Giới từ không thật
Ngọc Huỳnh Bích · 11 tháng 4, 2025
Bài viết sử dụng phép loại suy từ khái niệm ngữ pháp "giới từ không thật" để dạy rằng trong đời sống tâm linh, chúng ta không thể sống giả dối hay có nhiều mặt khác nhau. Chúa Trời là Đấng thật, biết rõ mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta, nên chúng ta phải luôn sống thành thật, ăn năn và xưng tội với Ngài để tránh sự phán xét.
Giới Từ Không Thật Improper Preposition có thể dịch là “Giới Từ Không Thật”, “Giới Từ Trạng Từ”, “Giới từ không chính thức”, hay là “Giới Từ Bất Thường”. Hằng ngày, cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều cái “không thật” hơn là “thật”. Và cái không thật, không phải là sai, như là hoa giả chẳng hạn, chúng có thể dùng tô điểm thêm vẻ đẹp cuộc sống. Những hoa giả, cây lá giả, được dùng trong những văn phòng lớn, để trang trí nội thất, làm tăng sự tươi sáng cho phòng ốc. Về thức ăn, chúng ta có “cua giả” (imitation crab), là món không phải làm từ thịt cua thật, mà món này được công ty thực phẩm đã chế biến, nhìn giống thịt cua và có mùi vị của cua. Tương tự, “giới từ không thật” - không phải là giới từ nguyên thủy, có gốc là giới từ, cũng được dùng để cho câu văn phong phú hơn, với mục đích riêng của nó. Tuy nhiên, khi nói đến đời sống tâm linh, chúng ta không thể có điều gì là “giả”, “không thật”, hay là “chế biến” một chút cho phù hợp với mục đích mà chúng ta muốn. Chúng ta phải sống thật với chính mình và làm mọi điều cách chân thật theo Lời Chúa. Chúng ta không thể sống có “nhiều mặt khác nhau”, như dân gian có những câu nói rằng: Hiền lành trước mắt, làm giặc sau lưng; Ngoài thì giả nai, trong thì giả tạo; Bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Nhưng vui thay khi chúng ta có Đức Chúa Trời - Ngài là Đấng có thật, chết thật để gánh lấy hết tội lỗi của thế gian trên thân Ngài, và Chúa cũng sống lại thật - Đấng hằng sống, đời đời, vô biên! Vì thế, Chúa cũng muốn chúng ta luôn sống thật với Chúa. Không ai là hoàn toàn cả, chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết Chúa là ai và luôn sống thật trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự, mọi suy nghĩ của chúng ta, những điều thầm kín đều không thể giấu Chúa được, như trước giả thư Hê-bơ-rơ đã bày tỏ, “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). Thêm vào đó, Chúa rất buồn khi con dân Chúa sống giả dối với Ngài và Chúa luôn có hình phạt xứng đáng đối với họ. Dân Y-sơ-ra-ên đã có những lúc sống giả dối với Chúa, và Ngài đã phán qua lời tiên tri Ê-sai rằng, “... Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; (Ê-sai 29:13). Chúng ta thật không muốn Chúa phải gánh thêm tội lỗi của chúng ta nữa, và chúng ta cũng không muốn phải bị Chúa lên án và đoán phạt chúng ta! Vậy hãy ăn năn, xưng tội với Ngài khi đã phạm tội, chớ giấu kín tội mình! Hãy thật lòng sống kính sợ Chúa, vâng lời Ngài, làm mọi việc vì biết ơn Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự chết dưới hỏa ngục. Hãy luôn suy ngẫm Kinh Thánh để biết rõ Chúa dạy gì và làm theo y như vậy. “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất” (Thi-thiên 57:11). “Nguyện trời, đất, biển, Và các vật hay động trong đó, đều ngợi khen Ngài” (Thi-thiên 69:34). Nguyện xin Thánh Linh Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống thành thật với Chúa và với mọi người; kính Chúa yêu người; sống biết ơn Chúa và hầu việc Ngài, giúp tha nhân biết Chúa và tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu rỗi! Tạ ơn Chúa! Amen! Thế gian, thật giả, ai hay? Có ai biết rõ, thật ngay sự đời? Mưu gian, giả dối, hại người, Sẽ không giấu khỏi Mắt Trời được đâu? Khôn ngoan, biết Chúa ban đầu, Toàn năng toàn trí, bền lâu duy Ngài, Hạ mình thuận phục, làm ngay, Ăn năn tội lỗi, đổi thay tấm lòng, Duy Ngài - Đấng đáng cậy trông, Chân Thần hằng sống, hết lòng ngợi khen!
