Người Giữ Hòa Bình
Ngọc Huỳnh Bích · 16 tháng 5, 2025
Bài suy gẫm tôn vinh những sĩ quan cảnh sát hy sinh để bảo vệ cộng đồng, nhưng chỉ ra rằng Chúa Giê-su là Đấng Giữ Hòa Bình thật thù. Sự bình an của Chúa vượt quá hiểu biết con người và không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, mà là kết quả của sự hòa giải với Đức Chúa Trời qua hy sinh của Ngài.
Người Giữ Hòa Bình
Tại Hoa Kỳ, vào ngày 15 tháng 5 hằng năm, những lá cờ chỉ treo khoảng giữa trụ cây cờ, gọi là “cờ rủ” vì nó thường rủ xuống khi nằm thấp ở khoảng giữa. Truyền thống treo cờ rủ của Hoa Kỳ tượng trưng cho sự thương tiếc và tôn trọng của quốc gia đối với những cá nhân đã hy sinh cao cả nhất khi phục vụ đất nước. Đối với Ngày tưởng niệm các sĩ quan gìn giữ an bình (peace police), cử chỉ này thừa nhận những nguy hiểm vốn có trong việc thực thi pháp luật và những mất mát cá nhân, mà gia đình và cộng đồng phải gánh chịu. Ngày tưởng niệm các sĩ quan cảnh sát giữ an bình đã được Tổng thống John F. Kennedy thành lập lần đầu tiên vào năm 1962, và được ký thành luật cùng năm đó, theo Hội Tưởng Niệm các sĩ quan cảnh sát. Lễ tưởng niệm này nhằm tôn vinh các sĩ quan cảnh sát ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương đã tử nạn hoặc bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Năm nay 2025, tổng thống Trump đã thừa nhận tính nghiêm trọng của việc kỷ niệm này, ông nói: “Chúng tôi tôn vinh những sĩ quan dũng cảm phục vụ ở tuyến đầu để bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng và gánh vác gánh nặng trách nhiệm mà hầu hết người Mỹ không thể hiểu thấu.” Cơ quan tưởng niệm các sĩ quan cảnh sát quốc gia điều phối các sự kiện thường niên trong Tuần lễ cảnh sát quốc gia. Sự kiện này bao gồm các buổi lễ tưởng niệm, lễ cầu nguyện và việc đặt tên mới trên Đài tưởng niệm các sĩ quan cảnh sát quốc gia. Theo trang web của cơ quan này, hơn 23 nghìn sĩ quan đã tử nạn khi đang làm nhiệm vụ kể từ năm 1786. Tạ ơn Chúa tạo dựng nên con người có tấm lòng biết hy sinh để giữ sự an bình cho gia đình, láng giềng, cộng đồng, và xã hội! Chính Chúa Giê-su là Đấng đã tận hiến trọn đời Ngài để hy sinh cho loài người, không những là sự hòa bình, bình an của thế giới, mà còn vì sự sống đời đời của mọi người tin nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi linh hồn! “Đáng ngợi khen Chúa thay, Là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, Tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi” (Thi-thiên 68:19). Thật vậy, Chúa Giê-su của chúng ta là “Chúa bình an” (Ê-sai 9:5), “Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy” (Ê-sai 9:6). Khi Chúa Giê-su chuẩn bị chịu chết trên thập tự giá, trước khi Ngài ra đi, Ngài đã yên ủi các môn đồ rằng, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Sự bình an của Chúa Giê-su chỉ ban cho những ai tin nhận Ngài. Người chưa tin Chúa sẽ không cảm nhận được sự bình an kỳ diệu này, bởi vì nó không giống như sự bình an của thế gian cho. Khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, Ngài sẽ giữ gìn lòng chúng ta khỏi lo âu, sợ hãi trước những giông bão, khó khăn, thử thách của cuộc đời. Sự bình an trong Chúa không như suy nghĩ của con người, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết”của con người (Phi-líp 4:7a); chỉ khi chúng ta thật sự ở trong sự quan phòng vô hạn của Chúa, nhận biết chắc rằng, Thánh Linh Ngài luôn ở trong chúng ta, đang hướng dẫn, chỉ dạy, và giúp chúng ta đi đúng đường, đúng ý Ngài. Chính sự bình an đó luôn “giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:7b). Sự bình an của Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống của mỗi người, cho dù thế gian có thay đổi, chuyển động, thì sự bình an của Chúa vẫn vững chắc, đời đời. Sự bình an của Chúa là sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-su, chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời và nhận sự bình an thật, như sứ đồ Phao-lô đã khuyên, “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em” ( 2 Cô-rinh-tô 13:11). Lời Chúa đã nhắc nhở chúng ta, hãy luôn sống bình an, hòa thuận với mọi người, vì bình an là một trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Có bình an, chúng ta mới có thể làm được nhiều việc kết quả cho Nhà Chúa, cho gia đình, và cho mọi người chung quanh! Hãy luôn cầu nguyện và giao phó mọi điều cho Đấng toàn năng, “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Nguyện xin Thánh Linh Chúa tể trị, dạy dỗ, yên ủi lòng chúng con, trong một thế giới đầy bất an; nhưng chúng con tin chắc rằng sự bình an đời đời của Ngài sẽ phủ đầy lòng chúng con một cách diệu kỳ; chính Ngài ẵm bồng chúng con qua mọi giông bão cuộc đời, trong sự bình an, vui thỏa; xin cho chúng con sống bình an, quan tâm, giúp đỡ những người chung quanh nhận biết chỉ có Chúa Giê-su mới ban sự bình an thật và họ mở lòng đến tin nhận Ngài! Amen! Hãy nghe lời Chúa, bạn ơi, Quay về với Đức Chúa Trời hôm nay, Chứ đừng sờn ngã, đắng cay, Bồn chồn lo lắng, chẳng hay tốt gì, Cậy tin vào Đấng toàn tri, Toàn năng, cứu giúp ta đi đúng đường, Bỏ đi sầu khổ, tai ương, Nhận vào tình Chúa yêu thương đời đời! Thì lòng sẽ hát nên lời, Bình an, cảm tạ ơn Trời bao la! Ngài là Đấng cứu đời ta, Muôn đời vinh hiển Danh Cha sáng ngời!
Chủ đề