Quên Mình
Ngọc Huỳnh Bích · 25 tháng 4, 2025
Bài suy gẫm này kể về câu chuyện của thiếu niên Riggin Cole Schaffer, người đã hi sinh cuộc sống để giúp một tài xế bị thương. Thông qua câu chuyện này, tác giả nhấn mạnh tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su và kêu gọi chúng ta sống quên mình, yêu thương mọi người như Chúa đã làm.
Quên Mình Vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng 3, 2025, một thiếu niên đã tử vong khi cố gắng giúp một tài xế khác trên đường cao tốc tiểu bang Wyoming. Thiếu niên này là cậu thanh niên tên Riggin Cole Schaffer, 18 tuổi, lớn lên ở thành phố Broadus, Montana, nhưng đang theo học tại trường WyoTech thuộc thành phố Laramie, Wyoming. Khi đang chạy xe trên đường cao tốc, Riggin nhìn thấy một tài xế bị thương trong một vụ tai nạn xe, và anh ta đã dừng lại để giúp đỡ nạn nhân. Nhưng sau đó, một tài xế khác đã chạy xe đâm vào hiện trường, và đã khiến Riggin tử vong. Gia đình anh Riggin đã cho biết rằng, cậu Riggin “... trung thành tuyệt đối với những người mình yêu thương; Riggin là một trong những người bạn tốt bụng và hào phóng nhất. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc rửa chén). Anh ấy sống với sự chính trực thực sự và sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn để bảo vệ sự chính trực đó.”(1) Tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên những người có tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân, như anh Riggin vậy! Chúa ban cho chúng ta có tình yêu thương lẫn nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau, chịu khó, chị khổ để anh chị em mình được giúp đỡ, khích lệ, và trưởng thành trong Chúa! Nhưng thật hiếm khi, ai trong chúng ta sẵn sàng chịu chết cho một người mà mình chưa bao giờ gặp hoặc nghe đến. Chúng ta thường lựa chọn người để hy sinh cho họ. Chúng ta có những tiêu chuẩn về người cần sự giúp đỡ, hơn là giúp vô điều kiện, yêu vô điều, như Chúa Giê-su của chúng ta, như sứ đồ Phao-lô đã nói, “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:7-8). Tạ ơn Chúa! Thật vậy, con người chúng ta là bất toàn, nhưng Chúa Giê-su là toàn vẹn, thánh khiết, và yêu mọi người - bất kể người đó đã phạm bao nhiêu tội. Chúa sẵn sàng hy sinh, chịu chết trên thập tự giá, đỗ huyết rửa sạch tội cho chúng ta, bởi vì Ngài vâng lời Đức Chúa Cha và hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại! Chỉ duy Chúa Giê-su xứng đáng được chúng ta tin nhận làm Đấng Cứu Rỗi cuộc đời mình; bởi vì Chúa toàn năng đã sống lại - Chúa Giê-su đã phục sinh và hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời hằng sống, như sứ đồ Phao-lô đã viết, “… Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). Vậy thì chúng ta hãy “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Hãy sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài, sống thánh khiết, sống yêu thương mọi người vô điều kiện; hãy bắt chước gương trọn vẹn của Chúa Giê-su. Hãy luôn làm lành, “...mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:20). “Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín” (1 Phi-e-rơ 4:19). Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con luôn sống quên mình, có lòng quan tâm, thương xót đến những ai đang có nhu cầu cần giúp đỡ, nhất là những người chưa biết Chúa là ai; nguyện xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt, thêm ơn cho chúng con sẵn sàng làm lành, hầu có thể giúp người lân cận biết Chúa và mở lòng tin nhận Ngài là Đấng cứu chuộc linh hồn mình! Tạ ơn Chúa! Amen! Hãy nhìn và bước theo chân Chúa, Thánh khiết, yêu thương, Đức Chúa Trời, Đấng Christ hy sinh, vì nhân thế, Sẵn sàng chịu chết, huyết Ngài rơi! Tạ ơn tình Chúa, kỳ diệu quá, Quyết sống sao cho sáng Danh Trời, Trung tín giúp người đến biết Chúa, Thế gian được cứu khắp nơi nơi!
(1) Toria Sheffield, “Teen Died While Trying to Help Another Driver on a Wyoming Highway: 'He Would Do Anything for Anyone at Any Time’”, March 29, 2025 02:59PM EDT https://people.com/teen-died-while-trying-help-another-driver-on-wyoming-highway-11705626
Chủ đề