Nguồn: https://koine-greek.fandom.com/wiki/Improper_prepositions _ Original: Giới Từ Không Thật Improper Preposition có thể dịch là “Giới Từ Không Thật”, “Giới Từ Trạng Từ”, “Giới từ không chính thức”, hay là “Giới Từ Bất Thường”. Để đơn giản, chúng ta tạm dịch là “Giới Từ Không Thật”, vì gốc của nó vốn là một trạng từ (adverb) nhưng được sử dụng như giới từ (preposition). Chúng được gọi là “không thật” vì chúng không bao giờ được dùng làm tiền tố cho các từ khác, nhưng giới từ thật thì có đặc điểm này. Những giới từ “thật” - có gốc là giới từ (preposition), thì có chức năng dùng ghép với các động từ, gọi là động từ ghép và mang một nghĩa khác với động từ gốc. Trên thực tế, có nhiều giới từ “không thật” (improper preposition) hơn là giới từ thật (preposition) và chúng thường xuyên xuất hiện trong Kinh Thánh Tân Ước. Ví dụ: χωρίς, trong Giăng 20:7, được dùng như là giới từ (improper preposition), và mang ý nghĩa là: apart, by itself; trong Ma-thi-ơ 13:34, nó mang ý nghĩa: without - không có. Hằng ngày, cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều cái “không thật” hơn là “thật”. Và cái không thật, không phải là sai, như là hoa giả chẳng hạn, chúng có thể dùng tô điểm thêm vẻ đẹp cuộc sống. Những hoa giả, cây lá giả, được dùng trong những văn phòng lớn, để trang trí nội thất, làm tăng sự tươi sáng cho phòng ốc. Về thức ăn, chúng ta có “cua giả” (imitation crab), là món không phải làm từ thịt cua thật, mà món này được công ty thực phẩm đã chế biến, nhìn giống thịt cua và có mùi vị của cua. Tương tự, “giới từ không thật” - không phải là giới từ nguyên thủy, có gốc là giới từ, cũng được dùng để cho câu văn phong phú hơn, với mục đích riêng của nó. Tuy nhiên, khi nói đến đời sống tâm linh, chúng ta không thể có điều gì là “giả”, “không thật”, hay là “chế biến” một chút cho phù hợp với mục đích mà chúng ta muốn. Chúng ta phải sống thật với chính mình và làm mọi điều cách chân thật theo Lời Chúa. Chúng ta không thể sống có “nhiều mặt khác nhau”, như dân gian có những câu nói rằng: Hiền lành trước mắt, làm giặc sau lưng; Miệng bồ tát, dạ ớt ngâm; Quạ già hót tiếng hoàng anh; Sáo mượn lông công; Ngoài thì giả nai, trong thì giả tạo; Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm; Mồm nói ăn chay còn tay thì chặt thịt; Bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Người nhân gian cũng lên án những ai sống không thật, hoặc sống có nhiều mặt đối với người khác, như là: “Vở kịch của bạn bao nhiêu khán giả? Mà khiến bạn phải vất vả đóng vai; Sống không có tâm thì đừng có giao giảng đạo đức.” Tổng thống Hoa Kỳ, ông George Washington, có nói, “Không có đạo đức, và không có sự chính trực, những tài năng vượt trội nhất và những thành tựu rực rỡ nhất không bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng và thu được lòng kính mến của nhóm người có giá trị nhất trong nhân loại.” Thật đáng thương thay cho người sống không thật! Nhưng vui thay khi chúng ta có Đức Chúa Trời - Ngài là Đấng có thật, chết thật để gánh lấy hết tội lỗi của thế gian trên thân Ngài, và Chúa cũng sống lại thật - Đấng hằng sống, đời đời, vô biên! Vì thế, Chúa cũng muốn chúng ta luôn sống thật với Chúa. Không ai là hoàn toàn cả, chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết Chúa là ai và luôn sống thật trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự, mọi suy nghĩ của chúng ta, những điều thầm kín đều không thể giấu Chúa được, như trước giả thư Hê-bơ-rơ đã bày tỏ, “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). Thêm vào đó, Chúa rất buồn khi con dân Chúa sống giả dối với Ngài và Chúa luôn có hình phạt xứng đáng đối với họ. Dân Y-sơ-ra-ên đã có những lúc sống giả dối với Chúa, và Ngài đã phán qua lời tiên tri Ê-sai rằng, “... Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta” (Ê-sai 29:13-15). Chúng ta thật không muốn Chúa phải gánh thêm tội lỗi của chúng ta nữa, và chúng ta cũng không muốn phải bị Chúa lên án và đoán phạt chúng ta! Vậy hãy ăn năn, xưng tội với Ngài khi đã phạm tội, chớ giấu kín tội mình! Hãy thật lòng sống kính sợ Chúa, vâng lời Ngài, làm mọi việc vì biết ơn Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự chết dưới hỏa ngục. Hãy luôn suy ngẫm Kinh Thánh để biết rõ Chúa dạy gì và làm theo y như vậy. “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất” (Thi-thiên 57:11). “Nguyện trời, đất, biển, Và các vật hay động trong đó, đều ngợi khen Ngài” (Thi-thiên 69:34). Nguyện xin Thánh Linh Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống thành thật với Chúa và với mọi người; kính Chúa yêu người; sống biết ơn Chúa và hầu việc Ngài, giúp tha nhân biết Chúa và tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu rỗi! Tạ ơn Chúa! Amen! Thế gian, thật giả, ai hay? Có ai biết rõ, thật ngay sự đời? Mưu gian, giả dối, hại người, Sẽ không giấu khỏi Mắt Trời được đâu? Khôn ngoan, biết Chúa ban đầu, Toàn năng toàn trí, bền lâu duy Ngài, Hạ mình thuận phục, làm ngay, Ăn năn tội lỗi, đổi thay tấm lòng, Duy Ngài - Đấng đáng cậy trông, Chân Thần hằng sống, hết lòng ngợi khen!
Nguồn: https://koine-greek.fandom.com/wiki/Improper_prepositions
Chủ đề