiều người hơn nữa, những người đã từng sống trong bóng tối như anh. Anh biết rằng nếu không có Chúa, anh đã chết từ lâu rồi; nhưng nhờ ân điển của Chúa, giờ đây anh đã có một cuộc sống mới và có thể sống trọn vẹn tình yêu và hy vọng. Câu chuyện về Đỗ Thái Sơn cho chúng ta biết rằng không có tội nhân nào quá tệ đến mức không thể được cứu chuộc. Tình yêu của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta. Như Kinh Thánh đã chép: “Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới; những điều cũ đã qua đi; này, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17 ) Đỗ Thái Sơn từng là một kẻ giết người đầy hận thù, nhưng giờ đây anh là một tôi tớ của Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu thương và hy vọng. Cuộc đời anh sẽ trở thành một chứng ngôn cho nhiều người, làm chứng về ân điển và quyền năng cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Kết luận: Sức mạnh và khả năng tái sinh Mặc dù cuộc sống sau khi trở về nhà không mấy suôn sẻ đối với nhiều tù nhân nước ngoài được thả khỏi nhà tù, nhưng họ vẫn có thể vượt qua muôn vàn khó khăn và hướng tới sự tái sinh nhờ đức tin. Chương này cho thấy sức mạnh của đức tin, không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân của họ mà còn giúp họ trở thành sứ giả của sự thay đổi trong xã hội, lan tỏa tình yêu thương và hy vọng đến nhiều người hơn. Nhờ sự hỗ trợ của đức tin, những tù nhân ngoại quốc này có thể tìm thấy hy vọng và sức mạnh cho một cuộc sống mới, bất kể họ ở đâu. Câu chuyện của họ cho chúng ta thấy rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, khả năng tái sinh và thay đổi vẫn luôn hiện hữu.

Chủ đề

Sự cứu rỗi và tha thứ của ChúaBiến đổi cuộc đời qua đức tinTình yêu và ân điển của Đức Chúa TrờiMục vụ trong tùSự tái sinh và hy vọng